1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em hỏi cô ấy làm thế để làm gì? hay đang thử mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moctan, 14/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moctan

    moctan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em đang tán cô này nhưng lần đầu tán gái không có kinh nghiệm nên tán hoài không dính.
    Em rủ cô ấy đi cafe trước 1 ngày toàn bị trả lời đợi xem đã,không biết có đi được không gần tới giờ hẹn mới biết được có đi hay không? có lần đồng ý đi bắt em chờ 15ph rồi nói lý do ngủ quên .nhưng tấc cả lần hẹn đều đi .có lần cô ấy nói bận đám cưới chỉ ngồi được 30ph thôi nhưng ngồi gân 3 tiếng mới về . .thêm đều này nữa có lần giả bộ lấy điên thoại nói hư kêu em xem bật ngay tin nhắn thằng nào đang cưa cẩm nó cho em đọc mà số thằng đó nó ko lưu tên luôn chứ. em cũng chỉ biết im ko nói gì.
    em nghĩ chắc cô ấy làm giá vơi em quá.bởi gần đây em ít quan tâm cô ấy.kiểu này bị friend zone luôn quá
    Lần cập nhật cuối: 14/05/2014
  2. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Đàn ông con trai thì phải đủ cái dũng khí để nói với gái, bất kể đang tán, đã tán đổ hay đã cưới, một câu đơn giản là: Nếu em ko thể đi, thì báo trước để anh ko phải đến, mình có thể đi hôm khác. Còn nếu đã đồng ý đi thì anh muốn tụi mình gặp nhau và đi đúng giờ đã hẹn. Nếu em có lý do chính đáng, anh sẵn sàng đợi em, bao lâu cũng được, nhưng nếu chỉ vì em ngủ quên, em blah blah gì đó mà ra muộn thì lần sau anh sẽ ko đợi em nữa.

    Đương nhiên câu này ko thể nói ngay lần đầu tiên được, như vậy mình sẽ là kẻ hẹp hòi. Nhưng nếu việc chờ đợi mà lý do nhảm nhí xảy ra đến lần thứ 3 thì chắc chắn phải nói. Chọn khoảng lặng khi 2 người đang trò chuyện vui vẻ, nhìn vào mắt gái, nói thật bình thường, ko cần tỏ ra khó chịu hay nghiêm nghị gì cả nhưng phải dứt khoát. Và nói được thì lần sau cứ đúng thế mà làm. Yên tâm gái sẽ ko ghét mà sẽ chỉ nể mình thêm mà thôi.

    Thêm nữa là nếu rủ gái đi chơi mà toàn bị cho chờ đến khi gần đi mới trả lời, xong lần nào cũng đi chứng tỏ gái chỉ muốn cành cao với chú mà thôi. Lần sau chú rủ gái đi, nếu gái bảo chờ xem đã thì nói luôn: ok em cứ nghĩ đi xong trả lời sớm cho anh nhé, để anh còn sắp xếp kế hoạch của anh. Nếu gái biết điều thì sẽ trả lời sớm cho chú, còn nếu gái vẫn rắn mặt chờ lúc gần đi mới trả lời thì chú chỉ việc nói nhẹ nhàng: tiếc quá, em trả lời muộn, anh hẹn lũ bạn đi chơi mất rồi. Thôi để lần khác nhé.

    Xong rồi thì gọi mấy thằng bạn mà đi đá bóng, uống bia hay làm cái j cũng được. Miễn là để gái thấy mình ko phải con cún vẫy đuôi chờ gái ném cho cái xương.

    Nói thế thôi chứ anh nghĩ kiểu như chú có vẻ còn non lắm, gái thì có vẻ thích quay chú cho vui, chú còn khổ dài dài và đếch làm được như anh khuyên đâu. :D :D
    jacky_20119gau_xanh thích bài này.
  3. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    chú chính xác thuộc friend zone của e ý rồi, e ý cứ kiểu nửa nạc nửa mỡ với chú, coi chú như thằng dự bị, thằng khác ko đi với nó nó mới nghĩ đến chú, loại này chú không xử được đâu, tạch la cái chắc
  4. coolcream22

    coolcream22 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    14
    chắc em này đang trong giai đoạn cò cưa mấy a liền rồi :))

Chia sẻ trang này