1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi chút xíu????????????

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi 0041000002123, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0041000002123

    0041000002123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi chút xíu????????????

    Em mới thi xong môn anh văn 1 , đánh lụi gần hết .Chán quá .Em muốn kiếm chỗ học anh văn để cải thiện tình hình , các bậc trưởng lão chỉ giúp em ( chỗ nào học được mà rẻ ấy , em vốn con nhà nghèo mà ! )
    Sang kỳ 2 em học toán 3, 4 ; hóa đại cương , lý 2 , tin ... các bác chỉ giúp em thầy cô nào dạy hay hay 1 tí , em học ké để khỏi thi lại . Em cảm ơn nhìu !!!!!!!!!!!!!
  2. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    toán 2 học thầy Ngô Thu Lương
    Lý Học cô Bảy
    Tin Học Thì bí gì hỏi break2 này
    được chưa
    Anh văn rẻ thì học bên Khoa Học Tự nhiên

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  3. 0041000002123

    0041000002123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em xin cảm ơn bác break2 trước , em sẽ hỏi bác nhìu đấy !
    Còn môn cơ học với hoá đại cương thì học ai ạ ?
  4. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    hoá học : ai củng được chủ yếu do mình thôi
    Cơ Học : Thầy Thiện
    Được chưa

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ - thì tra 04..... gì ấy cũng K2003 àh ???? Vậy thì nghe kiman khuyên 1 câu nhé ! HỌc ai cũng vậy - quan trọng là thi - cứ làm nhuyễn, làm hết mấy cái đề thi là đậu tuốt (chịu khó đi hỏi bạn bè- khỏi đi học)
    Học Anh Văn thì qua Sư Phạm là hay nhất !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  6. baby_bear

    baby_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Với môn Anh văn, BB nghĩ em cứ mua 1 ít băng cassette, rồi có 1 cái đài nữa thì khỏi đi học thêm đâu hết. Nên mua giáo trình+băng Streamline. Rồi đọc theo băng. Mỗi ngày đọc 1 tiếng đồng hồ.
    Cách này phải kiên nhẫn mới đuợc. Nhưng chắc chắn rất tốt và có hiệu quả. BB đã học Anh Văn như vậy đó. Thế nào cũng có người nhào lên đây chửi ngu nhưng cứ thử đi. Bằng B, C,Tofle, IETLS (hic..ko biết viết có đúng ko nữa. Lâu rồi mà)của BB cũng từ đây mà ra cả. Theo BB thì cách này vừa luyện nói, vừa luyện nghe, vừa luyện viết, grammar...
    Nghe chán Streamline rồi thì mua nhạc tiếng Anh nghe. Vừa học vừa chơi
    Nhắc mấy vụ này mới nhớ hồi xưa bố BB bắt học AV. Hồi đó nhà nghèo rớt mồng tơi mà bố đi vay tiền về +tiền bán heo rồi mua 1 cái cassette hiệu Sony chỉ có 1 cửa băng cho BB học AV.
    Hè, mỗi ngày bố bắt đọc 1 băng cassette,sau đó bố "khảo" bài, đem dấu cuốn sách đi ..Tức gần chết, nhưng lần nào BB cũng tìm ra cả.
    Nhưng cuối hè thế nào cũng đươc thưởng mấy băng nhạc tiếng Anh để tập hát,mà BB thì khỏi nói rồi, mê tít thò lò:P. Khoái lắm. Nhờ vậy mà thân với 1 cô bạn tốt:)
    Hic...Giờ nghĩ lại thì thấy may mà hồi đó có người bắt học chứ ko thì :P..nhìn cảnh mấy bạn khổ sở với môn AV mà thấy mình dẫu sao cũng còn may mắn.
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên,trong quá trình học,ráng dò hỏi xem môn đó ai ra đề thì học người đó------>99% đậu.....chỉ 1% rớt do không thi
      Hình như tôi đã không còn như ngày hôm qua,đang thay đổi chăng?
  8. 0041000002123

    0041000002123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cho một tràng vỗ tay !!!!!!!!!!!!
    Những ý kiến tuyệt hay , em sẽ áp dụng cho hoc kỳ này .Cuối học kỳ em sẽ báo kết quả cho các anh chị ( điểm kém thì ko báo ) Hy vọng học kỳ này sẽ được nêu tên trên bảng vàng ( ước nguyện có cao xa quá ko nhỉ )
    Các sư huynh , sư tỷ đi trước có chiêu gì hay hay bày giúp mấy thằng em để nâng cao trình độ ( sau này khỏi hổ thẹn với người đời )!
  9. EvilRabbit

    EvilRabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo như ER thì thầy cô ko wan trọng, wan trọng là ở phương thức học của mình. Vd như thầy dạy toán 1 của ER, được các bạn trong lớp nhất trí là người dạy toán 1 dở nhất (sau khi đã học chui các lớp khác); thế nhưng, lớp của ER lại có điểm trung bình môn toán 1 (tất nhiên là giữa học kì) cao nhất, sao lạ vậy nhỉ ?
    Nghe break2 nói thì chắc break2 là nhân của *** nhỉ ? Chắc sau này phải nhờ break2 nhìu.
      Bốn năm mười sáu kì thi,
     Thêm kì tốt nghiệp còn gì là xuân.
  10. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    4rum khuyên mấy đệ là đi học đều đi, nghe giảng trên lớp thôi, về nhà khỏi cần học hay là bài gì, có làm thì lấy mấy bài bí kíp của thầy giảng trên lớp đó, từ đó phịa ra vài bài, chủ yếu là làm cho nhuyễn 1 dạng, chắc chắn sẽ có trong kiểm tra.
    Trước khi thi 2 tuần, lấy vở ra, đọc lướt lại 1 lần, sau đó xách mấy tập đề thi năm ngoái ra làm ( 30% chắc chắn sẽ có ). Cứ làm đi làm lại sao cho nhớ kĩ, vô thi khỏi phải tính toán gì, đánh vào thôi.
    Còn mấy môn học bài thì cúp càng nhiều càng tốt, không có điểm danh đâu. Cuối kì vô lớp mượn vở của bạn nữ nào đó photo, về nhà gạo 1 tuần là OK. Thi chắc cú 7 ->.
    Cơ học thì học ai mà chẳng được, thầy nào cũng tung bí kíp hết đó. Ra thi chỉ cần dở vở ra là 5đ chắc cú, còn 5đ là kĩ năng tính toán.
    Hoá đại cương thì hổng biết, nhưng môn này 4rum học mà chăng hiểu gì, học 1 đằng a thi 1 nẻo. Cũng may vừa đủ 5đ, qua mừng gần chết, tưởng out rồi.
    Kì này học môn Kĩ thuật Điện tử, nói thiệt học 1 tháng rồi mà chẳng tiếp thu được chữ nào. Đọc sách thì chẳng hiểu mô tê nào cả. Có bí kíp nào không mấy bô lão hướng đẫn đàn em với.
    "Tôi cầm lửa đi qua chiều
    thắp lên khoảng không mầu nhiệm
    trí nhớ thả đều những tiếng rơi khô
    mặt trời đỏ trên vai núi ..."
    (Đinh Trường Chinh)

Chia sẻ trang này