1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi các bác gái ...... (sanh con bằng đường nào?)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi maconchaylonton, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    xem cái link ở trang 2 tái hết cả mào, khiếp quá, cầu mong kiếp sau vẫn làm đực rựa cho nó yên tâm
  2. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây này, mấy đứa bạn nó sắp 2 đứa đến nơi rồi vậy mà mình vẫn nghĩ là đẻ bằng đường vũ trụ ấy. Tớ vốn bị táo bón kinh niên, cứ nghĩ sau này chắc mình đẻ dễ.
  3. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc qua qua một chút, thấy bác Siberia_xa_xoi là phát biểu đúng nhất. Cái vấn đề tế nhị này nếu bác nào vẫn chưa hiểu thì mua sách về tự nghiên cứu. Ở hiệu sách có hai quyển nói nhiều về việc này, mà thông tin rất hữu ích, tớ cũng hiểu biết hơn nhiều nhờ đọc 2 quyển này: Cẩm nang phụ nữ (tác giả Dr. Miriam Stoppard); Cẩm nang mang thai và sinh con (cũng của Dr. Miriam Stoppard) Ra tiệm sách giảm giá ở Đinh Lễ mua cho rẻ. Sách này có hình vẽ minh hoạ nữa. Tớ còn có dịp đọc cả 1 sách y học chuyên ngành của Liên Xô cũ in bằng tiếng Anh, vẽ hình về quá trình mang thai và sinh nở như thế nào, vẽ chi tiết cả các bộ phận nữa. (xem hình vẽ thấy khiếp ra phết) Đọc rồi mới biết em bé không chui ra = đường tưới cây nhé, hihihihi.
    Ngoài ra thì cũng không nên sinh mổ (bác sĩ chỉ chỉ định mổ trong trường hợp khó đẻ, cổ tử cung không giãn hoặc vì những lí do khác liên quan đến thai nhi va sức khoẻ của người mẹ). Hơn nữa trẻ con sinh qua đường mổ thì hay bị chớ khi bú sữa, và nếu đẻ mổ đứa con đầu lòng thì đứa thứ hai cũng sẽ phải mổ. Với những bà mẹ sinh mổ thì thường chỉ sinh được 2 con thôi (mổ đi mổ laị 1 chỗ ở bụng nhiều làm sao được). Vả lại cái gì tự nhiên vẫn tốt nhất. Người ta không đẻ thường được thì mới phải mổ chứ.
    Khi đẻ thường thì chính y tá sẽ là bà đỡ, bác sĩ chỉ đứng chỉ huy ca đẻ phòng trường hợp không đẻ thường được thì bác sĩ sẽ quyết định rạch hay là mổ. Và nếu phải thực hiện phẫu thuật mổ đẻ thì lúc ấy bác sĩ là người mổ. (Tớ hiểu như thế có đúng không nhỉ các bác sĩ phụ sản?)
    Mình sắp sinh baby rồi, căng thẳng ra phết, nhưng mà sẽ cố gắng để không phải mổ, vì sự phát triển lành mạnh của con mình thì chịu đau cũng được.
  4. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhỏ của bố nó chui vào chỗ nào thì đứa bé chui ra chỗ đấy
  5. G_O_L_D

    G_O_L_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Có 3 chỗ để thằng nhỏ chui vào cơ mà? biết chỗ nào?
  6. MinhHoang2000

    MinhHoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Không phải y tá đỡ đẻ đâu bạn, mà thường là nữ hộ sinh (người có chuyên môn đỡ đẻ) trong nhiều trường hợp là nữ hộ sinh đỡ đẻ hơn bác sỹ là chắc chắn vì có kinh nhgiệm hơn. Bác sỹ chỉ mổ và đỡ sinh khó kiểu phải dùng thủ thuật như focxep, dùng dụng cụ hút......
    Chị đẻ 2 lần đều đẻ thường và nữ hộ sinh đỡ đẻ, đau đẻ quên ngay ý mà đừng lo. Mà tình hình giáo dục giới tính nhà mình còn kém quá nhỉ, các anh các chị chỉ biết yêu nhau, tìm điểm nóng với lạnh, cho ra cho vô nhưng chả biết cấu tạo bản thân như thế nào. Bộ phận nào có nhiệu vụ gì???? trời ơi, giáo dục thế này thì bao giờ mới khá nổi, nói đơn giản là đẻ là con chui qua cửa mình của người mẹ.
    À còn vấn đề nữa là khâu, khâu không phải chỉ khâu đơn thuần đâu nhé. Khâu có hai bước: khâu phần tử cung (khâu trong), khâu phần xcửa mình là khâu ngoài , nói chung là nghĩ là đau nhưng đẻ xong nhìn thấy con mình có để ý xem đâu do khâu nó như thế nào đâu cơ chứ, lúc đó còn đang xem các y tá chăm trẻ làm vệ sinh cho con mình, viết tên hehhe sướng lắm.
    @unborn: Tớ đẻ xong lần đầu cònkhỏe đến nối suýt nữa tự trèo xuống khỏi bàn đẻ để đi về phòng sau đẻ đây, nói chung sướng lắm có thấy mệt với đau đâu
  7. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đến lớp 11 em mới biết. Bạn trai em thì còn gà hơn, đến lớp 12 mới biết..
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hik, trước xem Cheaper by Dozen, thấy khoái khoái, muốn sau này bét ra thì cũng fải được nguyên đội bóng đá. Nhưng mà xem mấy cái hình thấy thương chị em quá. Thôi thì một đội bóng chuyền... bãi biển là mãn nguyện rùi
  9. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Cái này tự suy luận cũng được nữa mà cần chi phải hỏi !

Chia sẻ trang này