1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em hỏi cách dạy dỗ người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espana_cani1209, 26/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Có phải ai cũng hoàn hảo đâu em, anh cũng giống như chủ top thôi, hiền lành con nhà bình thường, đang đi học lại vớ phải 1 em đại gia lại học nghệ thuật, bạn bè các thứ của nó nói thẳng 1 câu là anh không đú được, mà sau này anh cũng nói thẳng với nó.
    Nó bực mình thì nhiều chuyện, ăn nói mình không ra gì, lúc nào cũng lý nhí, anh phải diễn, nó không dám nói nữa, nhưng từ đó về sau mình cũng phải tự sửa cho nó đàng hoàng, dõng dạc hơn.
    Hay đi nhậu nhẹt, game với bạn bè bỏ mặc nó, an ủi được thì tốt, không thì lại phải diễn, nhưng từ đó về sau anh cũng phải biết mà rút kng.
    Đỉnh cao là màn nó biết anh lỡ yêu con khác, phải diễn đến 2 lần, dùng cả màn kể chuyện đau buồn, sau lần đấy anh rút kng , chỉ yêu mình em nó thôi, với con kia thì cũng phải diễn, nhưng mà để cho nó hiểu dù anh chia tay em nhưng anh không phải người xấu...
    Phải cho gái nó biết mình là đàn ông, dễ thương dễ bắt nạt nhưng cũng là 1 hòn lửa, đừng thò sâu quá cháy tay.
    Yêu nhau rồi mới không tôn trọng nhau em ạ, chứ lúc mới yêu ai biết, sửa được hay không là bản lĩnh của bác ấy, không chỉ sửa nó mà sửa cả mình nữa. Lương bác ấy 10tr 1 tháng, cứ cắn răng làm 1 vụ hoành tá tràng đi, cho bọn nó nể, bác còn công việc, 1 năm làm được mấy vụ như thế? Bọn nó có bảo bác theo thì bác bảo bác bận, lúc này bác bận là bận, chứ bọn nó không dám nghĩ bác bận vì ngại.
    Được rooney008 sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 26/02/2010
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2

    Không biết bác làm ngành j nhưng lương thế là cũng khá rồi, và nếu ny bác nghĩ như thế, mà ko chỉ nghĩ, nói thẳng ra thế thì trước sau j e ấy cũng cho bác thành 1 chú Nai 2 sừng thôi. Chạy ngay còn kịp. Vì đã noí thế thì nó còn tôn trọng j bác đâu. Phải girl kiểu này e chạy mất dép.
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    nguoi yeu em nay khinh em vi em kiem tien kem thi tot nhat la chia tay no di. Di ra ngoai duong gap nguoi ngheo hon minh con khong duoc khinh chu dung noi la nguoi yeu cua minh. Tien la cuc ky quan trong, nhung ma nguoi ma dung tien de danh gia nguoi khac la nguoi rat shallow.
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Gọi người yêu là nó ==> bạn cũng có tôn trọng cô ấy đâu?
    Ai trình bày cũng cố gắng nói mình vô tội, để đẩy cái lỗi về phía người kia, nên chắc là phần có tội phải chờ 1 topic khác mới tin được bác!
    Thứ nữa, bác chẳng phải bố/mẹ/anh/chị hay người cưu mang gì cô ấy, vậy bạn dùng từ "dạy" làm gì cho to tát? Phụ nữ độc lập kinh tế tất yếu sẽ k thích bị gia trưởng, áp đặt, chứ đừng có nói là bị dạy!
    Cuối cùng: muốn thay đổi người nào theo ý mình, bạn phải tập thay đổi chính mình trước. Lớn hơn mà k biết làm gương, thì đừng mong người bé nghe theo mình.
    Í quên, lương 10T/tháng chưa phải là cao, nhưng với người ra trường đc 2 năm cũng là rất tốt rồi. Đừng vội úp sọt theo cách "bạn bè cô ấy nhà giàu, nhiều $..." nên coi thường bạn, chẳng có phụ nữ nào lại coi thường người yêu cả!
  5. xiaoshenxian

