1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi cáo nói thế này là sao ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vespa17, 21/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespa17

    vespa17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ phải làm gì hả bạn, có gì mình kể rồi, đùng 1 cái thế này cũng không biết nói gì ( không rõ ràng ), sắp tới nếu hẹn ra nói chuyện được sẽ update thêm thông tin
  2. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Khuyến mại câu nữa cho đỡ ngại này "Thịt gà, xôi nếp, đàn bà - Cả 3 thứ đấy phải là dùng tay" :D
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ý kiến quá, ko có ý kiến trái chiều à?

    Rõ ràng là đang bị động quá, giành lại thế chủ động đi, nếu ko thì dù e nó là thỏ non cũng hóa thành cáo :-w
    Lỡ sến rồi thì sến luôn, sến cực nhiều vào, 2-3 ngày gì đó, cảm thấy e nó sắp "ngán" rồi thì đổi tông: vô tư, quyết đoán, đại loại như là e nó nói cảm thấy ngột ngạt hoặc đi chơi với a kia vui hơn a hay gì gì đấy, trả lời là ùhm.. a nghĩ mình cũng chưa đến đâu, yêu nhau là chuyện cả đời, a thích e lắm nhưng e có cảm giác như vậy a ko biết làm sao, có lẽ a cần phải lo cho hp của chính mình nhiều hơn, lo cho cv (học hành) nhiều hơn..(giọng hơi trầm, buồn nhé :D) thôi a đang bận việc (học), a lo việc (học) đây rồi bặt tăm luôn
    1-2 ngày sau gì đấy hay 3-4 ngày tùy hoàn cảnh và tính chịu nhiệt của e nó, có khi cả tuần :D, sẽ vu vơ gì đấy để bắt chuyện, cứ như trên, vô tư, quyết đoán, tỏ ra đang có gì đó vui vui, ko nói gì đến chuyện quen nhau, rồi kết thúc câu chuyện như đang có gì vui, phải đi. Nếu e nó đá động đến chuyện tc, cứ ượm ờ ko trả lời dứt khoát (hơi buồn nhé), rồi chuyện vui của mình cứ tiếp tục mà đi cho dù e nó có muốn nc tiếp
    Nếu xuông xẻ như trên, ngày sau gọi lại cho e nó, cứ như là bắt đầu kua e nó nhé.. thế là bắt đầu lại từ đầu, xóa hết thế bị động trước kia, đừng sến nữa :|
  4. vespa17

    vespa17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thx mọi người, nhiều ý kiến quá, đang tiếp thu có chọn lọc, nghĩ lại tình cảm đang tốt đẹp thế này mà dừng thì tiếc quá, trong cái tin nhắn dài ngoằng ấy cáo còn bảo là quý và mến mình nữa mà ( không biết có phải cáo khéo ăn khéo nói hay là sống tình cảm thiệt hay không ), cáo còn bảo là chưa nói tiếng yêu ai bao giờ . :-??

    Thế chủ nhật sắp tới mình hẹn ra thì nên nói những gì nhỉ và ứng xử như thế nào ( từ lúc chuyện xảy ra đến giờ vẫn còn giữ bình tĩnh, chưa cáu gắt với lụy lắm, chưa nhắn tin gì vớ vẩn cả ) , nhiều khi nghĩ lại trong một mối quan hệ, lúc đầu thì lý trý nhiều giành được khá nhiều tình cảm tốt từ đối phương, đến khi bắt đầu để tình cảm lấn lát quá thì giống như bị hỏng hay sao ý.

    Àh mình xin bổ sung thêm 1 số thông tin, cái ngày mình đề nghị quen chính thức chính là ngày sinh nhật của mình, mình và cáo đi ăn rồi xem phim cũng vui vẻ; lúc này mình mới hỏi cáo về 1 số mối quan hệ trước đó của cáo, cáo bảo là 1 mối tình trung học và 1 mối tình đại học năm nhất ( cáo đang học năm 2 ), mối tình này cũng vớ vẩn thằng đó mê game võ lâm hơn cáo đến khi chịu không nổi nữa thì chia tay; lúc đi về cáo còn bảo ai mà càng thân thì không thành người yêu được ~X( lúc này mình dở quá bị khớp thế là im luôn ). Lúc mà cáo tâm sự với mình ( cáo bảo cáo sống thiên về tình cảm ) thì cáo cũng có nói là " a chưa đề nghị e làm bạn gái a lần nào mà đã .... ( nắm tay, ôm hôn ), em thấy vui chỗ đó đó " ( chính vì chỗ này mà mình đã đi đến quyết định như trên ), giờ nghĩ lại không hiểu nổi. T_T
  5. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Haizzz..
    Sao có chút na ná giống của Mình...cuộc sống thật là....!
    Chúc bán sớm giải quyết được vấn đề rồi cho mình chút kinh nghiệm!
  6. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    " A chưa đề nghị e làm bạn gái lần nào mà đã..., e thấy vui chỗ đó đó"
    Câu này là mấu chốt còn j!
  7. vespa17

    vespa17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn là sao, không hiểu lắm
  8. vespa17

    vespa17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới nói chuyện xong, cáo vẫn giữ nguyên ý kiến cũ ( bây giờ chưa muốn yêu ) và còn nói nếu a đề nghị lúc khác ( sinh nhật cáo tháng 11 ) thì có lẽ đã khác zzz. Sau 1 hồi linh tinh chả đến đâu mình chốt lại là em giờ còn trẻ thích vi vu với bạn thì cứ vi vu tự do thôi anh thì sắp tới sẽ tập trung vào công việc, thôi mình về em nhé ! ( rồi tính tiền ). Bây giờ thì bẵng đi 1 thời gian à các bác rồi khi sinh nhật cáo sẽ thể hiện tiếp hay sao .
  9. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Gái đang làm hàng thôi...[:D] ừh thế thì tuỳ ở em , em cảm thấy mình xứng với mức nào cứ phát giá... anh đợi.. mà có thể tỏ ra galangt nâng tầm em đấy lên một tý... càng tốt
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Làm việc gì phải nghĩ cho kỹ rồi làm cho tới nơi tới chốn, đang giả vai là "a lo việc" mà cứ nghĩ tới sn cáo là thế nào?
    "Sinh nhật cáo" câu đó ko liên quan gì đến bác cả! Mời thì a tới chơi cho e vui, ko mời a làm việc a, có nghĩa hơn nhiều! Có khi mời ko nhiệt tình a còn ko tới nữa là.. Nhưng nếu bác tự tin trước đám đông, bác nc tốt, gtiếp tốt, gây nhiều nổi bật thì sn ko cần mời cũng đến gây bất ngờ (hay làm trò hề) gì đấy thì tùy bác :))

Chia sẻ trang này