1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em hỏi cách dạy dỗ người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espana_cani1209, 26/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Nói thế này là biết cu cậu sợ nó như nào rồi :D
  2. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lỗi này tại bác thật, nhưng fải như vậy thì mới có người yêu, chứ cứ như em, yêu đứa nào bảo 1 câu nó không nghe, không tôn trọng mình thì đến câu thứ 2 không fải nói nhiều, đá luôn..cái loại mà không coi mình ra gì rồi thì đến khi về làm dâu, chắc nó cũng chẳng coi ai ra gì xất.Em nghĩ bác nên áp dụng cách của em, không được thì đạp đổ luôn, bọn con gái yếu đúôi lắm, lúc đấy là xoắn váy đi theo xin lỗi mình ngay
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    bác này nói đúng naỳ. Sửa bản thân mình đưong nhiên là đúng rồi, nhưng trc mắt là phải sửa ngay cái tính nín nhịn đi, cái này tùy vào mức độ của mỗi người, nhưng e thấy bác đi làm 2 năm lương 10tr/tháng mà nó còn dài mồm ra kêu ca thì cho nó nghỉ mẹ đi. Chưa làm vợ mà nó đã thế, lấy về rồi, chắc nó bắt bác phải đi chợ nấu cơm rửa bát nữa thôi. Nghỉ đê!
  4. jackyalone

    jackyalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ở trên có ai bảo là cô kia ko tôn trọng cậu chủ thớt mà yêu đc giỏi thì tôi thấy cậu chủ thớt yêu được cô nàng như zậy còn giỏi gấp mấy lần ấy chứ,nhờ
    giải tán đê,sút thật lực vào,sút kiểu thằng cr9 ấy,chạy thẳng, sút thẳng và chân trụ cũng thẳng,điểm tiếp xúc ngay chính giữa mông nó,có như thế thì nó bay mới máu
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    chả hiểu pác này làm sao nữa, gái tỏ ra ko tôn trọng trước mặt bạn bè, bố mẹ mà pác có thể để hành động lặp đi lặp lại đc, một hai lần nhắc nhở biết típ thu còn chấp nhận chứ như thế... em là gái còn ko chấp nhận nổi. mà thu nhập của gái nhà pác bao nhiu mà nó chê pac thế.
  6. kid2112002

    kid2112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    em cung có con người yêu tuổi hổ (86) đúng là cũng khó dạy thật, mà em cũng tuổi hổ (86) . bay giờ nghe bác kể về chuyện của bác thấy cũng không thể chịu được h ơn nữa. bọn em mói chia tay roi nhưng em vẫn yêu cô ấy. chỉ vì tính cô ấy hơi giống con trai và hay nóng giận, khó bảo nên lúc em cũng nóng giận thế là cả 2 bọn em đồng ý chia tay.nhưng mà em bây jo vãn còn rất yêu cô ấy nhưng nghĩ sau này mà lấy vợ về thì dek chịu được. bây jo chia tay roi> buồn > lại chưa có ai> vãn yêu cô áy mà không biết làm gì lúc này nũa.
  7. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Con nhà giàu thì ích kỷ và nghĩ cho bản thân được rèn giũa trong suốt tuổi thơ rồi. Hơn nữa nó cũng đâu có tôn trọng bạn. Bạn nghĩ bạn là ai mà đòi dạy được nó ?
    Được AT89C51 sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 26/02/2010
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    nhiều thế ? người yêu mình thu nhập có 1tr. mình vẫn vô cùng tự hào và tôn trọng anh ý
  9. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Bác xem phim vẻ đẹp Mỹ chưa? Thằng bố trong phim bị cả vợ và con gái khinh miệt, cuối cùng nó nhận ra phải thay đổi, không phải thay đổi trong cách nghĩ mà là trong cách làm.
    Nó tỏ vẻ khó chịu khi 2 đứa ngồi cùng những người khác, bác biết nhưng đừng tỏ ra mình để ý, nó xổ ra câu nào bác cứ làm như điếc, vẫn ngồi cười nói, hỏi chuyện những người xung quanh. Tâm lý người ngồi trên mâm thì thích để ý những người xởi lởi hơn là những đưa cau có, vài lần nó sẽ bị quê. Sau những lần đấy nó có thể sẽ nặng nề với bác hơn, ngay lúc đấy bác phải quát nó, phải ném 1 cái gì đó thật mạnh (thông thường cầm điện thoại nhưng em thì hay ném ví , đỡ hỏng), lúc ăn cơm thì bác có thể ném đĩa nhưng đừng bạo quá dọn mệt. Con gái trong lúc đấy sẽ từ tức mà chuyển sang trạng thái sợ>>>>thành công rồi đấy, nếu bác nói nặng mà để nó khóc được thì càng tốt, vì lúc nó khóc mình sẽ từ tốn nhặt từng mảnh vỡ (bát đĩa) hoặc nhặt giấy tờ, tiền bỏ vào ví.
    Nếu nó vẫn trơ lỳ, bác bỏ đi 1 lúc, tuyệt đối không dỗ dành, tối hôm sau nếu có dịp đi đâu lại diễn đúng bài đấy>>>chẳng đến lần thứ 3 đâu, bác sẽ từ vị trí nhược phu lên trượng phu trong mắt nó.
    Ở vị trí trượng phu thì mới cần mềm mỏng, dỗ dành, ai chẳng có những kỷ niệm đau lòng thời thơ ấu, nếu có dịp 2 đưa ngồi với nhau tâm sự gì đấy, bác cứ lôi hết ra mà kể, bác chảy được nước mắt thì tốt, con gái hay nghĩ lung tung lắm, chuyện của bác có thể chẳng đâu vào đâu nhưng nó sẽ liên tưởng đến những xích mích gần đây của 2 đứa>>>dần đần nó sẽ hiền ra, bản năng người vợ người mẹ đã được đánh thức.
    Chúc bác thành công , em diễn trò này với ny em mãi rồi.
  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Thế giờ a vẫn phải diễn ah ? E tưởng dùng một lần là có tác dụng mãi mãi
    @ : thắc mắc một điều là không tôn trọng nhau mừ iu nhau được thì hay nhỉ.

Chia sẻ trang này