    xiaoshenxian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hic em không nghĩ rằng con gái lại khinh bạn trai mình vì kiếm được ít tiền cả. chắc là tính bạn gái bác thích ra oai.
  6. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    ts chứ... Mình cũng là gái mà đọc bài của chủ top tức vãi lúa.
    Em phục bác chủ là còn yêu ng ta đc đến 2 năm cơ đấy, gì chứ ko tôn trọng nhau thì sẽ có 1 ngày, ko sớm thì muộn, bác sẽ tức nước vỡ bờ thôi, lúc đó mà đang ở trc mặt bạn bè or bố mẹ ẻm thì ko hiểu ra cái gì nữa
    em thấy gái chỉ coi bác như kulee chứ ko phải ng yêu
  7. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    điêu ko bao jo` tin
  8. thienlinh27

    thienlinh27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ố ồ, bác là người thông minh đấy chứ. Yêu thương bao la.
  9. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em busy wá nên giờ mới vào reply đc. Em xin cập nhật thêm 1 số thông tin là ny em ra trường được nửa năm, chưa đi làm, vẫn vui chơi nhí nhảnh như cá cảnh ý. Em cũng xác định là em đi làm nuôi vợ, vì em biết tính ny em, thích ỷ lại và nông nổi nên khó làm việc lắm. Mọi người đừng nghĩ em phong kiến nhé, quan điểm của em là làm gì cũng phải hợp với năng lực của mình. Ny em ko có năng lực thì em chỉ muốn cô ấy ( ko "nó" nữa ) ở nhà lo việc nhà, 1 mình em kiếm tiền là đủ rồi. Mức thu nhập của em hiện giờ mới gọi là đủ tiêu thôi nhưng nếu muốn em vẫn có thêm tí "lậu" (việc này em ko cho ny em biết, em ko thích ny mình nắm được hết thu nhập của mình, sau này sẽ bị quản lý từng xu từng hào. Kinh nghiệm xương máu của sếp em đấy ạ )
    Em biết là muốn thay đổi người khác thì mình cũng phải thay đổi trước. Em vẫn đang thay đổi rồi nhưng có nhiều tính thì em biết cả đời ko thay đổi được. Ví dụ như em lười (lười làm những việc lặt vặt, lười đi luợn lờ mua sắm ... ), em hậu đậu vụng về ( trong chuyện dọn dẹp nấu nướng nữ công gia chánh ) ... Về căn bản thì ny em tính tiểu thư và trẻ con nên mới như vậy. Em tìm mọi cách để thay đổi mà k được
  10. chalicucu88

    chalicucu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chân thành khuyên chỉ tóp! Sút ngay không cần nghĩ.
    Mình truoc cũng chốt 1 em 86, mình cũng 86. Mình làm cán bọ tín dụng của 1 ngân hàng TM NNuoc, thu nhập cũng tầm như bạn. Cô ấy hỏi về lương của mình. Mình bảo hỏi làm j( rất hóm hỉnh nhá) ngụ ý tránh câu hỏi của nàng. Nhưng nàng tỏ thái độ quyết hỏi cho bằng đc và có phần ko tôn trọng mình. Lúc ấy mình rất thất vọng.
    Sau về mình cũng nói rõ thu nhập của mình là bn và nói chúng ta chỉ là bạn thôi.
    Mình té thẳng! h mình chọn 1 em 88 sắp ra trường. Em ấy yêu mình hơn mình yêu em ấy. Như vậy mình thấy hợp hơn.
    Cô 86 mình sau mấy lần mình tránh mặt thì cũng thôi. Theo mình, bạn gái mà quá quan trọng chuyện thu nhập sẽ ko phải là ng vợ hợp với mình sau này. Bạn gái mà kém tôn trọng bạn thì lại càng không nên chọn làm vợ.
    P/s: Bạn thử cho cô ấy ăn cái bạt tai rồi té mấy hm xem sao

Chia sẻ trang này