1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi cái này nữa đi: Ăn gì để mau mập(em rất muốn mập lên 1 tí)?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi luckyforyou, 25/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tôi chỉ mong được 42 cưn thui đấy gái ạ! . Lúc nào cũng du di giữa khoảng 39 -40 kg!
  2. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Con gái phải 50 cân
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Cân nặng phải tương xứng với chiều cao bác ợ.
    Con gái 50 kg mà cao có 1m50 là hơi có vấn đề
  4. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    gen di truyền ăn nữa cũng chắc ko béo được
  5. age23

    age23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Kô biết mọi người đi thể dục thẩm mỹ thế nào chứ,riêng em sợ đến già cái vụ thể dục thể thao là hao sức khoẻ đó.Em cùng còi lắm.cao 1m60 mà chỉ nặng được có 43 kg.hic.hic!Càng nghĩ càng thấy tủi cho cái thân cò.Sau khi được củng cố tư tưởng từ rất nhiều phía em quyết tâm đi tập thế dục thẩm mỹ.Đó là vào 1 ngày (chắc cung kô được đẹp trời cho lắm).Hịc,không hiểu là em tập cái kiểu j mà chỉ sau 3 buổi tập,đến buổi thứ 4 em lăn ra ốm.Ốm cho 1 tuần toàn thân rũ rượi thì tỉnh lại.Cảm thấy trọng lượng cơ thế mình có phần thay đổi.Em run run bước lên bàn cân và hét lên 1 tiếng hét kinh hoàng.1 kg thịt của em(kô biết là nạc hay mỡ) đã bốc hơi tự khi nào.Huhu,sau cái vụ đó thì em sợ thể dục thẩm mỹ luôn.
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Có lẻ thế! Cha mẹ em ai cũng ốm ốm chứ không có mập!
  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tôi chỉ mong được 42 cưn thui đấy gái ạ! . Lúc nào cũng du di giữa khoảng 39 -40 kg!
    [/quote]
    cũng có lúc 39 nh­ưng lâu lém rùi ko thấy bị xuống đầu 3, toàn đầu 4n( n dao động từ 0-->1 cùng lắm là 2 nếu như chân đi dép và túi nhét thêm đt)
  8. daugauonline

    daugauonline Moderator

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    8.086
    Đã được thích:
    0
    khoe xe cốp to à hehe
    anh ăn mãi chả béo
    mà ko ăn cũng chả gầy chả béo thế mới hay
  9. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn này vẫn còn péo hơn tớ 1 chút, tớ 1m63 mà có 43.5 kg thôi (cả bì mà lại còn mùa đông), tớ đang fấn đấu ăn nhiều cho tăng cân nhg với tình hình ngủ muộn ~12h30 thì chắc cũng khó, từ mai chắc fải ngủ từ 11h như Ek vậy (tối nào trc khi đi ngủ tớ cũng nói câu này)
    Còn vụ tập thẩm mỹ thì hình như hồi đầu lớp 12 tớ có tập, hồi ý chắc cân nặng chỉ đầu 3 thôi, gầy giơ xương, tập đc 1 tháng tớ bỏ vì ko dậy sớm đc, ko biết có tăng cân ko nhg da đẹp cực, tớ đang rủ rê em gái đi tập cùng cho vui. Hy vọng tăng thêm mấy kg chứ em kém chị 6tuổi mà ít hơn có 2kg, bị nó bĩu môi mà tủi quá
  10. hieubn

    hieubn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    0
    tớ cao 1m70 nặng 55kg cả bì
    lúc gâỳ nhất là 52kg - béo nhất là 55kg như bi giờ
    muốn béo lên thành 60kg mà khó we''.
    mấy thằng bạn tớ hùi chưa lấy vợ thì cũng tầm tầm như tớ ( 55kg ) lấy vợ xong , giờ 1 thằng 76kg, 1 thằng 80kg , nhìn như con nhợn.
    rút ra: muốn béo thì lấy vợ

Chia sẻ trang này