1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi các bác gái ...... (sanh con bằng đường nào?)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi maconchaylonton, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi rạch xong thì có sẹo mất, là em thì em cố rặn!!!
  2. stupid_lazy_man

    stupid_lazy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đẻ thường mà bị rạch vài đường thì hãi lắm. Tôi có đưa vợ đi đẻ, nhìn mấy bà đau đẻ tôi sợ quá chừng. Thường nếu để thường thì có vẻ đau giữ lắm, có người đau ngất đi khi sổ thai.
    Vợ tôi thì mổ đẻ, lúc họ rạch để cho cu con nhà tôi ra. Thằng bé khóc oe oe, vợ tôi luc đó sướng quá còn đòi bác sỹ cho nhìn, rồi nằm cười khanh khách.
  3. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em ạ,em cứ yên tâm,em vẫn chưa thuộc loại ngố nhất đâu,thằng bạn anh hồi học gần xong ĐH mà vẫn cho rằng nó chui ra và trên đầu có mùi thum thủm
  4. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thiết kế người phụ nữ của thượng đế chưa hoàn chỉnh nhở?
    Giả sử vào một đường, ra một đường thì hay hơn.
  5. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    5.450
    Đẻ mà đau là chuyện tất nhiên. Và chính sự đau đớn đấy mới tạo nên tình mẫu tử thiêng liêng chứ nhỉ. Thế nên con mình mới giống cục thịt của mình dứt ra. CHứ đẻ mà dễ như đi ị thì ... đẻ thùn thụt, con chả khác gì cục ... ( kô nhìn nổi cuời nữa rồi ặc ặc)
  6. sophisticated

    sophisticated Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    nói ra lại nhớ .. thằng bạn tôi năm thứ nhất đại học rồi vẫn đinh ninh là mẹ nó "ị" ra nó .. đến khi mình cười rồi bảo .. nếu mày sinh ra chỉ cần nặng 2kg thôi thì mày đã trở thành quả "táo bón" nặng nhất của ****** rồi .. cu cậu mới ậm ừ về nhà hỏi mẹ "cho chắc".
  7. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tình phụ tử cũng thiêng liêng chứ nhở?
    Anh em ta tuy không dứt cái gì (dứt thì chị em khóc thét vì tiếc) nhưng cũng có đóng góp.
    Bác cứ tưởng tưởng anh em là ngừơi nhồi thuốc nổ, chị em là người ôm bom cảm tử. Người làm bom phải có kỹ thuật, nhồi thuốc hị hụi thì chị em mới có bom cảm tử được đấy chứ
  8. babypooh

    babypooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn kể mà mình muốn bệnh luôn, bạn của mình đẻ con bằng đường mổ mà liên tiếp 2 năm như thế, nghe nói phải 5 năm mới được đẻ con thứ 2 nếu mổ thế mà con của bạn ấy vẫn khoẻ mạnh,
    Sắp lấy chồng mà thấy cảnh này oải quá đi, mẹ mình nói là khi đau đẻ mà khâu hay rạch gì cũng chả ăn thua. Đẻ thường thì chỉ đau lúc đó thôi, còn đẻ mổ lúc mổ không đau,nhưng khi tỉnh rồi đau thấu trời mà còn phải tập đi nữa.
    Mình thì ốm yếu, ai nhìn cũng nói là không biết làm sao mà đẻ nhưng nghe nói là khi có em bé, cơ thể sẽ tăng lên rất nhiều có người tăng lên 30 kg nhưng khi sinh xong em bé thì cũng chẳng xuống được bao nhiêu, hông lại to ra, hic, thương mẹ quá ! Mà mỗi lần con hư thì đều đổ lỗi cho mẹ, phụ nữ sinh xong cơ thể xấu đi thì các ông đi lại có cớ chơi bời, có khổ không chứ !!!!!!!!
  9. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    hoá ra mình đàn ông mà còn biết hơn vài chị em phụ nữ ở đây. còn chưa phân biệt rạch với mổ.
    Mà công nhận chỉ chuyện sinh đẻ ra trẻ con xây dựng tổ quốc này thôi thì phụ nữ đáng được tôn vinh như hê dô rồi
  10. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ.lần đầu tiên được nhìn thấy ảnh.hay thật

Chia sẻ trang này