1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi CÁCH TRANG ĐIỂM HOT NHẤT HIỆN NAY CỦA NỮ SINH HN

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi hikki19, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    chị kia nói đao to búa lớn thế nhỉ? chị có chắc là khi chị chưa
    làm ra tiền thì k bao h tiêu 1 xu nào của bố mẹ vào chuyện mua sắm
    quần áo đồ make up ko???
    mà ng ta tiêu tiền của bố mẹ , an sung mặc sướng thì có j đáng tởm nhỉ???
    tôi biết khối người đến tuổi lấy chồng rồi mà vẫn đc bố mẹ chu cấp tiền nghìn $
    để shopping đấy
    em họ tôi sn 90 mà đồ make up toàn Dior ,Chanel và no co
    LV . nhà ng ta thế nào ng ta sống mức đấy thôi.
  2. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
  3. okayhang

    okayhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...topic này dần dần chuyển qua discuss cách học của học sinh. Anh thuyenxaxu đã nói vậy thì em cũng xin phép nói ý kiến của em.
    Cách dạy và học như anh đã nói ở trên là rất tốt. Em hoàn toàn đồng ý và ủng hộ. Nhưng nếu đem ra so sánh với việc dạy và học ở VN thì em nghĩ thiếu khách quan. Như em đây, học hết 12 năm phổ thông ở VN, tiếp thu nền giáo dục bậc phổ thông của VN nên em hiểu rõ cái khổ của học sinh VN. Em đoán anh sống ở Mỹ (?) chắc từ lúc còn nhỏ. Nhưng anh đánh tiếng Việt giỏi thế thì em đoán chắc anh cũng theo dõi tin tức từ quê nhà và biết được cách dạy và cách học ở VN như thế nào. Em cũng ko muốn kể lể dài dòng ở đây. Tụi học sinh như em mà ko học như vậy thì chết chắc anh ạ. Nội không làm bài tập và học thuộc lòng bài vở của giáo viên giao cho đã ná thở...làm gì có thời giờ mà research, tìm tòi, đọc thêm sách này sách kia. Giáo viên trả bài học sinh cũng bắt phải giống sách giống vở, làm bài cũng theo phương pháp này phương pháp kia. Em còn nhớ năm lớp 6 em từng bị đì môn Toán vì ko đi học thêm giáo viên trong lớp, học sao cũng ko ngóc đầu lên nổi. Và còn nhiều chuyện lắm lắm, nói sao hết được...Nói chung, lỗi là ở cả 1 system, từ primary school tới junior high tới senior high thậm chí lên college. Bởi vậy, em hồi đó nói thật là cố làm đầy bộ nhớ với cả đống bài vở ở trường...chuyện ăn diện, chơi bời là xa xỉ lắm ạ.
    Sau này em học college ở trường Australia mới thấy thoải mái làm sao. Lúc đầu, do đã quen kiểu học ở VN nên cũng cứ học học học hoài học riết, ko dám nghỉ, ko dám đi chơi gì vì sợ thua bạn thua bè, sợ điểm thấp...vân vân. Em học ko nghỉ cả ngày, cả đêm. GPA cao nhất cả faculty nhưng mà bản thân tự thấy mình ko phải là smartest vì em để ý thấy có những bạn học ko chăm bằng em, thậm chí tụi nó đi parties, get drunk very often nhưng mà luôn có những ideas/concepts rất hay, rất creative, and original (em học CS/Multimedia nên creativity rất là quan trọng)...hay hơn ideas của em. Dần dần em thay đổi cách học...rồi nhận ra rằng chơi ko hẳn chỉ là chơi mà có khi chơi cũng học được nhiều thứ hay ho. Communication cũng quan trọng lắm. Thế là lên sem 4, sem 5 em spent more and more time on entertainment and socialzing, đi party, quan hệ bạn bè, networking nhiều hơn. Thấy mình creative hơn, học hành thoải mái hơn nhiều, đọc sách nhiều hơn hẳn những sem đầu, làm bài, học bài cũng ko còn phải memorizing gì hết, chỉ cần understanding là dư sức được A. Giờ em đã graduated, ở VN. Em giờ thấy ai mà tối ngày chỉ study, chỉ có work all the time mà ko có entertainment mà em lại kéo đi chơi (hihi mới graduated nên rảnh lắm).
    Tóm lại, nói về việc học của hs VN thì em thấy phải thông cảm với các em ấy thôi (cũng như bản thân em 4 năm về trước), em cho rằng lỗi không ở các em mà ở cả 1 hệ thống giáo dục. Ai có điều kiện đi du học hoặc định cư và học tập ở các nước có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ hay châu Âu thì quá may mắn, quá tốt...Dù gì em vẫn muốn làm việc ở VN. Học ở nước ngoài, làm việc ở VN, mang cái hay mình học được về VN. Có lẽ có con cái em cũng cho nó study overseas nhưng về VN làm việc.
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em viết hay và rất thực tế . Anh hoàn toàn đồng ý với em .
    Trở lại vấn đề chính kẻo 2 đứa đi quá xa topic . Anh thì thấy, các em teen muốn bàn luận cách trang điểm ect hot nhất hay cool nhất hiện nay, mình không nên làm các em cụt hứng . Vì đâu phải là các em không học đâu . Chuyện học hay không học, hay tiền ở đâu , chuyện đó không dính dáng mấy đến trang điểm .
