1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi chỗ khám cho chó mèo:D

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi meogion, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. G_O_L_D

    G_O_L_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    up gium kiem sao
  2. drag

    drag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Chà, vụ này mới đây. Chỉ nhẹ nhàng thế thôi sao. Có người nào biết thi up thêm đi.
  3. meogion

    meogion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Huhu, các bác có bit cái bình chọn của ttvn này sao rùi ko? Em ko sao vote cho các bác được. Thế này thì mang tiếng em quá.
    Em định cho con cún đi khám cơ, ko phải mèo. Dưng cơ thì là mà em tưởng Viện thú y ở đường Trường Chinh chứ nhỉ
    Còn cái vụ các em mèo gái bị tiêm thuốc rùi xyz đấy em chưa nghe thấy bao giờ. Chỉ bit các ông hay đi rao trong xóm xyz cho các bé mèo trai thui . Eo ui con mèo ở cạnh nhà em, bị cắt xong đi tập tễnh mất mấy ngày, nhìn thương lắm.
  4. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Miu của meogion nhìn xinh nhỉ
    Em vẫn toàn đưa chó mèo nhà em đến khám ở chỗ Trường Chinh ạ. Thấy bảo đó là Viện thú y của bộ Nông nghiệp, còn cái trên đường Tôn Đức Thắng là của TP Hà Nội thì phải. Cách đây 2 năm em có đưa con mèo "gái" nhà em đến đó triệt sản, nhìn bác sĩ mổ bụng nó ra mà em thương quá cơ, lúc đó nó bị tiêm thuốc mê, chân cẳng doãi ra, lưỡi thè dài thườn thượt trông như con mèo Tom trên phim hoạt hình vậy. Giá hồi đó là 100K, bây giờ lên 150 rồi ạ. Nhưng được cái yên tâm, họ làm sạch sẽ không lo nó bị nhiễm trùng, mổ xong lại còn thuốc thang mang về. Em nhớ hồi đó ông bác sĩ dặn phải nhốt mèo vào thùng/hộp có thành cao, bìa mềm, vì khi nó tỉnh lại, theo bản năng cứ đứng dậy lao ra ngoài, trong khi chân cẳng đang còn lảo đảo vì thuốc mê, dễ va lung tung, ngã u đầu chấn thương sọ não lắm. Quả thực con mèo nhà em đang còn choáng váng đã đòi bò dậy đi chơi, nhưng mà không leo ra khỏi thùng nổi, cứ ngã oành oạch, nhìn ngộ lắm. Từ đó em tín nhiệm chỗ đó, thỉnh thoảng đến mua mấy tuýp thuốc chống rận cho cả chó lẫn mèo, khá lâu mới có rận trở lại, mặc dù con mèo nhà em là chuyên gia bắt chuột, lần mò bờ kênh bụi rậm luôn.

Chia sẻ trang này