1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi làm thế nào chống lại được chó dữ.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cleverview, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    nuôi 1 con chó dữ hơn + to hơn
    hồi nhà em còn nuôi con béc đức, nhìn thấy con chó nào cũng xíu xíu, cùng lắm là ngang tầm
    tâmlý :" ranh con đạp nhát chết giờ, bé chưa = nửa con mũm nhà tao là thích già mồm à"
    chả sợ chó nữa
    con nào dưới 10 Kg là em đạp chết, mà bọn đấy nó ngửi được tren người em có mùi hay sao ý, cũng kiềng kiềng ko dám ý ợi nhiều
    giờ em ko nuôi nữa , cũng run run, nhất là con nào mà ko sủa thì thôi rồi tốt nhất là tránh nó ra, cái kiểu nó nhìn nhìn mà ko sủa là cản thận
  2. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Bọn chó được cái cậy nhà, qua nhà mình mình ho 1 tiếng nó đã chạy. Qua nhà nó thì chưa mở cửa đã lao ra hù mình
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Minh họa để các bác dễ tưởng tượng sự nghiêm trọng của vấn đề
    [​IMG]
  4. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    các bác chỉ cần 1 cây dùi cui là không sợ bất cứ con chó nào cả ,tư thế thay đổi linh hoạt .Vụt vào mõm nó coi nó còn cắn được không ..có vậy thui .Còn bị nó cắn đau quá thì cắn lại nó...
    [​IMG]
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    gặp thể loại cho to như thế này thì em xin khẩu súng hoặc con dao
    dao nhíp và đâm nó được 1 phát là nó cũng chạy đấy
  6. seagod

    seagod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    2
    Hãi thật
  7. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Mấy con chó nội thì đơn giản lắm, nó đuổi mình cứ ngồi xuống là nó sợ. Còn chó Tây ngồi xuống nó đớp chết
  8. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    chó dữ nó chỉ sợ có mỗi giềng mẻ mắm tôm thôi
  9. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Tìm được phương án nào khả thi hơn chưa bác ?
  10. vtc5

    vtc5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ bảo phải đánh, nhưng cũng phải nể mặt chủ chứ Kiểu đến nhà em yêu mà lại "Tao thách cả nhà mày xông vào cắn tao" thì hỏng bét
    Mà mấy con nhỏ nhỏ còn đá được, chứ to như trong cái ảnh kia thì chuồn đường khác là hợp lí các bác nhỉ

Chia sẻ trang này