1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi làm thế nào chống lại được chó dữ.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cleverview, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    các cách đối phó của các bạn chỉ có đối phó với bọn chó nhà, chó con thôi, chứ cứ có 1 con tầm 20-25kg thì võ giỏi mấy cũng mệt với bọn nó, chưa nói gì đến chó đc huấn luyện, chó điên.
    - Nhớ lại hôm 2 vợ chồng tớ phi xe máy vào trong làng Tuần Châu (Quảng Ninh) cả huyện chó no phi ra đuổi, mà tiên sư nó người làng thì nó ko đuổi mà nó cứ nhằm xe máy mình nó đuổi mới ghê, mà ko biết có phải là nó phân biệt đc người nơi khác đến ko hay do mình đang đi quả xe Minks, tiếng bô nổ oành oành nên nó ghét.. Mình chỉ có nước ga lên mà chuồn ....
    Túm lại là Tam Thập Lục Kế Tẩu Vi Thượng Sách ... leo cây, trèo tường cách nào cũng đc ..hoặc đại loại là tránh chó chẳng xấu mặt nào ...đừng dây với bọn nó, trong trường hợp bất khả kháng thì cắn răng mà chịu nó cắn rùi về bôi thuốc đi tiêm. Còn đâu chả còn cách nào cả, kể cả các bạn có học thuộc đc tất cả các cách đối phó với chó ở trên đây đến lúc đối diện với bọn nó thì cũng chả nhớ gì đâu mà, đừng nói là vung tay vung chân đấm đá nó.
  2. emnhaque

    emnhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    cho em xin 500 ảnh minh hoạ, em thì vẫn tưởng tượng cúi là ngồi
  3. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    -Search google : "cúi", "ngồi" !
    -Tra từ điển
    -hỏi bất kì 1 người Việt Nam nào từ lớp 1 trở lên cúi là thế nào, ngồi là thế nào !
  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh
    Tớ nói ra thế này, đừng cho tớ là điêu nhé ! Chuyện thật nghiêm túc luôn.
    Lần tớ về quê, cất xe máy ở nhà 1 bác và đi bộ vào sâu trong ngõ - nhà 1ông bác khác. Đang đi vào ngõ thì có một con chó nằm ngay ở đầu ngõ nhà nó trên đưòng tớ đi(Loại chó ta, màu vàng và tầm 15-17kg) nhỏm dậy và lao vào tớ luôn. Quay đầu chạy thì không được vì cái ngõ khá quanh co và hẹp (không phải ngõ chính), tớ đứng yên và khi con cẩu kia lao vào đúng lúc tốc chân lên sút (như kiểu thằng Henry sút phạt đền không lấy đà). Cú sút trúng ngay cằm, chú cẩu kia oăng oẳng lên mấy tiếng và chạy vào nhà.
    Về sau, lúc quay ra, vẫn chú cẩu đó nằm án ngữ ngõ, nhưngnhìn thấy tớ nên nó cúp đuôi chạy mất. Chính vì thế, tớ nghĩ là ách hay nhất là cứ sút thẳng cho no 1 nhát
  5. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    bác sút chó liều nhỉ em thì chỉ dám cầm gạch ném thôi
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Chính xác là đạp thẳng vào mũi của nó 10 con đến 11 con sợ :D
  7. mr_bazz

    mr_bazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0

    Gặp con này thì thôi quỳ xuống mà chờ hoá kiếp .
    Đùa chứ em từng bị 1 con lai sói tợp phát vào tay, tay kia phản xạ đấm thúc nguợc lên vào họng nó . Thoát chết . Giờ còn sẹo mà ngồi type đây
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    mày thì chó nhìn thấy nó quay đầu chạy Hin ạchó cắn mày để mà lây bệnh a`
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chắc là CHÓ ĐIÊN
  10. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chạy là thượng sách. Một con chó với khúc xương đặt nằm ngang dưới mặt đất thì dễ gặm. Chứ hai cái cẳng chân dựng đứng lại đung đưa liên tục thì cực kì khó xơi. Chưa tính đến truyện khi các bác chạy, hai gót chân liên tục đưa ra đằng sau. Chó còn bị dính cả chiêu hồi mã cước này í chứ.

Chia sẻ trang này