1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi : Tán gái có nên dùng chiêu không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OrlandoBloom, 28/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OrlandoBloom

    OrlandoBloom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm có là do thất bại lẫn thành công bác ạ.
    Còn chuyện tình yêu lí tưởng thực sự mình cũng có nghĩ đến cho dù biết : Nó chẳng thể kéo dài được mãi
    Mình hỏi chủ yếu là để thăm dò ý kiến quan điểm của những người quan tâm. Còn thực sự thì mình cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.
  2. OrlandoBloom

    OrlandoBloom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn.
    Mình đã nói rõ trong bài đầu của mình ấy là : Mình tán tỉnh ai đó với ấn tượng ban đầu, nghĩa là ban đầu hoàn toàn trong sáng.
    Dĩ nhiên sau này mình cũng chả có ý khác cả, nhưng gặp những tình huống thì toàn đưa kinh nghiệm ra xử lý, dần dần cảm giác ban đầu nhạt đi và dù có thành công hay thất bại thì cũng chả đọng lại điều gì. Như một cơn gió thoảng qua, như vốn phải thế
  3. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn trả lời được câu này thì bạn sẽ hiểu là nên hay ko nên.
    Bạn gặp 1 người con gái mà bạn nghĩ đó là 1nửa của mình, bạn sẽ cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên (với nguy cơ thất bại cao hơn) hay bạn sẽ dùng kinh nghiệm đã có + với tình cảm thực sự của bạn để chinh phục bạn gái đó?
    Mình cực tin vào duyên số nhưng mà ngồi chờ sung rụng thì khó lắm.
  4. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Dùng đi anh cho có lòng, anh không dùng thì gái cũng dùng à
  5. OrlandoBloom

    OrlandoBloom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Và khi dùng kinh nghiệm để thành công hoặc thất bại xong rồi em lại đánh mất hoàn toàn cảm giác ban đầu . Cái cảm giác mà bác bảo "Nghĩ là 1 nửa của đời mình" . Em nói thế bởi vì em cũng đã một vài lần như thế.
    Vì vậy em mới bảo thà em thích rồi em cứ đứng từ xa mà nhìn cho nó lung linh. Khi nào sắp lấy vợ tính tiếp.
    Mong các bác khác tiếp tục cho ý kiến, sẽ vote một cơ số * cho những ý kiến hay.
  6. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    thế bác nghĩ bác cưới vợ là ra chọn bừa ai à, giờ mật ít ruồi nhiều, cứ ngồi đấy mà đợi thì chả biết đến lúc nào bác mới được có vợ. Thôi bác nghe em, có kinh nghiệm gì thì cứ dùng nhưng mà đừng dùng linh tinh là được. Chứ mà bạ ai cũng dùng thì
  7. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Cái này Đoàn Chuẩn.
    Cưa chơi bời dùng mọi thủ đoạn.
    Cưa làm vợ rất chân thành.
  8. OrlandoBloom

    OrlandoBloom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Để trả lời cho bạn câu này thì chắc bạn missyou cũng biết câu trả lời của em.
    -Trước tiên em thuộc dạng không dễ tính. Gia đình em cũng tương đối cơ bản, đàng hoàng vì thế nếu em muốn vớ vẩn cũng khó lòng.
    -Khi gặp 1 ai đó em thích em cũng tìm hiểu tương đối kỹ. Vì em cũng thuộc dạng làng nhàng bình thường nên không quá kén chọn nhưng không có nghĩa bạ ai em cũng thích. Mà đã thích rồi thì em luôn có ý tính đến lâu dài. Khổ nỗi vì em đã từng trải qua vài thành công lẫn thất bại thành ra em cũng có 1 số ít kinh nghiệm đối phó (ít thôi). Và vì thế khi gặp những sự cố em cũng biết nên làm thế nào. Tuy nhiên chính vì thế dù cưa cẩm tán tỉnh thành công hay thất bại thì em cũng không còn cảm giác của ban đầu.
    Chính vì thế em tự hỏi "mình vớ vẩn hay đã chai mòn". Nhưng em xét lại thì thấy chẳng có lí do nào cả, em đến với người ta không vì gì cả và em thích em mới đến..
    Trong khi đó em nhìn lại quãng đời ngắn ngủi mình đã qua và nhận ra rằng những thất bại, thành công của thời vụng dại của mình dù gì cũng đã để lại ít nhiều kỉ niệm.
    Vì thế nên em mới lên thăm dò ý kiến.
  9. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Theo em thì kưa nhiều tất nhiên là không hay = cưa ít, và không dùng chiêu thì tốt hơn, nhưng chỉ đúng khi xét trên phường diện tình cảm và đạo đức thôi.
    Còn xét 1 cách tổng quát thì hoàn toàn không tốt cho a em mình, vì các chị cáo nhà mình cũng có hơn gì mình: cũng kén cá chọn canh, cũng đầy những tiểu sảo, đâu phải tự nhie^n được gọi là cáo ạ... xét cho cung anh em mình là người cầm súng đi săn, nhưng mà con mồi nó có bảo: bắn đi, thì anh em mình mới dám bắn, chứ đâu có phải là thích còn nào là bắn đoàng 1 cái được con đó đâu, nên phải dùng chiêu là tất yếu...
    Nhưng bắn được 1 chú rồi thì cũng nên dừng lại mà lo giữ chú đây kẻo nó giả chết nó thoát mất thì sao... đây thấy nó năm đơ ra tưởng nó chết bỏ đi nhậu, hay đi bắn thêm con khác thì đúng là kô được rùi, còn nếu thật bại phải đi bắn con khác là tất yêu,... không thì nhịn đói à ... khi nhằm bắn thì cũng phải xác định một lúc nhiều mục tiêu, xem con nào yếu nhất, kém đề phòng nhất, mà lại ngon nhất thì ta bắn trước cũng là tất yếu mà, các bác không để ý hổ báo săn mồi đấy à.... cũng phải ngồi rinh rập 1 lúc, cũng phải nghĩ, con kia đùi to quá, chác là ngon, nhưng to thì nó cũng chạy khoẻ... con kia nhìn cũng được, nhìn già nhưng thịt chắc vẫn còn ngọt, cháy yêu, thử bắn trước xem sao
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    cưa gái là phải để cảm xúc tự nhiên nó mới thú ( vật )

Chia sẻ trang này