1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi liên quan đến chùa chiền

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hongkong_girl, 13/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Hôm qua em đi chùa Bái Đính. có chùa cổ có chùa mới, mà sao lại có tên là Bái Đính các bác nhở, có sự tích gì không ?
    Với lại hôm qua em thấy có nhiều người trong lúc cầu xin cứ xuýt xuýt như kiểu ăn ớt cay ấy. Tại sao lúc khấn lại cứ phải xuýt?có ý nghĩa gì đặc biệt không ạ ?:-??
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    chùa đó xây trên núi Đính thì có tên gọi là chùa Bái Đính chứ sao. Có nghĩa là bái lạy hướng về núi Đính, ngọn núi linh thiêng nơi mà vua Đinh Tiên Hoàng lập đàn tế trời hồi ông định đô ở Hoa Lư Ninh Bình.
    Người sáng lập chùa Bái Đính cổ là thiền sư Nguyễn Minh Không là một trong ba vị thiền sư nổi tiếng với nhiều phép thuật lạ thời Lý Thần Tông cùng với Dương Không Lộ và Từ Đạo Hạnh. Ông được biết đến với thành tích chửa bệnh mọc lông khắp người giống hổ của vua Lý Thần Tông giúp cho ông vua này sùng tin tuyệt đối vào Phật giáo và khiến cho Phật giáo nở rộ thời Lý, còn Dương Không Lộ tương truyền là người sang nhà Tống xin Đồng đen về đúc chuông tạo sự tích chuông vàng hồ tây
  3. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái vụ mọi người thắp hương thì thụp khấn vái nói to ơi là to thì có thể hiểu đc là họ muốn thần thánh trời Phật nghe rõ lời khấn cầu của họ (và cũng dễ nghe hơn những người đang cầu khấn bên cạnh). Còn vụ xuyt xoa như trời rét ấy thì tôi cũng chịu, đang hóng hớt.

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:6.0pt; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:6.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Nhân tiện, tôi có một đề nghị muốn ngỏ cùng các bác. Chả là sắp tới (tháng 4), một người bạn có chuyến công tác lên miền núi (Hà Giang, Bắc Yên, Cao Bằng, Bắc Can, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên…) và muốn chia sẻ quần áo cũ, sách vở cho trẻ em, người dân ở đó. Các bác có tấm lòng hảo tâm, PM cho mình, mình qua lấy hoặc gặp thời cơ thuận tiện. Những đồ gì vẫn tốt mà các bác không muốn dùng nữa, bỏ đi thì tiếc mà lại có ích cho người khác… thì các bác nên nghĩ đến tin nhắn này mà bỏ chút thời gian mà làm một cái PM . Đây không phải là một chuyến đi từ thiện như bên box Du lịch, chỉ là dọc đường gặp nhau, có duyên thì dù không có được một chén trà như dưới xuôi thì cũng có cái gì đó trao tay, dăm ba câu chuyện làm quà..., nên nếu được nhiều quá thì mình lại gửi lại bên box Du lịch, nhờ các bạn ấy. Cảm ơn các bác.
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    em đi đền bà chúa kho, đứng cạnh 1 bác xin trong năm làm ăn được mấy chục cây vàng và 200k usd mà em buồn cười quá, quên mất là em đang đọc đến tên ai trong nhà em
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Em đc chứng kiến 1 quả "xin cho con nói có người nghe,đe có người sợ"
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
  7. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    lúc cầu xin người ta xứ xuýt xuýt như ăn ớt cay là bởi vì làm như thế nó có vẻ trịnh trọng, hơn nữa tiếng suýt suýt cũng thể hiện ít nhiều sự mong muốn cầu xin được trở thành hiện thực của người đi cầu cúng

    nghe bạn hỏi câu này mà buồn cười quá :))
  8. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Ngôi chùa này quả là mạnh về thương mại, đánh đúng vào tâm lý mê tín vào cúng bái của người dân :))
  9. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    chùa thương mại đấy ạ, của một số ai cũng biết là ai đấy
  10. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Em chưa check lại nhưng ngày xưa đọc mấy chuyện thời trung đại thì vụ đồng đen lẫn chữa bệnh hóa hổ là Minh Không, rồi làm Quốc Sư, thành 1 trong Tứ Bất Tử bản trước... và ông này cùng Từ Đạo Hạnh nổi tiếng hay đấu nhau, còn Dương Không Lộ lần đầu tiên em nghe thấy.

Chia sẻ trang này