1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi tại sao bạn nữ thì nó thế mà người yêu lại không???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SayCheese123, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conheo

    conheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu vì bản chất của đàn ông là thích của lạ mà
    Được mean_girl sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 02/08/2007
  3. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Ôm quen thì cũng chẳng có gì .
    Cơ mà chú mày chưa có bồ bịch phịch phọt, của ăn của để gì thì sao lại thế nhỉ ? Con bé cũng xinh xắn cơ mà ???
  4. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em cũng zậy mà , gần gái lạ hồi hộp , căng thẳng hơn nên phê hơn ...nhiều khoái cảm hơn
    Gần gái quen thì thân mật hơn nhưng lại ít cả giác mới mẻ hơn -> cảm giác nó đi vào chiều sâu hơn là bộc lộ ngay ra ngoài như đi với người lạ
  5. aladin_co

    aladin_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông nào mà chả thế, cái đó thuộc về bản năng rồi, bạn đừng có lo. Đàn ông thuờng ham của lạ, nên các cụ đã từng có câu: văn mình, vợ người đó thôi. Còn các bác có vợ hay truyền nhau: Vợ là cơm nguội của mình nhưng lại là bát phở ngon đối với thằng hàng xóm, cái này là bản tính trời xinh rồi, đàn bà họ ko là đàn ông nên cũng không thể hiểu hết đuợc đàn ông đâu.
    Có điều là sự kiềm chế và tư cách mỗi ngưòi là khác nhau, nên không phải đàn ông nào cũng cư xử giống nhau trong nhiều truờng hợp
  6. havietpham

    havietpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cho tay vào túi quần
  7. SayCheese123

    SayCheese123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các chị các anh chả hiểu em quái gì cả, để em đi giải lại một chút cho mọi người thích nhé:
    - Em khẳng định là có ham muốn với bồ em, nhưng xét về lý trí thì chưa nên, chỉ đúng lúc đi xe thì nó lại không phản ứng. Bồ em cũng chả đến nỗi nào, hình thức lại càng không, nên không thể nào nói em ham của lạ được.
    - Em nói đời sống tinh thần lành mạnh nghĩa là không hề có chút ham muốn nào với các bạn nữ khác, và chưa ăn hàng bao giờ, nhưng tại sao nó lại cứng lên???
    - Em thử để bồ em không ôm rồi, nó vẫn không lên.
    - Chị Lúc Thái Mỳ bảo em bóp, có lần em thử rồi nhg có đau mà kô ăn thua, lúc sau nó lại cứng lại mới khốn nạn thâm em, chả nhẽ suốt quãng đường đi em lại bóp liên tục à, bệnh quá hay chị Mỳ hộ em vụ đó thử xem, chắc vào tay chị thì nó phải xuống thôi.
    - Vậy cuối cùng là em bị làm sao thế này, hay tại xe máy có ảnh hưởng??? hay tại em và bồ em không hợp cơ địa với nhau? thế thì đau khổ em quá, em yêu bồ em nhiều lắm
  8. ukrman

    ukrman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày ở huyện ý mà!Mặc quần rộng 1 chút giống mình là xong!
  9. bop8x

    bop8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    chết cuời
  10. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Giữa đường vạch mặt kẻ gian. Tuyên bố trước: ta lành mạnh.
    Chả bít nói thế nào. Đại khái là ko nên suy nghĩ quá! 1 lúc nào đó nghĩ về nó là được chứ ko hẳn là những lúc cứng thì nghĩ về bài này.

Chia sẻ trang này