1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi làm thế nào chống lại được chó dữ.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cleverview, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    thế mỗi lần nó định cắn bác lại dủ nó qua nhà bác chơi ạ
  2. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Đang đi gặp 1 con chó làm sao biết nó có ý định tấn công mình ko? Em thấy người bị chó cắn đa phần là vì chúng nó cắn trộm, cứ im im, đến gần nó tưởng hiền, khi mình ko phòng thủ nó cắn cho 1 phát rồi té. Mà nhìn thấy nó là lúc đã nguy cấp, làm sao còn thời gian tìm vật phòng thủ như gậy với gạch chứ.
  3. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Em nói chung là khá thích chó, nhìn thái độ của nó cũng biết nó có thể cắn hay không. Con nào cứ lườm lườm mình, dù nó im im đi nữa cũng cố mà đề phòng. Trường hợp con nào thấy mình mà vẫy đuôi hoặc nhìn mặt nó thân thiện, đang cười... thì em mới đi qua mà không đề phòng. Mà nói chung cứ chó lạ là đề phòng hết bác ạ, cũng không khó, cú đớp đầu tiên của nó thì hay cắn thẳng, cứ đưa đế dép ra là đỡ được quả đấy, sau đó thì.... tùy .
  4. trick

    trick Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    cho tớ hỏi lúc đang đi xe máy mà bị 3 con chó nó xồ ra chặn đường thì làm thế nào? Hôm trước tớ đi đường ven hồ Yên Sở, đến cùng đường thì có 3 con chó xồ ra, quay xe thì nó bắt đầu chặn mình. Mà hôm đấy mặc quần ngố, đi sandale nữa chứ. 1 bên là hồ, 1 bên và trước mặt là 3 con chó, làm thế nào bây giờ? có nên xuống chiến với nó ko?
    (tớ đã may mắn thoát được, vặn hết ga, phi như điên cái đường ven hồ, lúc đấy chỉ sợ nó cắn thôi, còn chả sợ gì lao xuống hồ cả. Mà cái giống chúng nó đuổi dai thế chứ, tớ chạy gần hết vòng hồ nó mới dừng ko đuổi nữa)
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Chó dữ ? Đằng nào cũng dính chấu. bình tĩnh thôi , thò tay lấy thứ mà thằng nào cũng có..là chùm chìa khoá.. Nắm chặt giữa các ngón tay để chìa khoá thò ra ngoài làm vũ khí.
    Đừng bao giờ quay lưng mà bỏ chạy .... bằng mọi giá phải bảo vệ được cổ họng. Còn nó cắn vào đâu mặc nó, tay chìa khoá ta táng cho dăm phát vào đầu thì chó ngủm. Xong nhớ mang chó về thịt và đi tiêm nhé.
    CÒn tay không á ? đứt
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Nghe bác kể như gặp đầu gấu ấy
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    thế thi? pha?i dưf hơn chó thôi
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Ờ bác nói có vẻ hợp lý.Mấy con chó còi em chẳng sợ.Chó to có mà chạy đằng trời.Phải đứng lại chiến đấu thôi.Nhưng mà rút chìa khóa ra nếu kịp thì còn rút ra được chứ chậm là xong.Bằng mọi giá phải bảo vệ cổ họng hoặc gáy.Còn phần dưới thì hình như chỗ ấy nó cũng không mặn mà cắn lắm
    Trong tầm gần chó phản ứng nhanh gấp 2 lần người.Mà nó cắn vào tay thì tay đấy mất cảm giác luôn.Tay còn lại đánh nó thế nào để che được cổ họng nhỉ.Nó nhả tay ra cắn cổ họng là xong đời.
  9. _l_

    _l_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    ghê vãi, có lần đang di xe tự nhiên thấy go go, chẳng hiểu gì cả, quay mặt lại thấy 1 em chó đủôi theo. tức mình, giơ chân đạp đạp cho vài phát. may cho nó toàn trượt. đạp xong ghê hết cả người :D
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bác này kể làm em nhớ hồi chung kết WC 2k6. Em với thằng bạn về qua chỗ nó ở Mỹ Đình ngủ 1 giấc. Lúc về, đi qua cái ngõ, sao mà lắm chó thế ko biết, em bị chúng nó xồ ra đuổi, rồ ga chạy toé khói. Mà 2 thằng lại mặc quần ngố đi dép mới đau chứ. Nguy hiểm quá. Về đến nhà, 2 thằng bảo nhau làm cái gậy thòng lọng, quơ 1 mẻ. Mịa, ở quê em, chó kiểu đấy chạy rông thì nó bắt sạch

Chia sẻ trang này