1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi : Tán gái có nên dùng chiêu không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OrlandoBloom, 28/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OrlandoBloom

    OrlandoBloom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm em rối tinh lên rồi ! Giờ chẳng biết phải reply từ đâu.
    Trước tiên là em xin trình bày : Trong những lần kưa trước đây em có vài thành công và thất bại cũng nhiều, từ đó cũng có một chút kinh nghiệm tiếp xúc, biết cách gây ấn tượng.
    Hiện tại em cam đoan rằng nếu em kưa ai thì thất bại với thành công cũng ngang ngang nhau, tùy cơ duyên vì thế em không hề tư mãn mình như bạn QuangLong, bác Missyou. Và cũng không thành công rất nhiều như em Zê nói.
    Nhưng em có nói một đoạn mà các bác không chú ý hoặc cố tình lờ đi : Em ngẫm ra những thành công hay thất bại của mình ngày trước ít nhiều để lại dấu ấn. Hiện tại cho dù thất bại hay thành công thì với kinh nghiệm của mình, những điều đó cũng chả để cho em nhiều ấn tượng. .
    Nguyên văn là na ná như thế.
    Bác nào bảo em nhìn thiệp hồng mà ngậm ngùi. Đúng là thế, đa số bạn gái, người em mến, hâm mộ đều đã có nơi có chốn. Em không tiếc vì đó là một chuyện tất yếu của đời mình.
    Các bác ví von rằng như uống nước chè : Em xin có ý kiến là có hàng trăm loại, chè khác nhau và từ hàng trăm loại chè đó có hàng nghìn kiểu uống, mình không có tham vọng sẽ uống hết được các kiểu, các loại và đôi khi phải bằng lòng với các loại chè mình có và uống với thói quen của mình.
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Vàng : Bác ko hề đọc kỹ bài của em, điều này chỉ chứng tỏ bác không thực sự yêu người ta như bác nghĩ. Bác giống một người lạc đường, cứ lang thang tìm hết chỗ này chỗ kia một giải pháp, nghĩ rằng có khi "để nó tự nhiên, ko dùng kinh nghiệm" thì có thể cảm nhận được tình yêu thực sự. Cũng có thể đấy, nhưng em nghĩ bác chỉ ảo tưởng thế thôi, rồi cuối cùng câu trả lời vẫn là không
    Giải pháp cho bác bây giờ có lẽ là rửa tay gác kiếm, ngừng chinh chiến 1 thời gian may ra cảm xúc sẽ trở lại chăng
  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Chiêu thức đã ngấm vào máu rồi, bây giờ xuất chiêu lúc nào cũng chẳng hay cứ như nước chảy mưa rơi vậy. Nhưng rõ ràng chỉ thấy chiêu thức mà không thấy tình, nhiều lúc ngồi im chả muốn nói năng gì.
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    em nói thật , em chẳng hiểu ý bác nói lắm
    Theo em , dù bác dùng bất cứ phương pháp gì để tiếp cân dù là chân phương nhất cũng đều được gọi là "chiêu" để tán gái cả, chỉ trường hơp bác ngồi mà nói chuyện theo kiểu bạn bè thì mới là kô dùng "chiêu" (em mệt với cách dùng từ này quá), cón nều có ý đồ từ trên tình bạn trở lên, dù bác có theo phong cách bụi bặm, đàng hoàng, công tử, con nhà lành hay côn đồ đi chăng nữa đều được tính là "chiêu" thức cả
    @theo em nghĩ , bác muốn 1 tình iu đẹp, tình iu đến 1 cách tự nhiên, có lãng mạn kèm theo bão tố rồi đến 1 cái kết có hậu phải kô ạ.Giờ 26 rồi mà bác còn chưa kiếm đường săn đón các em ngoan hiền . con nhà lành, thì bác chỉ có đường mà đổ vỏ cho thằng khác...tình yêu đôi lúc phải chiến đâu với hàng trăm chiêu thức bác ạ...
    @em chưa iu bao giờ, nên cứ nói ba lăng nhăng vậy thôi
  5. OrlandoBloom

