1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi làm thế nào chống lại được chó dữ.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cleverview, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    kh'n n-i anh hĂng cũng chết vĂ chĂ khĂng ,,ặc ặc..
  2. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    các bác biết con chó gì dữ nhất trong các loại chó không?
  3. AdminOnly

    AdminOnly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    vái các bác ngả nón
    ghế em ướt hết rồi đây này, thế này có mà cách nó 30m cũng đi tong nếu gần đó không có bức tường hay cái cây nào
    hồi truớc em chạy thể dục buổi sáng, lúc về đi tắt qua chùa V đồng thời vãn cảnh chùa buổi sáng, ai dè ở phía sân sau, ông bảo vệ nuôi, thả rông 2 con chó nhơ nhỡ, nó sủa, em đứng cách bọn nó khoảng 10m, đã đứng im rồi mà bọn nó cứ tiến gần để sủa, thế là em qdịnh...chạy (em suy nghĩ xử lý tình huống trong tik tak như Neo thấy có 2 con, mình khó lòng tung cả 2 chân ra đá được (dù em cũng có chút võ + biết dc mình chạy cũng ngon vì quen tập chạy tốc độ 1 thời gian rồi) nhưng dc khoảng 15m, lên bậc tam cấp k sao, lúc xuống bậc hơi cuống, thế là bị vấp, xoè mòn hết đầu gối em điên quá vì mình đường cùng rồi định chuẩn bị tư thế, con nào xông vào mình trc thì đá trước hoặc mình chạy đà chủ động đá nó trước rốt cục ông bảo vệ nghe thấy tiếng động, phóng ngay con Dream chạy đến sát bậc tam cấp đó & thu hồi 2 con dã cẩu phù
  4. Oeuvre

    Oeuvre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    chó dữ là em cứ đứng yên, ko nó tợp cho phát thì bỏ mẹ
  5. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Có người chỉ 1 cách khi chó dữ lao vào tấn công mình , ngay lập tức mình ngồi thụp người xuống nó sẽ giật mình hoảng sợ .Hok biết có thật ko nữa :(
  6. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    nó điên nó téng va?o đâ?u va?o mặt thi? chết a?
  7. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, đi lang thang gặp đúng cụ Bẹcgiê....nghe lời ngồi thụp xuống ngay,,,,,,,,,,k bị nó táp cho miếng nào..........hú hồn
  8. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    cũng hùi đó nghe các cụ bảo ,gặp chó nên ngồi thụp xuống ,nhưng em chả dám ,nhìn con Berge Đúc to như con tịnh ,thế là chộp ngay khúc cây thủ thế ,ai ngu sao
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... My em chỉ sợ ...các bác vừa ngồi thụp xuống ... chó ko vồ nữa ... nhưng nó lại le te chạy ra liếm (_,_) các bác thì khổ ...
  10. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Cúi xuống chứ ko phải ngồi bác ạ !
    Tôi thử nhiều ròi, ra ngoại thành chơi, chó thả dông đầy , ko kịp thời phản ứng thì nó "yêu" bác ngay !

Chia sẻ trang này