1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi cái này,buồn quá...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chithanh1982, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi cái này,buồn quá...

    Em gặp 1 cô bạn cùng lớp Tiếng Anh,nói chung là em thích thật sự,từ hôm gặp đến nay thì đúng là ko thể quên được cô ấy.Có lần em đã tặng cô ấy 1 món quà,sau đó thấy cô ấy vẫn dùng suốt-như thế có phải là cô ấy(ở một góc độ nào đó) thì vẫn thích em ko nhỉ?Chắc chắn nếu ko thích mình thì người ta sẽ ko dùng nữa đúng ko ạ?Em đã cất công tìm cho bằng được số phone của cô ấy,tuy nhiên có phone rồi lại ko dám nhấc máy lên gọi mới khổ chứ.Hôm nay 14-11 là sinh nhật em,bây giờ em chỉ muốn cô ấy có mặt vào buổi party của em tối nay thôi mà ko biết làm sao bây giờ...chán ơi là chán...sinh nhật kiểu này đúng là chán rồi.........
    GIÚP EM VỚI !!!
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, bây giờ là 2p.m ngày 14-11-2004 rồi mới đi nhờ tư vấn. Chỉ còn một cách khuyên bạn là hãy gọi điện trực tiếp cho cô ấy càng sớm càng tốt. Câu trả lời của cô ấy sẽ xoá hết những băn khoăn trong bạn ngay. Đằng nào thì cũng kêu chán rồi, nếu có nhận được lời từ chối thì cũng chỉ nên chán thêm thôi nhé. Biết đâu cô ấy đồng ý đến dự sinh nhật của bạn, thì sẽ là một buổi tối ý nghĩa nhất.
    Còn nếu bạn nhờ mọi người tư vấn cách kĩ càng nhất thì sẽ hơi mất thời gian đấy.
    Gọi luôn cho nàng đi nhé, dũng cảm nên! Chúc bạn thành công.
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì em đừng nên nóng vội, đốt cháy giai đoạn. Bạn bè mới quen nên mọi chuyện hiện nay chưa có gì cả, quan hệ của em và cô ta chắc cũng chỉ thân hơn những người khác trong lớp mà thôi. Món quà của em, cô ấy vân đang dùng thì em hãy nghĩ là cô ấy rất trân trọng tấm lòng của em (chưa có thể khẳng định là thích được, đừng nghĩ là cô ấy thích mình kẻo rơi vào trạng thái ảo tưởng, hỏng việc).
    Còn việc sinh nhật em, em cứ mời cô ta dự bình thường như những người bạn mới quen đi (có thể được phép thể hiện sự quan tâm, sự chú ý của em đến cô ta nhưng không nên quá, chỉ hơi hơi thôi, đừng để cô ta là tiêu điểm của mọi sự chú ý - Cũng đừng bỏ rơi cô ấy giữa đám đông bạn bè nhé). Nói chung hiện nay nên cố gắng coi cô ta là một người bạn hơn bình thường một tí thôi, đừng kỳ vọng quá, nóng vội quá. Tìm hiểu nhau dần dần thôi. Còn rất nhiểu điều kiện để đến với nhau mà.(VD: Đi học về cùng đường, nghỉ giữa giờ thỉnh thoảng lại rủ cô ta đi uống nước hoặc ăn gì đó, hoặc đi dạo phố linh tinh . . . . (chú ý là những lúc đó cứ thể hiện mình chỉ coi cô ta là một người bạn thân thiết thôi, (thể hiện là mình đang rảnh hoặc đang buồn nên muốn rủ cô ấy đi cho vui) mọi chuyện dần dần sẽ ra vấn đề hết cả em ạ) Thử xem!
  4. ikissy

    ikissy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Dục tốc bất đạt.
    Cứ từ từ em ạ, thời gian mới là kẻ quyết định.
    Nhưng em cần phải dũng cảm lên, "Yêu chính là hành động".
    Hãy gọi điện cho cô ấy đi. Chúc thành công.
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Buồn cái gì mà buồn ??? Gọi đi , cái nè mà cũng hỏi nữa . cậu cứ bình thường đi nào ...... cũng phải cho người ta cơ hội để bật đèn xanh chứ . Cố lên
  6. BoK12B

