1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi cáo nói thế này là sao ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vespa17, 21/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespa17

    vespa17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @ừ cáo tự nhiên nói thế thôi chứ mình có đề cập đâu, thôi bơ 1 thời gian cho lành rồi tính tiếp .
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hết sức đồng ý với quan điểm của bác NếuBiếtTrước... giai đoạn này cực kỳ then chốt... bơ là bơ thế ếch nào... Bơ là sorry ..goodbye ngay [-X
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Đừng phán thế chứ, đúng trong trường hợp là chưa gây đc ấn tượng với cáo, đọc bài bác này tui cảm nhận là ít nhiều cáo nó có ấn tượng tốt rồi
    - Có câu lấy độc trị độc. Bơ ko có nghĩa cho phép cáo "quên" mình, phải đoán chắc đc là bơ thì khoảng bao lâu cáo sẽ à ơi cho mình! Nếu thực tế ko đúng với dự đoán, xem kỹ có phải do hoàn cảnh gì ko? Nếu ko có hoàn cảnh gì là do bản thân bác chưa hiểu về cáo. Trở lại từ đầu, vạch ra chiến lược khác. Chủ động gặp e nó, và như NeuBietTruoc nói
    - Thêm nữa, ko nên cứ "quan tâm" là đc, thỉnh thoảng bơ 1-2 ngày xem tình hình e nó ngấm đến đâu rồi, trong thời gian này, cứ mở đt đi cà phê, nhậu nhẹt bạn bè bình thường (bạn gái càng tốt), khi e nó gọi thì cứ trả lời thực tế "a đang cafe, đang nhậu với.." xem phản ứng cáo thế nào.
  4. vespa17

    vespa17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    .... Tình hình thế này ạ

    Cái bữa hẹn ra cafe nói chuyện cáo cũng có nhờ mình sữa cái máy walkman, mình cũng ok, nhưng hàng này cổ quá đi tới tiệm nào cũng chê bệnh nan y rồi trả về. Em sms cho cáo bảo mấy bác sĩ nhà mình pó tay, trưa hôm qua cáo đi học về ghé qua nhà mình lấy và mượn mình vài xị bù tiền học phí ( cáo bảo chỉ xin mẹ đến thế thôi không đủ, khi nào cáo lãnh lương sẽ trả mình vì cáo có dạy thêm anh văn ).

    Trưa nắng mình bảo cáo vào nhà nghỉ tí rồi mình chuẩn bị máy và tiền cho, sau đó hỏi han nói chuyện vui vẻ rồi bảo cáo dùng cơm nhà luôn. Ăn cơm xong cả 2 chợp mắt khoảng nửa tiếng rồi mình đi banh bóng còn cáo đi về. Tối cáo hứng lên nhắn tin bảo tuần sau đi nhậu với đám bạn của cáo ( đây là lần đầu tiên gặp ), mình cũng ok, bảo là "e cứ rủ mấy đứa nó đi rồi có gì pm anh ", tối đó lại ngủ sớm sáng dậy thì thấy sms với nội dung " em đi ngủ trước đây.G9! C u soon on next Monday "( chổ này mình nghĩ chắc chỉ là g9 bình thường thôi ) .

    Thế tiếp theo phải làm gì hả các bác ???
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    cũng thắc mắc vụ chợp mắt 30p. Chợp mắt được thật à ? Cho gái mượn tiền thật lợi hại :))
  6. vespa17

    vespa17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chợp mắt ở đây nhắm mắt thả người nghỉ ngơi thôi, nhà vẫn còn 1 người mà, em nó nằm võng ( vẫn nhắm mắt như ngủ, dậy mới bảo e cũng như anh ngủ không được), mình thì nằm xíu chạy lên lầu lấy con lappy lướt web chơi zzz, các bác cứ nghĩ quá :|
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Vậy coi như hết phim à? cứ thế mà tiến thôi, cố làm chủ cảm giác mình. Đều đều sẽ chán,thỉnh thoảng tạo một chút mới mẻ
  8. vespa17

    vespa17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em lại lôi cái topic này lên các bác ạ. Sau vụ đó e lao vào công việc cafe hội họp với bạn bè, thi thoảng thì nhắn tin với cáo, nói chuyện bình thường. Hôm nay đang đi làm về cáo mess e 1 cái tin " tối nay e tạm trú nhà a được không ? " :-O . Mới đầu e tưởng giỡn , cáo mới bảo là thật, e cũng ok, chuyện gì thì cáo trình bày sau. 22h hôm nay cáo sẽ đến nhà e, tình hình là nhà e chỉ có mẹ và đứa em gái ( ba đi công tác ). Bất ngờ quá,e cũng không biết sao luôn. Các bác tư vấn nhanh giúp em chút nữa cần làm những gì đây ạ ( e thì vẫn còn tình cảm với e nó ), làm sao để tiếp tục love story còn dang dở đây hic hic [r23)]
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Có mẹ mà cáo cũng dám về nhà bác á ? em này dũng cảm nhề :D

    Ở HN thì đang mưa, mưa là dễ tức cảnh sinh tình lắm. Xem nó nói cái gì, nếu đang hoảng loạn thì hãy tỏ ra mình là nguời đàn ông đích thực. Không phải nói gì hết, để nó trình bày xong, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Nó khóc thì lau nước mắt, tặc lưỡi nói " nín đi, nín đi " như đang dỗ trẻ con với bộ mặt hơi hài hài, để nó có thể bật cười. Rồi nhẹ nhàng mỉm cười dịu dàng. Cấm trình bày gì hết.
    Nếu nó cần lời khuyên thì nghe xong, tranh thủ xin phép đi ra ngoài, post lên đây, anh em sẵn sàng trực chiến tư vấn cho. ;))
    Còn nếu chỉ là " gợi ý " 1 cái gì đó, thì cho luôn :))

    Cuối cùng dù xảy ra chuyện gì thì cứ lựa lựa mà thịt :)) ( đoạn này tớ đùa đấy )
  10. vespa17

    vespa17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ở đây cũng đang mưa haizzz, thôi thì tuỳ cơ ứng biến vậy. Nhiều khi nghĩ đi nghĩ lại không biết cáo này muốn chơi trò gì đây T_T

Chia sẻ trang này