1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em hỏi cách dạy dỗ người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espana_cani1209, 26/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Oh yeah
    CHỊ Ly ơi em yêu chị
    trả lời cho đúng trọng tâm này
    có 1 câu khá nổi tiếng
    "chúng tôi yêu hòa bình nhưng không ngại chiến tranh"
    cứ cho răng lợi lẫn lộn vài lần ắt ngoan
  2. nhung_ngay_thang_4

    nhung_ngay_thang_4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có một câu thế này. Nếu mình không tôn trọng mình thì chẳng ai tôn trọng mình.
    Vậy thế nào là tôn trọng mình ? Chiều thì có thể rất chiều, bác cũng cần xác định, phụ nữ sinh ra để được chiều chuộng, chăm sóc có xác định như vậy thì vợ chồng lâu dài mới có hạnh phúc được. Tuy nhiên đấy là dành cho ng phụ nữ hiểu biết, biết điều. Em thấy bác cũng không tệ (thu nhập) em mà như bác em cho nó lượn thẳng luôn. Thích thì đi mà yêu thằng giỏi thằng giầu. Em ghét nhất là cái trò so sánh đó. MK, kể cả ng yêu bác kiếm tiền hơn bác mà nó mở mồm nói bác kém đã là k được rồi. MK, đặt tình huống ngược lại là bác chê nó : "sao em không cao thêm 5cm , sao vòng 1,3 em k to thêm ra, vòng 2 em to thế ,... " đấy kiểu đấy xem nó nghĩ sao.

  3. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    @ to chalicucu88 : nhất chí với bạn này
    chuyện tiền bạc nên để hỏi sau cùng
  4. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc, thu nhập cũng được.
    Tuy nhiên, đừng có chê kém, kiếm tiền ít.
    Loại phụ nữ như này có vấn đề và sẽ không tốt. Cho bất kỳ thằng nào vớ phải.
    Xét 1 cách toàn diện, mức thu nhập 10 triệu/ 1 tháng là tốt ở VN. Đó là một mức thu nhập ở khoảng đâu đó của 1/11 đến 1/13 của những người lao động ở Hà Nội.
    Cần phải xét 1 cách chân thực vấn đề, đó là việc giàu có không chỉ do tài năng, tuy nhiên, với mức thu nhập như vậy, ở cái khoảng thời gian của 2 năm đi làm , là khá tốt, đâu đó là 1/25 - 1/30 . Xứng đáng được khen.
    Nói chung, dù thế nào thì cũng phải biết mình là ai, không thể quỵ lụy và đồng cảm với:
    1- Sự ngu ngốc.
    2- Sự thiếu hiểu biết.
    3- Niềm tin mù quáng vào giá trị của bản thân được xây dựng không phải do bản thân mà do người khác.
    Tóm lại, trường hợp này có thể nói là hết thuốc chữa.
    Chân lý có thể diễn đạt tạm như sau:
    Sức mạnh của kẻ ngốc là ở chỗ, người thông minh cũng phải bất lực trước họ.
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Công nhận phải có gan .
  6. blanks

    blanks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    gái mà có tính tiểu thư, đỏng đảnh, ko coi trọng mình ngay cả chỗ đông người thí té ngay, té khẩn trương, lập tức luôn. Thằng bạn mình cưới 1 con bé tính ý như trên, trước khi cưới ông bà già vợ đã phải bảo thằng luôn: "mày cưới con bé này về phải chiều nó như chiều mẹ ý". Đếch nghe. Y như rằng được 3 tháng nộp đơn ly hôn, trả về nơi sản xuất. Hôn nhân thật là mong manh!
    P.S: có điều chú này cũng gái gú lăng nhăng, nhưng ko sao, con bé kia ko biết, lý do tan vỡ vẫn đổ tại con bé kia lười biếng lại còn tỏ thái độ coi thường bố mẹ chồng
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tính hay dựa dẫm, ỷ lại mà lại hay chê bai ng yêu kém cỏi. Nghe có vẻ bất hợp lý nhỉ . Thường chỉ những ng có chí tiến thủ và tự lập mới hay đòi hỏi cao ở ng khác chứ nhỉ . Chẳng qua là cô ấy ko tôn trọng bạn, thế thôi. Cái này mình chả nắn đc, tự thân ng kia fải tự nhận ra mà sửa thôi. Xấu chàng thì hổ thiếp chứ sung sướng j
  8. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hoàn toàn đồng ý với pác này.
  9. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    He, chú thật phi thường. Anh bảo nhá. Đợi hôm nào đông đủ bạn hữu thân thích, ngồi nói chuyện. Đang nói mà ny chú chen vào đá đểu như thường lệ thì chú xin lỗi bạn, đứng dậy vả cho con ny 2 phát, lên gối 1 phát cho nó văng nước ra, phủi tay, chỉnh áo ngồi lại chỗ cũ:" Mình đang nói đến đâu rồi ý nhỉ?"

  10. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cách dạy đây: Chọn hnào uống rượu thật phê phê (nhưng phải giữ lại cho mình 1 chút tỉnh táo) rồi gọi nó nói lăng ba nhăng, rồi nổi cáu, rồi giận dỗi, rồi cười, rồi khóc, rồi đấm, rồi đá...nói tóm lại là làm như đàn ông ấy. Sáng hôm sau tỉnh táo hơn đánh giá lại xem nó phản ứng thế nào.
    Chủ top thử cách này đi, rồi kể lại cho mọi người tư vấn tiếp nó sẽ chuận hơn

Chia sẻ trang này