1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em hỏi cách dạy dỗ người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espana_cani1209, 26/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống tớ vì người yêu tớ cũng con nhà giàu, tính tình đỏng đảnh trẻ con, chỉ khác người yêu tớ ngoại giao khá giỏi nên người ngoài nhìn vào tưởng tớ sướng lắm hic. Tính cách con người khó mà xửa đổi nhưng có thể uốn nắn, chiu khó tâm sự. Tớ vừa bị tai nạn nhưng bạn gái không bỏ mà luôn ở bên cạnh tớ, chỉ một điều như vậy cũng đủ rồi
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    1 người phụ nữ thẳng thắn quan tâm đến chuyện thu nhập của ng yêu -> sự quan tâm này, trước hết thể hiện việc biết suy nghĩ, lo lắng cho tương lai của chính cô ấy - tiếp theo là đến các đứa con sẽ sinh ra của cô ấy - việc biết khả năng thu nhập của bạn đời là bước đầu để đinh hình xem cuộc sống gia đình của cô ấy sau này sẽ ở mức nào - hoặc sẽ cần phải cố gắng như thế nào nữa để có 1 cuộc sống như cô ấy mong muốn ... <= 1 người biết suy nghĩ thực tế và nghiêm túc có ý xác định với kung thế này thì có gì sai mà lại kung lại bảo cô ấy không xứng đáng là 1 người vợ tốt ?
    Yêu nhau đôi khi chỉ thik ngồi vuốt ve, âu yếm nhau là đủ. Nhưng trong cuộc sống gia đình, không có tiền để đổ cơm vào mồm thì cũng chả có sức mà ngồi vuốt ve nhau đâu. Bằng tuổi mà yêu nhau thì đúng là zai bao giờ cũng có suy nghĩ kém hơn gái
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình thề luôn. Không điêu tý nào.
    @ chủ topic : còn giữ cái tư tưởng đi làm nuôi cô ý thì đời bạn sẽ bế tắc dài dài. Quan điểm của cậu không sai, nhưng cậu lại thể hiện điều đó quá lộ liễu khiến cô ý ỷ lại rằng : a , nhà mình khá, lại có anh chồng sẵn sàng " nuôi " mình như thế này. Vậy tội gì không tự coi mình là nhất.
    Cậu muốn dạy dỗ bạn gái thì điều đầu tiên nên dạy cho cô ý có tính tự lập đã. Dù lương thấp hay luơng cao cũng nên khuyến khích cô ý đi làm. Khi đó cô ấy sẽ biết kiếm được 10tr/tháng nó vật vã như thế nào. Điều đó sẽ khiến cô ấy biết thương và tôn trọng cậu hơn.
    Cứ tạm thế đã, còn cách đối xử của cô ấy với cậu trước mặt mọi người, fải uốn dần.
  4. chalicucu88

    chalicucu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    uh, mình cũng gặp nhiều cô, kể cả ng yêu mình bây h, sao ko cô nào suy nghĩ sâu sắc đc như bạn Lucthaimy nhi
    uh, rất tiếc bạn gái cũ của mình không đc sâu sắc như bạn vừa nói:)
  5. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bác dùng chữ "DẠY" nghe ghê quá... "Góp ý" có phải là hơn không?
    Người yêu bác đành hanh quá đấy mà..
    Em 86, cũng ghê gớm, đanh đá, đành hanh... Nhưng được cái biết điều ^^
    Mấy nguyên tắc "cứng nhắc" của em:
    - Tuyệt đối k làm mất thể diện của người yêu ở chỗ đông người (về nhà xử sau)
    - Khi cáu giận, cãi nhau cũng vẫn phải "anh-em".. ko được mày-tao, ko đc anh-tôi, k được nói những lời xúc phạm. Mình ko được, người yêu cũng không được.
    - Không được tức lên cái là đòi chia tay. Đã nói chia tay là chia tay thẳng luôn, ko quay lại, thế nên phải nghĩ kĩ
    - Vâng-ạ-dạ-thưa đàng hoàng (hnay em bị chị cùng cơ quan trêu chọc vì lúc nói chuyện điện thoại với người-em-đang-hẹn-hò, em "dạ, vâng ạ" ngọt quá.. bạn ấy = tuổi, kém tháng em ạ ^^)..
