1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi cái này,buồn quá...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chithanh1982, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chú này nhát hơn cả mình ngày xưa. Rõ chán chú! Mạnh dạn lên chứ, đàn ông con trai mà phải sợ gì chứ. Chú học cùng với người ta mà chưa biết nhà người ta à? Lẽ ra chú thích người ta thì phải đưa người ta về nhà sau khi tan học chứ, vừa để biết nhà, vừa để chứng tỏ cho nàng biết mình galant.
    Bây giờ thế này, chú cứ tìm cách có đc địa chỉ hoặc số ĐT của cô ấy đi, rồi chú hẹn đi chơi, chú ko phải ngại ngùng gì cả, cứ nói thẳng vấn đề ra là tớ muốn mời ấy đi uống nước hoặc đi ăn. Cứ thẳng thắn ra là muốn rủ nàng đi chơi để nói chuyện. Mình là đàn ông con trai, cái gì cũng phải rõ ràng, kô có gì mà phải ngại, rồi một vài lần như vậy, ý tứ của nàng nhưa thế nào chắc chú cũng rõ. Đến khi ấy thì tùy cơ ứng biến. Nhưng đừng có vồ vập quá nhá, nàng sợ đấy. phải khéo léo tế nhị một chút. chứ không thì lại " trả dép em về" là cơm toi đấy. Chúc chú vui vẻ.
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc,....bạn có phải là con trai không vậy?nhát quá!Trong quan điểm con gái thì...thích có người tấn công hơn là phải tấn công người khác.Cố lên!
  3. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,nhà cô bé ấy thì em biết,tuy nhiên em chẳng biết làm sao để chui vào đó đâu?Chẳng có cớ gì để tự nhiên tới nhà người ta chơi,sinh nhật thì ko biết,Valentine thì càng chưa tới,Tết cũng chưa...nói chung là biết nhà cũng chẳng để làm gì.Hôm vừa rồi chẳng hiểu sao cô bé ấy không đi học nữa... hic hic... khó hiểu quá.Nói thật với mọi người là chưa từng bao giờ em phải băn khoăn về 1 ai đó nhiều thế này đâu,trước đây thì kệ !!!
    Cố lên ta ơi !!! Sắp tới đích rồi !!!
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Em cứ bình tình đi! Cũng không nên trông đợi vào một ngày lễ làm gì cả vì mọi chuyện cũng chưa có gì là sâu sắc. Em cứ quan hệ hơn bạn bè một chút thôi. Cứ từ từ, 3 tháng, 5 tháng, có khi cả năm người ta mới đến được với nhau. Đừng cuống lên như vậy. Sắp tới có Noel, chắc em mong được đi chơi cùng cô ấy lắm. Anh thì nghĩ cứ bình thường đi. Mời người ta đi được cùng mình thì tốt còn không thì cứ xác định tặng cho cô ấy một món quà (1 thanh socôla ngọt ngào chẳng hạn). Có thể đến nhà cô ấy chơi, tặng quà rồi thì tuỳ tình hình. Nếu cô ấy bận đi chơi với bạn bè thì mình xin rút về, còn nếu cô ấy ở nhà thì cứ ngồi chơi, buôn chuyên linh tinh (bất kể có thằng nào đến tán và ngồi lại hay không!. Lúc nào hết chuyện thì chuồn
    Noel thì cũng còn lâu mới đến nhưng anh lấy ra để em thấy đến như ngày quan trọng như thế mà mình cũng chỉ nên bình thường thôi thì ngày thường càng nên bình thường. Thử xem nhé. Thật bình tĩnh thôi. Cố càng bình thường càng tốt!

Chia sẻ trang này