1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+Cho em hỏi các bác zai tí đây!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinyngoc22, 19/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyword

    luckyword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    không biết nấu ăn cũng được nhưng người đó phải thông minh (mình thích những người thông minh nhưng không phải là thiên tài đâu nhé) mà người thông minh thì làm gì cũng đc. khi đó lấy về làm vợ rồi thì thế nào cũng biết nấu ăn cho dù không đc như đầu bếp chuyên nghiệp.
  2. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là không sao đâu.
    Mặc dù tớ nấu ăn .... hơi bị ngon.
  3. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nếu là 1 cô gái biết nghĩ thì yêu được.
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Tính đến thời điểm này nấu ăn có biết hay không không còn là vấn đề quan trọng nữa
    tớ con trai lại thick nấu ăn này, ăn món tự nấu cũng thú vị
    tuy nhiên trong cuộc sống nếu cả vợ và chồng đều không biết nấu ăn + ở riêng = ăn cơm hàng thì sẽ bị thiếu cái cảm giác ấm cúng gia đình, cái thú vị khi "Em ơi, mùi gì cháy đấy","Anh ơi, em cho quá gia vị, hihi, sao anh vẫn sì sụp húp được nhỉ" _"Tại ngon mà em, hơi mặn tí chắc do vị tình yêu đậm đà ^_^" ....
    Nhiều khi quan niệm "con gái phải làm nội trợ là cổ hủ" + "trai gái bình đẳng, con gái có địa vị trong xã hội" + "con trai làm đại sự" -> "tề gia nội trợ bị chối bỏ" ...
    để chứng minh thời phụ nữ phải tề gia nội trợ đã hết nên nhiều cô ... quyết không vào bếp,^_^
    Nếu cả 2 cùng vào bếp thì hay nhỉ ^_^
  5. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Biết nấu cơm, canh, mỳ tôm và vài món cơ bản là đạt rồi. Tớ nghĩ là cậu cũng có thể nấu được!
    Nấu ăn và cho con bú tí là thiên chức của con gái, cô nào chưa biết thì cũng học nhanh lắm! he he hé

  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Em chả bik nấu en lè gì và cũng ghét nhứt lè nấu en....
  7. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em biết em ghét nhất nấu ăn mỗi lần vào bếp em có cảm giác như bị tra tấn .....Nhưng em sợ " MẸ CHỒNG"
  8. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến tớ thì không có ý kiến gì. Nếu vợ không biết nấu ăn...thì để tớ dậy. Còn nếu không dậy được thì cho ăn mì, hề hề. Thời buổi bây giờ, có nhiều thứ tiện, ra siêu thị mua vài thứ, trộn cái này với cái kia là ra món ngon roài. ^^

Chia sẻ trang này