1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi CÁCH TRANG ĐIỂM HOT NHẤT HIỆN NAY CỦA NỮ SINH HN

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi hikki19, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền có hỏi 1 câu là nữ sinh có còn mặc áo dài nữa ko ?
    Bây giờ ở SG nhiều trường đã chuyển sang mặc đồng phục là váy áo hoặc quần dài có lẽ tiện cho sinh hoạt , khi tan trường ko thấy cả con đường dài từng đoàn nữ sinh như cánh chim câu tung bay nữa, chỉ thứ 2 đầu tuần thôi. Ko biết điều đó đã làm giảm đi bao nhiêu nét đẹp của SG nữa.
    Hồi em học cấp 3, em học trường chuyên LHP (2000-2003), ko khắt khe như những trường khác lắm nhưng cũng cấm nữ sinh trang điểm, nhuộm tóc, thậm chí là áo dài cũng ko cho mặc áo màu ngà, màu kem. Em vẫn thích mặc áo dài hằng ngày như tất cả các nữ sinh khác tuy hơi mệt mỏi vào ngày nắng nóng, ngày mưa bất chợt.
    Em thấy ở trường em nhiều bạn học giỏi và học nhiều lắm, có người học bài tới khuya, còn em thì chỉ đi học trên trường, về nhà thì ngủ, rồi lại dậy đi chơi, nói chung em là đứa ko ham học , thích điệu đà nhưng cũng chả bao giờ make up khi đi học, vì đã phải dậy sớm vượt 1 quãng đường dài, thường xuyên kẹt xe, rửa cái mẹt đánh răng xong là nháo nhào chạy rồi hơi đâu mà đánh phấn và kẻ lông mày. Thế thì những em teen make up vào thời gian nào nhỉ , chắc dậy lúc 5h sáng quá, thời gian đó em ngủ nướng thêm sướng hơn
    Ở trường em hồi đó các bạn cũng chỉ dùng son dưỡng, hoặc kẻ lông mày thôi. Thế nhưng khi văn nghệ văn gừng, lễ hội thì pro lắm, make up trang phục rất chi là "chiên nghiệp", cả khán giả cũng rất điệu.
    Nhưng bây giờ thì các em teen đi học ko mộc mạc như đàn chị ngày xưa đâu, em gái em kể là tụi teen đi học nhiều đứa make up kĩ lắm
    Hồi tháng 9 em có đi HN cũng thắc mắc là sao hs HN lại tự do trong ăn mặc thế, áo ko đóng thùng, lại còn đầu tóc, trang phục tự do hơn SG nhiều. Trong này thì mặc thế bảo vệ đuổi thẳng cổ. Trường em gái em đi học phải vác cặp to đùng, ko cho xách balo, giỏ xách gì đâu nhé, phải có quai, màu đen, và phải đứng được( ý là thả tay ra ko bị đổ ấy)
  2. ceici

    ceici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    hihi cám ơn chị B đã tội nghiệp cho số phận nhỏ nhoi đáng thương của e .Mà nói chung thì mình sống nơi đâu phải theo nơi ấy như chị nói thôi .:D
    E cũg thích quan điểm của chị Black là tự kiếm tiền sớm á .
    E mua đồ trên này đầu tiên chỉ vì ko time đi ở ngoài,sau đó tham gia bán lun ,e thấy cách này rất thích hợp cho những bạn trẻ thíh thay đổi như e nè,áp dụng chiêu này nên e ko cần xin tiền ba mẹ shopping từ hồi lớp 9 rùi (trừ các dịp lễ lớn như tết ta và snhật) nên ít khi nào bị phàn nàn về việc xài tiền nhiều hay ít .
    @ a thuyền : haha e cũg cảm thấy make up lên mình đẹp hơn á ..lolz....giỡn thui chứ e make up nhìn zô chỉ thấy cái mỏ bóng bóng thôi,còn lại là y như cũ ,chắc tại do tay nghề kém với lại cũg thích style fairy tale nữa,mà e thíhc như thế từ hồi mới tập make up,chứ ko phải đua đòi .
    À còn việc mặc áo dài thì đúng có đẹp thật nhưng e thấy chỉ nên mặc vào các dịp quốc lễ và thứ 2 thôi,chứ lạm dụng wa'' cũg ko tốt .Đã là hs thì ko có j` thể ngăn cản đc tâm hồn quậy phá của tụi e,nên lâu lâu cũg có nhiều h/a~ khá phản cảm nữa chứ ,mà sao e cứ thắc mắc hoài ko cho con trai mặc áo dài đi học lun cho công = chứ
  3. locbiec

    locbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình thích quan niệm '' con gái không điệu như canh không muối'', nhạt nhẽo và hơi chán, nhưng nhiều ''muối'' quá thì ''man chát'', cũng chán. Thế mới nói là nghệ thuật làm đẹp (hic nghe to tat nhi), cái này thì đúng là cần học hỏi thường xuyên, mãi mà vẫn không thấy đủ.
  4. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sặc, mỗi người một ý thích một nhu cầu chứ, người ta trang điểm đi học cũng chả ai tô vẽ như đi dạ hội đâu mà lắm người phải kêu.
    Hồi cấp 3 (cách đây 5 năm) em đi học vẫn trang điểm nhẹ đi học, chỉ đánh kem lót, nền và phủ cho da trắng trẻo dễ coi hơn, đánh phấn má, mascara và son môi cho nó đỡ bị trắng bệch. Không cần mắt mũi, sáng tối gì cả. Nhưng trang điểm lên cũng thấy tự tin hơn. Chả sao cả.
    Mà nhiều người nói thời gian học còn không có, lấy đâu ra tjan trang điểm. Em thấy hơi cường điệu hóa. Make up nhẹ nhàng cũng chỉ 15p, tí buổi sáng hay đầu giờ chiều trước khi đến trường chứ mấy.
    Mà xin lỗi, học là học, trang điểm là trang điểm. Liên quan quái gì mà chửi người ta "tởm". Quá lời rồi !!!
    Được KoongLuv sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 29/02/2008
  5. dikilur

    dikilur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này anh thuyền viết buồn cười dã man, nhất là đoạn "tả con gà mái khóc thuong cho số phân hồng nhan đa truân, phải dẫn đàn gà con đi kiếm ăn thân gái 1 mình nữa nha" =))
    em cũng bắt đầu tập tành make up từ lớp 12, cũng chỉ nhẹ nhàng thôi mà hồi đấy mẹ em kêu ghê lắm, nhưng nói em ko nghe, bướng mà, mẹ em mắng là "suốt ngày son son phấn phấn học hành cái gì" , em bảo mẹ "thế cứ phải ko son phấn thì mới giỏi ạ, đứa nào ko son phấn cũng giỏi hết á" , được cái hồi đấy em ko giỏi nhất lớp nhưng cũng chẳng đến nỗi nào
    Được dikilur sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 29/02/2008
  6. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này sôi nổi nhỉ, mình thì mình nghĩ các em học cấp 3 là bắt đầu chín chắn để ý thức được việc mình làm rồi, vì vậy nên tôn trọng suy nghĩ và hành động của các em, quan sát trước khi góp ý hay ủng hộ, vì cách góp ý cũng quan trọng lắm. Mình không ủng hộ cách nghĩ khô cứng biến học sinh thành cá hộp, không có cá tính riêng. Cấm cản các em thể hiện cái tôi của mình trong tập thể cũng nghĩa là đừng mong các em sau này dám bảo vệ ý kiến của mình, dám đề xuất sáng kiến mà không sợ bị dè bỉu cười chê. Và cá tính hoàn toàn khác vô kỷ luật, nổi loạn, chơi nổi, học đòi.... cá tính làm mỗi người ko nhạt nhoà, không bị lãng quên giữa hàng trăm người khác. Vậy nên nếu mình là cô giáo (nghe cũng hay ho ra trò), mình sẽ thích thú quan sát sự khác biệt dần dần giữa các em theo thời gian các em lớn lên, có sự góp ý nhẹ nhàng kịp thời với những biểu hiện quá lố, khuyến khích các em đi theo các đam mê của mình, và giúp các em hiểu thế giới không chỉ 1+1=2, bất cứ điều gì có thể xảy ra, vì vậy đừng nên chỉ trích chỉ vì người ta khác mình. Thế nên vụ make up đến trường mình không có gì phản đối nếu các em gái biết cách làm đẹp thông minh, biết dùng chút make up mà tôn lên cái tuổi đẹp nhất của đời người. Cái này thì lại phải nhờ đến chị gái các em chỉ bảo nhỉ .Cá nhân mình, mình quan niệm mỗi tuổi có vẻ đẹp riêng, chẳng việc gì fải vội vã để đánh cắp tuổi hồn nhiên của mình cả. Nhìn mình bây giờ và so lại với hồi cấp 2, 3 chắc hầu hết mọi người đều tưởng 2 người khác nhau. Cấp 3 mình thích làm con trai, tóc tém Mỹ Linh, quần áo rộng thùnh thình, ghét nhất thứ 2 vì fải mặc áo dài, và thường là mình áo phông quần jeans đạp xe đến trường, áo dài nhét balô, đến chỗ gửi xe mới chịu thay 1 cách khổ sở . Và vẫn đi dép bình thường vì mình không có khái niệm giày cao gót, nhìn thấy ai đi là cảm giác đau bụng khi nghĩ cái gót đó đá vô mình . Áo dài là cực hình vì không được đi đứng thoải mái, không được đánh nhau với con trai, và ghét cái kiểu mấy thằng nhìn mình khác ngày thường (thứ 7 còn là con trai thứ 2 sao thành gái rồi trời ). Quần jeans của mình hồi đó mẹ mình hay thắc mắc tại sao cái nào cũng rách cả 2 đầu gối mà không biết vì mình toàn đi xe đạp thả 2 tay , mùa đông lạnh tay nhét túi quần lúc tránh không kịp thì... fải ngã thôi .
    Và mình cùng mấy đứa ngô ngố giống mình thường hay ngồi dỏng tai nghe mấy đứa điệu điệu kể chuyện anh này thích, anh kia tặng quà, mua áo này váy kia ở đâu với thái độ nghe cho biết . Lớp học có nhiều tính cách vậy mới đáng nhớ, nhỉ .
    Oai lan man đi đâu mất rồi, tự dưng nhớ cái thuở nghịch hơn con trai, lời thầy dạy Lý ghê .
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    bạn này học LHP cùng khóa với tớ có khi biết nhau không chừng.
    Hồi năm cấp 3 tớ hơi bị rảnh luôn, chỉ học đủ trên trường, hiểu bài, còn lại là chơi bời, giải trí, thế mà chả bao giờ quan tâm trang điểm gì. Làm đẹp là nhu cầu chung của phái nữ bất kể tuổi tác nào, nhưng tớ thấy còn trẻ, còn đang học thì cứ vô tư đi, đó là tuổi hồn nhiên trong sáng, sao cứ lao vào son phấn làm gì thế nhỉ
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
  9. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    @ thuyenxaxu: Hình trong blog chị Hương là hình ng Ấn, ko fải hình chị ấy.