    - Có cân nhắc đkiện ktế, hcảnh ja đình j thì âm thầm cân nhắc rồi quyết định thôi, chứ không bjờ ý kiến ý cò về vật chất cả..
    ...
    Nhưng phải cái tội là em có cái tật thik uốn nắn mọi thứ vào quy chuẩn... nên được tiếng "áp đặt".. Thế nên bjờ bố mẹ em sắp xây miếu tổ cô cho em rồi...
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ôi tình yêu của ta. Dù nàng sinnh nhầm vào năm mà ta rất ghét cơ mà cùng cung với nhau nên mấy nguyên tắc giống nhau quá thể đáng.
    @ chủ topic : gửi link cho em ý đọc đi
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn luôn
    bổ sung thêm là : Gái 86 rất thẳng tính và thực tế. Hông hài lòng cái gì là nói luôn - nhưng nói xong là thôi - hông làu nhàu, để bụng. Ghét là chửi thẳng mặt, chửi xong coi như nước bọt nhổ đi - hông thèm care nữa
    Ngoài ra có 1 tính cách nổi bật là Biết tự lập, hông thik nhờ vả dựa dẫm: Em mua em trả - anh thik trả thì cũng ok nhưng em sẽ mua tặng lại anh 1 thứ gì đấy ... Hông thik gò bó, hông thik đi đường bằng - thik đi đường gập ghềnh, leo trèo gian nan 1 chút - nhưng hông hề than vãn. Chịu chơi là chấp nhận cuộc chơi
    Gái 86 thường rất sâu sắc, tinh tế và hiểu biết. Thik là nhick - Yêu là hết mình. Nhưng mọi thứ đều phải rõ ràng từ đầu, ghét cái kiểu mập mờ lằng nhằng.
    Gái 86 thì cao số - nhưng cũng hợp lí - hàng chất lượng thì phải có giá cao
  8. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói chuyện có vẻ không được tự tin lắm... Hãy cho người yêu bác một cơ hội , cô ấy sẽ thay đổi.... Thay đổi bản tính một người không phải là dễ , nhưng cũng không hẳn là không thể ..... Quá lắm dậy vợ thì cũng phải hơn dậy trâu, dậy bò chứ...
    Đố bác tìm được thằng đàn ông nào vừa thích mua sắm , thích dọn dẹp nhà cửa , thích nấu ăn ... mà vẫn thích kiếm tiền đấy.....
    Chốt ý , có thể lấy tiểu thư về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm tiểu thư... mong bác cân nhắc kỹ...
    P/s : Nếu mà hoàn cảnh quá éo le , mà dòng đời nó xô đẩy đến mức mà hai đứa phải chia tay , thì thò mặt lên đây , để ý trong cốc nhiều bạn nữ cảm thông lắm ....
    Được lubu8x sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 27/02/2010
  9. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Gái my nhà mình thì được mấy tít trong nhưng cái em vừa jật kia ? Riêng cái phần hông thik đi đường bằng - thik đi đường gập ghềnh, leo trèo gian nan 1 chút - nhưng hông hề than vãn.... là hợp rồi ... nhà anh ở tít tận Mù Cang Chải..
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Gái không trọng giai (nghĩ giai kém, nói thẳng ra, mắng giai chỗ đông người) mà vẫn ở với cậu 2 năm được, thì có 1 và chỉ 1 lý do thôi:
    Ko phải vì yêu, mà vì hiện vẫn chưa thể tìm được anh nào hơn cậu, theo nghĩa cá to hơn mà lại vẫn đủ đù đờ để chịu được nó. Ko có cậu, thì hiện cũng ko có anh nào tốt hơn vớt nó đâu.
    Hãy hiểu cái thế này, mà biết dũng cảm ra giá đi.
    Mừ bản lĩnh nữa thì sút thẳng, vì nó ko yêu cậu đâu, đợi đến lúc nó lừa được anh tốt hơn là nó sút cậu ngay đấy ( : .

Chia sẻ trang này