1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHo em hỏi lầu 1 chỗ em bị sao

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Casanova_86, 06/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Chả là em hay ngủ tầng trệt nhưng hôm qua ngủ ở lầu 1 thì bị gặp ác mộng, đứa em họ em lên ngủ cũng bị ác mộng 2 đêm liên tiếp! Lý giải là sao đây các bác
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tâm linh : ngôi nhà ma ám
    Phong thủy : Phong thủy ko tốt lắm , đổi hướng giường ngủ , thay đổi vị trí các vật dụng trong phòng , ko để gương chiếu vào giường ngủ , ko để đèn sáng , ....
    Ngoài ra có thể để 1 con dao ở đầu giường cũng tốt , tiện thể để ít hoa quả ở bên ( lỡ còn mơ thấy ác mộng tỉnh giấc gọt hoa quả ăn luôn )
  3. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    xong lấy dao gọt hoa quả cắm thẳng vào thằng bên cạnh vì tưởng ma
  4. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    người đẹp nói nghe sợ thế
    để dao ở đầu giường tạo cảm giác yên tâm vì mình đã có vật phòng thân
    => yên tâm để ngủ => ngủ ngon hơn => ít mộng mị hơn
  5. phongnhansu.ac

    phongnhansu.ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Trước khi ngủ, đóng kín tất cả các cửa lại, thắp 5 ngọn nến ở 5 vị trí đỉnh đầu hai tay hai chân (ngũ hành). Nếu nữa đêm ác mộng thấc giấc mà thấy các ngọn nến lung lay, nhìn kỹ như thấy có bóng dáng một ai trong đó thì có thể ngôi nhà đang bị nhiễm âm khí nặng. Có thể bán lại ngôi nhà này cho những người có vía cao hơn.
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Mỗi cái ác mộng , nghe các bác kể mà khiếp quá . Em ngủ toàn là gặp công chúa trong giấc mơ . =))
  7. phongnhansu.ac

    phongnhansu.ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ác mộng thường chỉ đến với những người trong đầu đang có trạng thái bất an, mệt mỏi. Còn đối với người bình thường thì cũng có thể xuất hiện nhưng chỉ 1 hoặc 2 lần trong một tháng hoặc 1 năm.
    Còn trường hợp như bạn chủ top nói ở trên là một hiện tượng khác liên quan đến thế giới thứ 3 (đã được khoa học công nhận)
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    toàn là các bác xúi dại, nếu mà làm theo cách này ma đâu không thấy mà nhà bị bà hỏa thăm là chuyện dễ thấy trước tiên.
    Tôi có cô bạn cũng bị tình trạng y chang, lúc nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, thấy ma quỷ. Để mấy con dao ở đầu giường cũng không ăn thua. Chẳng qua do cô ấy thần kinh yếu, dễ xúc động và tin vào ma quỷ thần thánh nên mới bị. Tôi khuyên hoài mà không có tác dụng gì. Tôi nằm ngủ đêm nào cũng gặp những giấc mơ kỳ lạ nhưng sáng hôm sau là quên hết. Tôi cũng chưa thấy ma quỷ bao giờ nên về chuyện này đại khái là không tin lắm. Cũng muốn gặp ma một lần mà mãi không thấy
  9. phongnhansu.ac

    phongnhansu.ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải đọc kỹ chứ. Tôi có nhắc tới từ ma nào đâu mà toàn bạn nói không àh. Vấn đề tôi muốn đề cập ở đây là thế giới thứ 3. Giống như các nhà ngoại cảm họ có thể giao cảm với người đã khuất, vậy những người đã khuất đó ở đâu mà những nhà ngoại cảm có thể giao cảm được đó chính là thế giới thứ 3 (các nhà khoa học cũng đã công nhận)
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thê giới thứ 3 với các linh hồn thì khác gì ma quỷ. Mấy ông bà ngoại cảm tìm mộ khác gì các ông đồng bà cốt thầy phù thủy ngày xưa? chẳng qua họ khoác cái áo khoa học để lòe người

Chia sẻ trang này