    @ mọi người: Trang điểm àh, tại sao ko nhỉ??? Phụ nữ luôn luôn có quyền làm đẹp cho mình ở bất kỳ độ tuổi nào.
    Tuy nhiên, đồng ý với ý kiến chị PSD, phải biết làm đẹp 1 cách thông minh, tìm ra cái nét độc đáo ở mình mà tôn lên, che đi cái chưa đẹp, chứ ko fải là chạy theo 1 công thức làm đẹp chung thế này, để rồi mặt ai cũng như bị đúc khuôn sẵn.
    Chẳng có cách trang điểm nào là Hot nhất cũng như chẳng có cách trang điểm nào là tầm thường nhất, yêu cầu duy nhất và tiên quyết là fong cách ấy hợp với các đường nét sẵn có trên gương mặt mình. Chính điều ấy sẽ làm nổi bật con người bạn chứ chứ ko fải nổi bật Fong Cách Trang Điểm hợp Mode.
    Được zinzinsleep sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 29/02/2008
  10. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là tuỳ từng môi trường mà xét thì đúng hơn.
    Tây với ta nó có khác biệt trong nếp sống từ thời cha mẹ ta đến thời các em ta đó ạ.
    Bà chị họ em sang Đức từ năm 18 tuổi, đến nay đã 17 năm rồi . Con gái lớn của bả nâm nay thi Đại Học nè . Nó cũng trang điểm cả khi đi học nhưng make up và skin care hầu như là mẹ nó mua cho. Cái gì nó đặc biệt thích nó mới dành tiền tiết kiệm và học bổng để mua. Em nghĩ bình thường các bà mẹ nào cũng vậy, đến khi con gái bắt đầu lớn là cũng lo cho con gái đẹp . Ở phương Tây thì có lẽ mỹ phẩm là một trong những thứ thường ngày . Còn ở Ta thì các bà mẹ vẫn nghĩ con gái lớn tặng cho nó cái dây, cái kiềng, cái nhẫn, cái khuyên thì nhiều hơn , nếu có tặng thì nhiều dưỡng và chỉ môi , má hồng, mas thôi .
    (là em cứ từ chị em, mẹ em, bác em và bạn mẹ em và bản thân em mà suy ra)
    Chứ một số em cấp 2 , cấp 3 bây giờ trang điểm kỹ quá, nhiều quá . Những thứ đó em e rằng các em lại tự mua bằng cách nào đó mà em ko chắc là đã hay. Vì ở tuổi này, khái niệm trang điểm để đẹp chỉ chiếm 1/2 , 1/2 còn lại là để ganh đua với bạn bè. Hơn nữa cái khái niệm đẹp ở các em cũng khó nói.
    Dễ thấy là các em gái có trang điểm kỹ thường ăn mặc phong cách trẻ (mà thực sự em ko ưa) và có những cậu bạn trai cùng phong cách và đặc biệt cũng có vẻ dư tiền ...

Chia sẻ trang này