1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi sao lúc về cảm giác lúc nào cũng nhanh hơn lúc đi nhỉ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Casanova_86, 06/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi như trên!
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chuyển nhà lên núi xem còn cảm giác đấy k?!
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Midnight hô hố có câu trả lời thông minh quá :D
  4. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đi phải hỏi đường, về biết rồi ko hỏi nữa...
  5. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Ko nhiều khi đường wen mà vẫn thấy xa lúc đi mà về thì nhah
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tâm lí , lúc đi thì vì có cv mới đi đúng ko ? Mãi ko thấy tới . Lúc về thì cv xong rồi , thảnh thơi rồi . Lúc đó có vừa đi vừa hái hoa cũng thấy sao mà về nhanh thế ko biết . Triệu chứng này giống tâm trạng của cùng 1 người : nếu đợi 1 ai đó trễ hẹn 5' thì cảm giác như cả thế kỉ , nhưng mà mình là người tới muộn thế lại khác . hì hì
  7. luanctm3k48

    luanctm3k48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Do tâm lý của mình cả thui, thường lúc về mọi việc thuận lợi hơn lúc đi nên có cảm giác đó và ngược lại.
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cái hồi phải ra pháp trường, đường đi sao ngắn thế, tẹo đã tới.
    Lúc về, có mỗi đoạn đường đấy mà không đi được, phải bay lơ lửng mãi vẫn chẳng về... :D
  9. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
  10. goldbody

    goldbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    thế mới gọi là cảm giác

Chia sẻ trang này