1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em hỏi cách dạy dỗ người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espana_cani1209, 26/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi cách dạy dỗ người yêu

    Tình hình là thế này ạ. Em phải kể từ xửa từ xưa, khi em và ny mới yêu. Hồi đó em còn ngây thơ trong trắng lắm tính em lại hiền và xuề xòa nên em ko chú trọng việc dạy vợ từ thuở còn thơ. Giờ yêu nhau gần 2 năm, em đang tính chuyện tự mình xích chân mình và em chợt nhận ra rằng ny em ... nói thế nào nhỉ, ny em hơi lán át em, ko tôn trọng em lắm và vô tâm. Kiểu như chỉ biết nhận mà ko biết cho ý. Và bực nhất là ko biết giữ thể diện cho em khi ở chỗ đông người. Em bức xúc lắm mà lần nào có ý nhắc ny em là nó lại im lặng rồi giận ngược lại em, đợi vài ngày em xuôi xuôi rồi bỏ qua. Và đâu lại hoàn đấy. Thật lòng em mong các bro chỉ giáo cho thằng em ngu muội này, em xin cảm ơn ngàn vạn lần
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    bác cho một ít ví dụ minh họa đi
  3. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nói đi thì phải nói lại, thái độ nào thì ko nói nhưng cái kiểu nó ko tôn trọng bác mà sau 2 năm bác mới nhận ra thì đến 80% lỗi của bác thôi. Bác phải có (và được quyền) phản ứng khi nó có thái độ hoặc hành động ko tôn trọng bác. Bác để nó ko tôn trọng gần 2 năm mới bắt đầu cải cách em e là khó
    Dù sao bây giờ cũng nên nói chuyện thẳng thẳn. Nói lên cảm giác của mình. Phải phản ứng ngay khi nó có biểu hiện ko tôn trọng mình. Thay đổi đc thì tiếp tục, mà ko đc thì giải tán :D
    Mà ny bác cũng tài thật, ko tôn trọng zai mình mà cũng yêu đc. Em thì chịu. Chúc bác thành công
  4. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Level 1: Nhẹ nhàng, dí dỏm, tình tứ, khéo léo, cởi mở, chân thành,... mà góp ý cả em là làm thế nó không hay lắm.
    Ví dụ: Em bảo với mình lúc đông người "Anh đi lấy xe nhanh lên",,, thì đáp lại " Ừ, anh cũng đang định đi, em có nhất thiết phải giục anh như thế khồng?" nhoẻn miệng cười. Nói rồi *** đi. Ngồi thêm 1 lúc nữa.
    Level 2: Anh cần nói chuyện với cả em. Nghiêm túc, "chuyện này nó cũng chẳng cò gì là to tát, nhưng anh muốn chúng mình nói chuyện, đó là cái chuyện ....."
    Level 3: Áp dụng y nguyên cái cách mà nó áp dụng đối với mình, nó khinh mình thì mình cũng khinh nó. Không thể tiếc cái thể loại nói nhẹ không nghe, nói nặng cũng dek nghe được.
    Level 4: Chia tay hoặc tiếp tục thì sửa giúp anh cái sự ngốc nghếch của em.
    Level 5: em nói "OK, chia tay thì chia tay", tát vỡ mẹt nó ra, sao cho nổ đom đóm mắt là tốt, hoặc học tập chú ông già trẻ xổ 1 tràng chửi như hát hay vào mẹt nó, cho nó không kịp hiểu trời trăng gì là đạt
  5. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    khi yêu mà đã ko tôn trọng nhau thì lấy nhau rồi ko bit ra sao đây, mà nhẩt gái ko tôn trọng giai e ghét lắm , bác phải phăn ứng thẳng thắn, quyết liệt vào , càng nhu nhược gái càng khinh đấy
  6. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Gái láo, càng ngày càng không tôn trọng zai thì một phần lớn cũng tại tư cách zai trong mắt gái kém.
    Muốn dạy gái thì không gì bằng - trước hết phải cân chỉnh lại cách sống, cách cư xử của mình không chỉ với gái mà với tất cả mọi mối quan hệ bên ngoài. Gái nó chỉ nể mình khi người khác nể mình. Cái uy lực của đàn ông đối với gái ngoài kiếm được nhiều tiền ra còn nằm ở cách đối nhân xử thế. Một thằng không được ai tôn trọng, nếu để gái nhìn thấy thì dạy thế e''o nào được nó. Nên đừng ngây thơ nghĩ rằng, dạy vợ từ đầu nghĩa là nó láo thì tát hay oánh nó ngay, mà đầu tiên là phải khiến gái kính phục cái đã.
  7. NhuLaiThienDiep

    NhuLaiThienDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Cứ im lặng mà làm việc, rồi sẽ có ngày Chó ngưng sủ, ngươi thôi nguyền rủa, bom đạn thôi đì đùng và những đứa khùng sẽ xuống mồ câm lặng
  8. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    Theo em thì nên làm như 2 pac Tovimy và songha bảo ý. Trước hết hãy xét lại bản thân rùi nói chuyện với gái. mà công nhận cái vàng kia đúng thiệt.
  9. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    ví dụ cụ thể là ny em có cái tính nóng giận lên mà ko kiềm chế được và rất hay nói những lời xúc phạm em. Sau đó thì có xin lỗi nhưng những lời nói đó nó như dao đâm thẳng vào tim vậy, kiểu gì cũng để lại vết sẹo. Hoặc là thế này, khi ngồi ăn uống đông người, với bạn bè hay bố mẹ, em chẳng may làm gì ko vừa ý là ny em cằn nhằn ngay được.
    Và lý do ny em đưa ra cho cái sự ko tôn trọng em là em vụng về, hậu đậu và ... kém (kém tức là ko thành công trong sự nghiệp). Về việc hậu đậu vụng về thì em thừa nhận, còn chuyện có thành công ko thì giờ chưa nói trc được. Em mới ra trường có 2 năm, thu nhập được khoảng 10 tr/ tháng. Nhưng với ny em như thế vẫn là ít, vì nhà ny em điều kiện, wen xài đồ xịn, bạn bè cũng toàn những đứa nhà giàu có điều kiện. Mà bọn nó có điều kiện, có vốn nên làm gì chả dễ. Với mức thu nhập của em thì ko thể so bì được với bọn nó.
    Em ko biết làm cách nào để ny em biết nghĩ hơn, bớt ích kỉ hơn và tôn trọng em. Em đã thử mọi cách rồi, từ nói nhẹ nhàng đến gay gắt nhưng cũng chẳng ăn thua. Em có nên giải tán ko
  10. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Mie . . .
    Chả thà nó ko tôn trọng cậu lúc chỉ có 2 nguời còn đỡ
    Đằng này truớc mặt bạn bè, bố mẹ mà thế thì ko thể chấp nhận được. ( Vẫn chưa hiểu sao chú này vẫn chịu được, yêu đến thế à)
    p.s : Mới ra truờng 2 năm mà thu nhập thế thì ko phải là kém

Chia sẻ trang này