1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em hỏi cách luộc tiền của Cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi playboy168, 09/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Haizzz ... người thì cũng có loại này loại kia mà các bác ... âu cũng gọi là mèo mả gà đồng gặp nhau thôi ^^ .
    Ôi gái có đến cả trăm con theo cơ à .hãi quá cơ ...
    thế thì dư lày : lần sau đi chơi ý chú phải gọi các em gái Fan hâm mộ chú ý mà .đấy từng em,từng em một ra trả tiền làm gương cho em gái gì đó mà chú định chăn tiền ý tự "em nó" sẽ biết làm sao,khắc ngộ ra thôi .khỏi phải nghĩ . sao phải xoắn . nhề ?
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    bác này cứ cổ vũ cho chú nó, lại làm chú nó hứng chí lên, kể hết chuyện 100 em vệ tinh của chú nó ra, thì bao giờ mới hết được topic
    ukie, nói thế chú cứ tiếp đi, vào đây đọc giải trí cũng hay, mấy khi gặp chuyện của người hoang tưởng viết
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Công nhận, tớ cũng chả tin!
    Con trai thì đúng là có thể có anh keo thật, nhưng cái vàng vàng kia thì không phải keo, mà là ... Người trưởng thành bình thường, chỉ cần óc nhớn hơn hạt vừng chắc cũng ko làm thế!
    Vậy, hoặc anh ta phải có huyết hận thâm thù gì ghê lắm với bạn gái kia mới cố tình cư xử kiểu đó (cơ mà trả thù thế này nó cũng ... buồn cười thế nào ấy nhỉ), hoặc đây là truyện bịa!
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác đúi làm an gì được thì chịu nhịn.Cho địa chỉ cho mấy cao thủ trên box này trả thù hộ
  5. HanoiACBR

    HanoiACBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện kia là có thực vì tui cũng biết ông anh ấy và cả nhỏ kia , sau đó nhỏ kia kể lại nghe choáng váng . Ông ấy giờ về VN làm cái khỉ gì cho công ty phần mềm nào đó. Câu chuyện xảy ra cách đây độ hơn 1 năm, khi đó cafe đá ở Sofitel là 120k, bi h chắc là 150k rồi. Hồi đó tui và nhỏ đều SV, giờ đã tốt nghiệp rồi. Sau quả đó nhỏ sốc quá nên đi đâu cũng cầm sẵn xèng phòng thân, ko xèng có người rủ cũng không đi. Kể cũng tội vì trước đó bao nhiêu anh vây quanh nhỏ, mời đi ăn uống phè phỡn mà nhỏ có bao giờ bắt nhỏ trả xèng đâu.
    Có lẽ ông anh kia bị văn hoá Mỹ đi ăn phải share nên nó mới thế
  6. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tui thì chuyện đi chơi con trai con gái, ai rủ đi người đó phải trả xèng. Nhưng thường là con trai chủ động rủ nên con trai hay phải trả. Trong trường hợp con gái rủ thì con trai cũng nên tỏ ý định trả . Nếu để con gái pay hết thì con trai thành trai bao rồi, mà chỉ có girl chán chồng mới làm thế . Trong trường hợp đó thì con gái trả xèng nhưng sẽ đòi hỏi cái khác, cái khác chắc ai cũng biết
  7. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    may là e chưa gặp anh nào như chuyện của anh acbhr đàn ôg thế thì kinh wá
  8. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Mịe cái thằng này mặt dày quá còn mở ra cái topic này để bôi xấu anh em thời này à, có gì pm riêng a chỉ cho
  9. playboy168

    playboy168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ok anh cho em xin ca1i nick chat nhe'' ^^,
  10. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy topic này hay đấy chứ. Chị em được mặc sức rủa xả cái thằng "đàn ông không biết điều", anh em được dịp chứng minh ta đây hào hoa phong độ, vất tiền ko cần đếm, chứ ko như cái thằng "vắt cổ chày ra nước" kia.
    Bạn chủ topic thì lâu lâu chọt vào đá đểu 1 câu, hâm nóng topic.
    Mình đồ rằng bạn ấy giờ cũng như mình, ngồi ôm gối, đọc bài và cười đểu. Có phải ngày nào cũng dc thấy gà rừng đâu, nhở.

Chia sẻ trang này