1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi : Tán gái có nên dùng chiêu không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OrlandoBloom, 28/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ, hoặc chưa bao giờ có một công thức chung nào mà giải được mọi bài toàn cả
    Con người thì phức tạp hơn nhiều, đặc biệt là tâm lý chị em, muôn hình vạn trạng, nên không bao giờ có một công thức chung nào mà tán được mọi loại gái em dê ạ
  2. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thế bác có biết uống trà/café không?Uống đến nước thứ 3 thứ 4 thì bác cảm thấy thế nào?
  3. ve_hue_nghe_em

    ve_hue_nghe_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    1 năm uống 1 cốc chắc là vẫn ngon như xưa
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    tự dưg thấy nói uốg mấy cốc 1 lúc lúc ngứa tay tí
    trích Hồg Lâu Mộg
    uốg chén thứ nhất là uốg trà , uốg chén thứ 2 là cho đỡ khát , đến chén thứ 3 thì là con trâu con bò uốg rồi
  5. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có thật là ngon như xưa hay không?Hay chỉ là ảo giác?
  6. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đoàn chuẩn.
  7. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm.
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em đoán là chị chư đọc lại bài của bản thân, chữ trước đập chữ sau chan chát. Còn về cái vụ vui tính ý, nó thuộc cả về cảm xúc nữa, gặp 1 em mà có hứng khởi thì tâm trạng lên, hót cứ gọi là..., so sánh với việc về nhà gặp con em gái, ngồi hót cho nó cưòi đập đầu vào tưòng thì chỉ tốn thuốc chứ được cái gì, thỉnh thoảng hài hước thì ko nói.
    Còn câu bác chủ topic hỏi thì em chưa biết, ngồi hóng đã.
  9. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    chị này nói cũng đúng...có lúc em thế này
    nhưng mà phải đột phá nhiều lần thì nội công mới được nâng lên chứ....
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Linh_khue nhé _ trên này chắc tôi với bạn là Dừ nhất nên suy nghĩ cũng có cái trùng nhau _ nếu đặt địa vị là mình thì mình sẽ chỉ lấy một người mà mình yêu và cô ấy cũng yêu mình chứ không liên quan đến vật chất thế nên nếu như tình huống ở trên mình sẽ chỉ đi 2bánh và vẫn chiến đấu bình thường không bao giờ thể hiện kể cả khi mình có hơn tất cả những người đó về vật chất _ có lẽ tại tính mình hơi cứng đầu

Chia sẻ trang này