    BoK12B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu goi diện mà mời đến dự sinh nhật
    Còn tỏ tình thì từ từ đẫ nha
    Không là mất cả bạn lẫn người yêu đó
    Trò đời là thế mà ,nếu như bạn nói ra rồi thì phải chấp nhận rủi ro nếu như bạn chưa biết đươc lòng ng ta thế nào
    Giả như nàng đồng ý thì đẹp còn không
    *thứ nhất : con trai là ay bị tự ái rồi lẩn mất lắm
    *Thứ hai : quan hệ bạn bè giữa 2 người sẽ rất khó vô tư đuọc
    mà tình cảm thì ko nhất thiet phải nói ra bởi con ng vẫn hay thể hiện qua cử chỉ hành động quan tâm đến đối tượng
    Cố gắng tập trung nha khi nào bắt được sóng OK của đối phuơng là phải tấn công ngay .. con gái khi phát tín hiệu ra mà ko dc đáp trả là dễ tiêu đấy
  7. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, sao mà nhát thía, con trai phải mạnh dạn lên chứ, không đến lúc gọi được thì nàng lại hẹn với người khác đi chơi mất lại tức
    F thấy nhiều người lạ ghê nha, đi chơi thì cứ gọi ĐT rủ, từ chối 1 lần, 2 lần vẫn chưa có gì phải thất vọng (biết đâu người ta nhiều bạn bè quá, chưa xếp lịch được ). Hơn nữa đây là SN bạn mà, ai lại than chán trong cái ngày "dễ thương vô cùng" này chứ .
    Này nhé, trừ hôm nay ra (vì trễ mất rồi), bạn cứ hẹn thêm vài lần nữa, 2-3 lần hẹn thì sẽ có một lần nàng gật đầu thôi. Bao giờ kể cả cho người ta chọn giờ, ngày đi luôn mà she vẫn còn ỏng eo "Em bận lắm..." thì hãy thua .
    Nhưng nếu đã đi chơi 1,2,3 lần cũng chưa chắc là nàng thích (yêu) đâu nhé, chỉ biết chắc là đi chơi với mình cũng không đến nỗi nào (nên nàng mới chịu đi tiếp mấy lần sau chứ, mà lúc đó thì... còn không biết thừa thắng xông lên nữa )
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ôi rồi ôi, đừng vội chú em, nhưng mà cũng nên gọi điện đi nhé! nói chuyện nhiều vào rồi rủ nàng đi chơi, nếu nàng Ok thì chú đã có 50 % chiến thắng rồi đó, 40 % còn lại là thuộc vào chú, còn 10 % là may mắn thôi, cái này thì đi chùa nhé! nhớ hổi xưa, anh đây đã nhấc điện thoại lên và hạ điện thoại xuống cả buổi chiều đấy, hêhhhee để rồi khi nói chỉ được có vài câu, mà nè, gọi đi, sợ gì, yêu thì phải liều chứ, mạnh mẽ lên
  9. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới lại online được vì em bận quá.Hu hu hoá ra cái số điện thoại mà em nịnh nọt+xin xỏ+dụ khị+... mới có được từ 1 người khác thì lại...nhầm số các bác ạ !!! Chiều hôm 14 sinh nhật em đúng 6h em lấy hết can đảm nhấc mobile lên gọi theo cái số xin được(cứ tưởng bở là số cô ấy-vì có nhiều người trùng tên trong lớp mà) thì mới té ra là nhầm số một cô gái khác cũng học lớp đó có tên giống cô ấy mới đau lòng chứ !!! Đó là ý trời hay sao ấy???Đúng là nhân tính không bằng trời tính rồi !!! Bó tay thật......
    Anyway,xin cảm ơn các anh các chị đã tư vấn.
    Dù biết con đường gian nan nhưng em sẽ tiến tới,sẽ tìm ra số điện thoại và sẽ... Let''s GO !!!
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mới nhớ ra bài hát của TheWall, tặng em nhá!

    Đường đến đỉnh vinh quang​
    Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi Để ta khắc tên mình trên đời Dù ta biết gian nan đang chờ đón Và trái tim vẫn âm thầm Ta bước đi hướng tới muôn vì sao Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió Lời hứa ghi trong tim mình Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi Và chúng ta là người chiến thắng Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi Và chúng ta là người chiến thắng Đường đến những ngày vinh quang không còn xa Dù khó khăn vẫn còn Và mặt trời rực sáng trên cao vời Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng Khoảnh khắc ghi trong tim hồng Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi Và chúng ta là người chiến thắng Đường đến những ngày vinh quang không còn xa... Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi Và chúng ta là người chiến thắng Đường đến những ngày vinh quang Con đường chúng ta đã chọn

Chia sẻ trang này