1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi những bác có gia đình rùi:Vợ/chồng của các bác bi h có phải là first love của các bác ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hetkiennhan, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Với những người trả lời là không thì các bác cho em hỏi là :các bác có yêu người vợ hiện tại của mình như first love ko?(hơi vớ vẩn)
  2. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Bác tinh vi tế, chắc gì đã phải...
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cả vợ lẫn chồng đều ko phải là first love
  4. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Có tính tình yêu của thuở mẫu giáo không Bác, nếu không tính thì em đúng là first love đó.
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Bác tinh vi tế, chắc gì đã phải...
    [/quote]
    kha? kha? chắc chứ
    ka ka
    tớ kiê?m chứng rof ra?ng ru?i mư?
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    coá...he là first love và cũng là ox hiện nay của mình
  7. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Cũng cóa....
    Ăn gian một ít vì hồi cấp ba cũng có một hai người "bạn trai", nhưng chỉ là tình cảm học trò qua quýt hai ba tháng, theo mốt là chính ko có gì rung động hay sâu nặng tuy là có nắm chân nắm tay và cũng có hôn hít một vài lần rồi thôi, không biết không tính có được ko ?
    20t gặp ox, lao vào yêu hết lòng luôn, càng ngày càng yêu mới chết chứ, chỉ mong ox là người đầu tiên và là người duy nhất thôi.
    Sắp kỉ niệm 8 năm ngày hai đứa gặp nhau lần đầu tiên 30/4-1/5.
    Mình vẫn còn nhớ, ox mặc áo cắm thùng cười tươi ơi là tươi, đứng ở nhà ga đợi tàu với mấy anh bạn, tự nhủ con nhà ai mà dễ thương thế, hehehe, một lát sau mới biết hóa ra là đi du lịch cùng đoàn với nhau , thế nào lúc lên tàu lại ở chung một toa nằm nữa chứ....
  8. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thế hệ trẻ bây giờ ghê thật! Cấp ba đã hun hit rùi
    Ơ! mà xét ra mình còn trẻ hơn chị này
    Hihi, xau ho qua. Minh đên cuôi năm thú 1 mới bít hun là gì...
    Con việc tinh đầu tinh cuối thì. Người ta bảo đàn ông luôn thích là mối tính đầu của người phụ nữ, còn người phụ nữ lại muốn là người tình cuối của người đàn ông!!
    Nhưng mà thời nay những cái này có vẻ khó.
    Con chuyện tình sau có yêu hơn tình đầu hay không! thì mỗi tình có một cái hay, như là mùa xuân thì năm nào cũng có nhưng không ai bảo là mùa xuân này đẹp quá, mùa xuân năm tới sẽ không thể đẹp bằng....
    Với lại ngưòi ta bảo làm mới tình yêu, tức là có thể yêu một người 2-3 lần đó là tuỳ ở nghệ thuật quyến rũ của 2 người đấy.
    Chỉ mới yêu có 3 lần nên phát biểu linh tinh tí, tình hồi cấp 3 còn chưa nắm tay cơ
  9. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Hay và chí lí ^^
  10. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này