    OrlandoBloom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mình bảo là mình đã có câu trả lời cho mình rồi, đã post kèm trên mấy bài trước.
    Còn topic này chủ yếu là để thăm dò ý kiến của mọi người về việc dùng chiêu hay không dùng chiêu cho nó chân phương.
    Các bác toàn xoáy vào em không thôi bởi vì những lí do mà em đưa ra chỉ là chuyện của em mà thôi. Còn với các bác chắc chắn sẽ khác bởi thế nên em mới hỏi .
    @Mafia Hiểu theo kiểu cụ thể của bạn thì còn gì mà nói nữa. Còn ý như thế nào thì như đoạn trên ấy.
    @ QuangLong87: Bạn vẫn cứ nghĩ mình là một người thành công trong ái tình hay sao?
  6. OrlandoBloom

    OrlandoBloom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ em thấy bác nói mấy câu rất đúng.
    Vì em tự nghĩ, tự cho mình là từng trải nên khi gặp một ai em rất thích (xin cam đoan với bác là không dễ để em thích), em muốn em lại là em ngày xưa ngây ngô, nhiệt tình và đầy đam đê để có thể giữ cái cảm giác ban đầu thật lâu. Thế mà cuối cùng vẫn không được.
    Có lẽ em phải xem lại mình thôi. Nhiều khi thấy các anh chị lớn tuổi đi với nhau vẫn tràn đầy yêu thương em tự hỏi mình phải thay đổi kiểu gì để được như thế.
    Thank bác. Vote ạ
  7. ck3zw

    ck3zw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Đoa?n Chuâ?n!
    ma? đọc cái chưf kí cu?a em, Believe fải ko?
    Ma? em cufng la? một Floydian thi? fải?
    Được ck3zw sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 29/05/2008
  8. ck3zw

    ck3zw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    em hiê?u bác! bác 82 ah?
  9. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Em có nói từ nào chứng tỏ bác thành công trong tình ái đâu nhỉ . Theo em thì cái gì làm mãi cũng chán, cùng một món thì dù ngon dở thế nào ăn mãi cũng nhàm. Vấn đề hiện tại của bác là...cưa nhiều quá, ko biết thành công hay thất bại nhưng tổng cộng là nhiều. Vì thế phải nghỉ 1 thời gian để lấy lại cảm giác thật. Thế thôi
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đi cưa mà không có kĩ xảo, trừ phi chủ topic là siêu sao điện ảnh, siêu sao bóng đá, bét rem đẹp trai phong trần, nằm ra là gái nhào vào cưỡng hiếp.
    Chiêu thức nghe to tát, viết lên cho có vẻ võ hiệp kì tình, chẳng qua là cách xử lý tình huống khéo léo, bày trò tạo ít không khí vui vẻ, ghi điểm với đối tượng, thăm dò tâm lý với mấy con vẹo. Làm sao cho không phô là nhận vỗ tay roài.
    Yêu trơn mãi chán bỏ mẹ. Lâu lâu rủ vẹo đi lên núi ăn dê nướng. Mấy thằng gà còi gọi đó là chiêu thức. Vô đối như tôi đơn giản chỉ là lên núi ăn thịt dê xem thế nào. Vô chiêu.
    Gặp vẹo xinh. Hồi còn thiếu niên, chú léo nào chả học được vài câu hay ho phun ra tạo ấn tượng. Léo mẹ, về sau gặp gái tán xa sả, mồm mép tép nhẩy, khua môi múa mép, khắc gì bắn mấy câu ngoại ngữ đơn giản. Vô chiêu.
    He he, phang phịch tầu nhanh xong chạy, đương nhiên là hữu chiêu.
    Đợi tự nguyện lâu lắc.

Chia sẻ trang này