1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi kinh nghiệm chọn nơi thi IELTS

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Meo-meo, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    À, Ếch xin lỗi bạn Meo_meo nhiều nhé, chỉ vì Ếch hơi nhỏ mọn và nhạy cảm thôi, bạn bỏ qua cho Ếch nhé............Mà tò mò một chút nhe.......Đã giỏi thế, trong một thời gian ngắn mà đã kiếm được ngần ấy tiền, vậy thì còn qua đây để học làm gì cho mắc công và tốn tiền vậy? (Bộ định bắt chước Ếch sao?)..............So với trình độ giáo dục của nước mình có thể nói bên này chỉ hơn một chút thôi, quan trọng là ngoại ngữ, còn nếu meo meo đã giỏi ngoạin gữ thì chỉ cần nghiên cứu sách vở nước ngoài và học trong nước là OK rồi..............
    Nhưng mà nếu muốn tìm cái quốc tịch thì phải tính toán kỹ lưỡng nhé, đừng để mất công, mất của rồi hối hận đó...........Những gì học bên này đem về áp dụng ở Vn chỉ được một phần 3 thôi, vì điều kiện ở Vn khác xa lắm.........
    Nhưng đó chỉ là ý kiến chủ quan của Ếch thôi...............Dầu sao cũng chúc Meo - meo thật may mắn.
    Hen găp tại xứ sở con "Căng-gu-ru".........hehehehhehehehe


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  2. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Hì ếch ơi meo tham lắm, thực ra meo cũng chẳng biết mình tìm cái gì nữa. Có thể là meo muốn thay đổi cuộc sống của mình một chút vì Meo cảm thấy hơi mệt mỏi rồi ếch ạ. Hơn nữa cuộc sống tại Melb cũng hay đấy chứ. Meo cảm thấy khá enjoy cuộc sống thanh bình của Bríbane và Melb vì thế meo muốn apply đi học.
    Meo không giỏi nhưng cũng không đến nỗi quá dốt. Meo cũng không tìm kiếm một cái quốc tịch nước ngoài làm gì, nói thật với ếch meo đi chừng 20 nước rồi (tất nhiên là đi công tác thôi --- hê hê cái này thì đúng là tinh vi thật) nên cũng không nghĩ rằng tìm kiếm một cái quốc tịch là điều hay unless mình có một công việc của một văn phòng nào đó chứ không phải là casual work để rồi sống vất vưởng đâu đó. Anyways to be honest là nếu kiếm được PR thì tại sao lại không nhỉ???
    Meo-meo
  3. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ ơi..........gặp phải thứ dữ rồi...........Dạ, em chỉ là con Ếch ộp.......vì lỡ trót dại dột phát biểu linh tinh xin bà chị Meo-meo lượng thứ, bà chị có một lý lịch "Dữ tợn" quá em xin chào thua, nói thiệt người như bà chị qua bên này uổng phí cho Việt Nam nhiều lắm, qua đây là coi như chôn cuộc đời bà chị đấy..........Không chừng 20 năm nữa Việt Nam giàu hơn Thụy Sỹ bây giờ đấy, lúc đó thì muốn nhập quốc tịch VN lại thì khó hơn lên trời đấy.........Nhưng dù sao đi nữa cũng chúc bà chị Meo-meo sớm qua xứ sở "Thiên đường tĩnh lặng này" và Ếch cũng rất nóng lòng để diện kiến người chị đầy bản lĩnnh Meo meo......


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  4. vicky_ffx

    vicky_ffx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    sis ơi Vic khuyên đừng sang. ở Aus chán lém, ở 2 tháng là muốn về Vnam liền. (my opinion)
            >>>*Victoria*<<<
    !!!----------cute----------!!!                
           http://www.plc.nsw.edu.au
  5. mooks

    mooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Meo có vẻ giỏi thế sao không apply scholaship đi cho nhàn. Đằng nào thì Meo cũng phải chờ sớm nhất là semester 2 mới enrol được mà. Chờ thêm chút xíu nữa đến semester 1/2005 đi scholarship cho nhàn.
    Dễ nhất là apply học bổng, khỏi phải lo chứng minh tài chính, xin visa lằng nhằng. Chỉ cần quẳng một bộ hồ sơ vào đại sứ quán, sau đó ngồi chờ và..........lên đường.
    Scholarship cho Master nhiều như lá mùa thu, riêng Ausaid đã 50 suất postgraduate, UQ 40 suất, còn World Bank, và học bổng ngân sách nữa. Chỉ cần Meo có cái academic merit ngó đèm đẹp mọt chút là OK liền.
  6. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    hic meo cảm động quá vì mọi người rất nhiệt tình với meo. Đúng là đi học bổng thì khỏi lo cái gì nhưng vấn đề chính là ở cái bảng điểm. Ngày xưa meo "ngu" lắm nên mấy cái môn như Triết, Ngôn ngữ etc. điểm của meo kém lém nên apply học bổng khó được. Sếp cũ của meo là bạn thân của Fiona Teipei (AusAID) bây giờ và cũng là bạn của cái ông gì gì director của ADS program nhưng mà khi meo hỏi về các pre-con***ión thì thấy không đáp ứng được nên mới thôi đấy chứ. Ai chẳng muốn đỡ tốn tiền.
    Ếch ơi, về cái lý lịch thì đâu có gì mà dữ, vì cơ quan meo người biết tiếng Anh cũng không nhiều nên cơ hội chui vào meo cả :-) có gì đâu để mà biết là có giỏi không chứ.
    Thực ra cũng không biết thế nào là nên hay không nên,có thể ở đây salary của meo ổn hơn khi meo sang bên đó (unless meo kiếm được một công viêc tốt) nhưng meo quyết thế rồi và cũng không muốn thay đổi nữa. thực ra thì cũng có thuận lợi vì có người cho mượn cả một cái nhà để ở và để cho người khác thuê và meo làm người quản lý nên cũng muốn challenge mình một chút chứ ngồi trong văn phòng mãi nhiều khi cũng boring lắm.
    Bao giờ thì meo được gặp mọi ngwời nhỉ?
    Meo-meo
  7. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu tháng sau, hay tuần sau Meo đã có mặt ở đây rồi (may mắn sẽ rơi vào đầu nhưng người như Meo thôi).
    Việc quản lí một cái nhà để cho người khác thuê không phải đơn giản đâu. Nếu thông qua agent thì dễ chứ trực tiếp thì cũng mệt đấy. Mà Meo o chung cái nhà đấy à? Thế thì còn mệt nữa. Meo định sang đây học gì ấy nhỉ. Sao không ở Sydney có phải hay không? Mel thì sophisticated thật đấy, nhưng buồn lắm, thời tiết chỉ hợp với những người đa sầu đa cảm. Brisbane thì lại càng không cần phải so sánh. Mà em vicky xúi dại thế nhỉ, người ta đang bao nhiêu quyết tâm đi thì em lại khuyên là nên ở nhà
  8. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    I 100% agree, Mel cựcc buồn . Nhưng mà sang Úc này thì ở đâu chẳng buồn , thế cho nên cứ nghĩ là mình sang đây để học chứ không phải chơi, học xong biến về nước khẩn cấp hoặc là sang nước khác mà làm việc
    I wanna lay you down on the bed of roses
  9. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Hic, sao lại gọi là may mắn đổ lên đầu meo nhỉ??? Bạn không biết meo đã phải cố gắng thế nào đâu. Mà chẳng phải tự nhiên người ta giúp thế đâu, meo cũng giúp bên họ có mấy cái hợp đồng đào tạo bên này đấy chứ vì thế nếu họ giúp lại meo cũng là điều có thể hiểu được mà. Với lại hơn nữa chẳng có ai lo cho meo nên meo đành phải tự lo chứ có sung sướng gì đâu. Daddy mất được mấy năm rồi chẳng nhẽ meo lại nhờ Mommy đi lo chuyện tiền nong để đi học. Mà nói thật là there is always a way kia mà.
    Nhà thì có 2 options: Nếu meo muốn ở cùng landlord thì okie, còn nếu meo muốn ở riêng thì cũng okei mà.
    Meo-meo

Chia sẻ trang này