    Anh có đứa cháu, nó chỉ mới lớp 6, nhung nó điệu ghê lắm . Trang điểm và rất ư là *hot* . Ba mẹ nó rat hanh dien vì nó và yeu nó . Và nó vẫn đuoc điểm cao trong lớp .
    Giả dụ, nó không đuoc điểm cao mà có đứng bét lớp hay ở lại lớp, đó vẫn chưa phải là điều đáng buồn hay đáng chê bai . Vì đời con dài lắm , các em ơi .
    Có nhiều nguoi, khi nhỏ thì đứng nhất lớp, làm tất cả những điều ba má mình muốn, học biết bao nhiêu là course, biết bao nhiều là ngón nghề đàn & sport, thế rồi, khi truong thành, cũng .. chỉ ngang ngang ( có khi còn thua) với nhung đứa bé khi còn nhỏ chỉ rong chơi . Đời còn dài lắm .
    Ở VN, anh biet anh chị kia . Anh kể là hồi nhỏ, ảnh chỉ đứng nhất lop . Sau khi tốt nghiep phổ thong . Thay vi vô đại học hoc cho suot, anh ta ... bỗng phá cách . Đi chơi rong rểu, muon xe cúa bạn bè và mang vô tiệm đổi hết đo6` nguoi ta . Nói c hung là rất hoang đàng . Mai đến về sau, một hông công an bắt anh ta vô tù . Ba mẹ chuộc ra, anh ta mới biết lỗi lầm và bay giờ đang ráng chu tâm học bác si , sap ra truong rồi . Anh quen với chị vợ của anh ta .
    Anh chỉ muon nói, học điểM cao trong lop chua phải là thành công , se thành cong sau này . Hay điểm thap vì lo mải chơi , cũng chưa phải chấm hết . Quan trong , tragn bị cho mình các kỹ năng học và giao tiếp .
    Anh thấy rat nhieu nguoi diem cực cao, nhưng phong cách giao tiep thì không có . Thấm chí, rất là unsocialized . Một số nhỏ thì trở thành nhung khoa hoc gia noi tieng . Còn thì đa số có cuoc sống rất ư là one dimension . Cuoc thành cong sau này cung chỉ dừng lại ở mot muc nào đó mà thôi . Có khi, họ còn trách cứ boss của họ sao khong biết bằng họ mà luong lại cao hơn họ .
    Mấy em teen nếu có chú ý đến bề ngoài của mình, nếu có điệu, đó là viên gạch đầu tiên để các em cảm thấy tự tin hơn với xa hội và bạn bè chung quanh . Đó là hành trang quan trong cho các em sẽ thành công sau này . Biết đâu, các em có thể không có đuoc bằng cử nhân toán học hay là bac sĩ, nhưng các em lại trở thành nhà design fashion nỏi tiếng của VN sau này thì sao ? Hay là một thành công cúa thuong trường mỹ phẩm ? Hay sư tin đưa em vào những ngôi sao cúa màn bạc ? hay của chính trường ?
    Thay vì mình chê bai, mình không nên vậy . Để ý và học hỏi cho biết . Thật tình, anh cũng rất muốn biết các .. cách *hot* hay sành điệu của đám trung học lắm đấy nhé . Anh có mấy đứa cháu , anh có thể hỏi tụi nó để xem, bên VN que huong mình có giống như bên Mỹ này không đấy .
    Hôm kia, anh thắc mắc, hông hiểu sao mấy đứa nhóc trong truong (bên Mỹ này), dạo này hay mặc quần áo màu loang lổ như của lính đi đánh trận Iraq ghê . Anh hỏi bà chị dâu anh là "bộ fashion của tụi nhóc middle school hả chị ?"
    Chị bảo : Thi đi ra mua quan áo, thấy bay gio nó chỉ bán mấy loại này sale nhiều thôi .
    Năm ngoai anh ve VN, thấy hoc sinh ben VN, khi đi học mặc đồ giong giong hoc sinh bên mấy nuoc Á Đông nhiều hơn là bên Mỹ . Giong bên Nhật hay bên Đại Hàn . Anh không để ý đê"n mấy cô nữ sinh mấy . Chỉ để ý khi thấy họ mặc áo dài tha thuot mà thôi .
    Ở hanoi, các em có mặc áo dai đi học hông vậy ? Trong truong, cô giáo có cấm không cho các em trang điểm không ?
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nguoi ta nhắc cho vui thôi mà em . Anh không thấy dao to búa lớn .
    Thật ra, những lời mình viết, khi nguoi khác đọc lại, có thể cái tone sẽ không còn giống như mình viết nữa . Các anh chị trong này ai cũng sweet hết đó . Có nhiều khi , chính anh , anh cung thỉnh thoảng viết chọc phá các em cho vui .
    Thôi mọi nguoi bỏ qua hết nhé . Nên bình tinh để học hỏi lẫn nhau . Bất phân tuổi tác . Vì mỗi lứa tuổi đều có cái hay của riêng nó .
    Cám on các em nhé .
  6. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    mình cũng muốn adua với bài của anh Thuyền một chút. Mẫu phụ nữ/con gái của mình là tự tin.
    Nếu chỉ cắm đầu vào học mà không biết những chuyện khác, thì đối với mình (quan điểm rất là cá nhân nhé ) thì ở một khía cạnh nào đó cũng giống như cắm đầu vào trang điểm mà ko biết gì khác.
    Nói chung, ở một extrême nào đó thì đều không tốt cả, tốt nhất là thành công trong công việc/ học tập để không là stttupidd , biết cách ăn mặc, tôn vẻ đẹp bên ngoài để không là moche. Thế có phải hơn không nào
    Tốt gỗ VÀ tốt sơn
  7. YoungKyo

    YoungKyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thix con gái biết sửa soạn cho bản thân chút chút, như thế mới là con gái chứ... nhìn vô đã thix rồi, đúng ko ? chứ con gái mà ko biết làm đẹp cho bản thân mình hơn, suốt ngày cứ tàn tàn nghĩ " tự nhiên là nhất" thì thoai rồi, làm con trai lun đi cho khoẻ! Bảo d8ảm càng ngày càng thấy mình xấu
  8. linhtrung88

    linhtrung88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói phải. dùng từ tởm là quá đáng rồi. bây giờ ng ta ko mưu cầu cơm no áo ấm nữa, mà là ăn sung mặc sướng. càng cóđiều kiện thìcàng muốn cải thiện cuộc sống theo chiều hướng đi lên chứ.
    vấn đề đi học mà trang điểm lòe lọet, guốc dép thì đúng là bây giờ hơi thái quá. nhiều em 92,93 mà nhìn như gái có chồg có con. già không chịu được.
  9. jackdaniels

    jackdaniels Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đòng ý kiến về vấn đề này
    lắm em đang 9x, học cấp 2 mà có khi nhìn vào tưởng em này 22,23 tuổi rùi ý
    theo em, làm đẹp bao h cũng có giới hạn
    nếu chị em nào biết làm đẹp fù hợp với lứa tuổi thì xinh và đáng yêu lắm, bóy cứ fải xếp hàng dài dài nhé ^^
    [sign]<p align=center><font face=Verdana><font style="BACKGROUND-COLOR: #7ae6f1"><strong>VIVITUTI : 0915955551 
    Y!M : blue_vie1987
    Được jackdaniels sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 27/02/2008
  10. ceici

    ceici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    oa,thích slogan đời còn dài của a thuyen rùi nha.
    hêh,để bàn về gv VN thì chắc là chuyện dài tập ,nói chi cho xa,e nè ,cực kì đuối với gv nước nhà mình .Ko phải tự mình chê nước mình,nhưng gv dạy chỉ chạy giáo án,quan tâm đến điểm số,tiền bạc wa` cáp học thêm,kiếm cáhc này cách kia để đì hs thì ko biết chừng nào nước mình mới tiến nổi nữa.Chán lắm,e còn phải chịu thêm 1 năm 12 nữa .
    Về lại đúng đề :E thấy makeup ko có j` là xấu .Vấn đề là sử dụng đúng nơi ,đúng cách .
    Trong trường e có 1 bạn,có thể gọi là hot girl ,đi học trang điểm ko nói j`,nhưng đến đi thi cũg trang điểm và làm tóc thì hết đường bàn rùi .
    Bản thân e thì cũg thích makeup lắm lắm (vì thật sự da mình ko đẹp )nhưng chưa bao h makeup đến trường cả,vì nói cho đúng để chạy theo nhịp độ ở trường thì bảo đảm ko còn time làm mấy điều đó .
    Nhưng khi đi chơi,đi sinh nhật thì làm láng,vì nguyên nhóm đa số con gái nên
    thường tụ tập trc h để làm tóc ,makeup cho nhau .Làm thế cũg vụi,đi đâu ai cũg khen nguyên nhóm có style :) ,nhưng lâu lâu mới có dịp như vậy thôi

Chia sẻ trang này