1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi : Tán gái có nên dùng chiêu không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OrlandoBloom, 28/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chiêu thức chính là do kinh nghiệm mà có.Kinh nghiệm bao giờ cũng tốt..nên dù muốn hay ko thì bác cũng phải xì chiêu ra..
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là nếu mà chiêu đã ăn vào máu, lúc nào phát ra là như nước chảy mây trôi 1 cách vô thức thì chiêu đấy đã làm thành con ngưòi bác rồi, ko nên coi nó là một cái riêng và tách rời với bản thể.
    Xét cho cùng thì chiêu cũng chỉ là những cách để làm hài lòng chị em, làm chị em vui. Nó chỉ ko thật khi mà bác dùng những chiêu để che đậy, hoặc làm bác hào nhoáng hơn so với con người thực của mình. Ngoại trừ những cái trên, chiêu hay vô chiêu đều tốt, và cả chị em cũng muốn thế (bác đọc lại ý vài chị em ở trên).
    Còn 1 cái khác là nếu bác phải kìm hãm mình, phải đứng xa để nhìn giữ cảm giác thì có khi là tình cảm chưa đủ sâu sắc, hoặc bác đang quá mơ mộng và mong chờ một mối tình như tiểu thuyết.
    Again, ý chủ quan, bác thấy ko đúng thì góp ý.
  3. OrlandoBloom

    OrlandoBloom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đa số các chiêu là từ kinh nghiệm, có thể là thực tế, có thể qua sách báo, internet...
    Dĩ nhiên kinh nghiệm của mỗi người với cùng một chuyện chưa hẳn đã giống nhau bởi vì mỗi người một khác cơ mà.
    Thực tế thì em đã không còn cái thời mơ mộng nghĩ về một mối tình tiểu thuyết, phim ảnh nữa bác ạ. Em thuộc dạng biết đón nhận và đối mặt với sự thật.
  4. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em quan niệm bất kỳ vấn đề gì cũng có 2 thái cực của nó, ở tận cùng thái cực nào thì cũng ko hẳn là tốt. Cái chính phải biết cân bằng giữa 2 thái cực, ở đây là giữa hành động theo tình cảm tự nhiên với hành động theo bài vở.
    Chắc chắn là nghiêng về bên nào hơn thì cũng ko tốt, có chăng thì là ưu tiên tình cảm hơn lý trí một chút. Hành động theo tình cảm là làm theo bản năng, là việc mình trao tình cảm cho đối phương, mong cho đối phương được hạnh phúc; hành động theo lý trí là làm theo kỹ năng, là dựa vào các cách thức giao tiếp để chiếm được tình cảm đối phương, làm cho đối phương trao tình cảm lại cho mình. Một người quá ưu tiên làm theo bản năng rất dễ trở nên luỵ tình, còn người chỉ cưa cẩm bằng kỹ năng thuần tuý thì suy cho cùng tình yêu của người ấy (nếu có cưa đổ) cũng ko có cơ sở vững chắc, ko mang lại cho họ những cảm giác bay bổng mà tình yêu mang lại, có chăng chỉ là những vui sướng về thể xác mà thôi.
    Ở cả 2 thái cực, tình yêu đều rất dễ đổ vỡ. Yêu hoàn toàn chỉ bằng bản năng, người ta sẽ cho đi quá nhiều mà thường chỉ được nhận lại ít hơn; yêu bằng kỹ năng, người ta cũng cho đi nhiều, nhưng những gì ko xuất phát từ trái tim thì hẳn là phù phiếm, và người ta luôn mong đợi nhận được từ đối phương nhiều hơn những gì cho đi. Ở vị trí người được cưa/yêu, gặp phải kẻ luỵ tình, họ sẽ nhận được nhiều, nhưng ko gì hơn chỉ là sự đeo đuổi nhạt nhẽo ko thiết thực; nếu gặp người tán tỉnh bằng các chiêu bài nhuần nhuyễn, lúc đầu họ sẽ rất hạnh phúc và dễ nhận lời, nhưng sau đó, khi nhận ra đằng sau những đường mật kia chỉ là một tình cảm hời hợt thì họ thất vọng.
    Không kể đến trường hợp rủi ro, người yêu bằng bản năng dễ thể hiện ra những điểm xấu, còn người yêu bằng kỹ năng phải luôn che đậy tình cảm thật của mình.
    Vậy thì khi cưa/yêu một người, chả nên nghiêng về thái cực nào cả, kinh nghiệm quá ít, ko tốt, tình cảm quá ít, ko tốt. Một cái đầu lạnh và một trái tim nóng :D hãy kết hợp lại với nhau :D Để cho tình cảm dẫn đường chỉ lối, còn lý trí và những trải nghiệm sẽ đưa ta đi 8->
    Viết xong được bài dài ngoằng hả hê quá
    tự nhiên văn hay chữ tốt thế ko biết
    mà sao thấy ngượng ngượng chả dám post
    Đừng ai tin nhá!!!
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cũng khá đúng. Bây h ko bản năng, ko kĩ năng, vậy phải làm sao? Cách tốt nhất là cân bằng cả 2. Vấn đề lại là cân bằng như thế nào? Cái này chắc cần có kinh nghiệm. Chốt lại là hiểu biết, kinh nghiệm thì vẫn hơn không.
  6. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn.... Diễn giải đúng đó,có người hiểu nhưng ko thể nói mạch lạc như vầy..... vote
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Đã vote .Đấy ko chỉ là cách để con người ta hạnh phúc trong chuyện đẽo gái,mà chính là cách để có được hạnh phúc thực sự trong cuộc sống
  8. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ nếu mà ko ra chiêu thì ko được . Nhưng nghĩ lại những tình cảm tự nhiên đầu tiền thì vẫn cảm thấy thú vị hơn nhiều , chứ cứ xuất chiêu ra thì cứ thấy mất cả thú vị
  9. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    @ các bác đã quote bài ủng hộ : XÚC ĐỘNG rơi nước mắt
  10. OrlandoBloom

    OrlandoBloom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thank bác, một bài viết rất tốt ạh.
    Tính em trước đến giờ vốn sống phần nhiều dựa vào tình cảm, cảm tính ạ. Em luôn đưa những cảm xúc mình có, mình bắt gặp lên cao đến mức có thể và đôi khi trả giá bằng những nỗi buồn có thể chạm đáy.
    Cho đến bây giờ khi đã trải qua một số chuyện em đã sống tương đối cân bằng hơn trước, tuy nhiên có những điều vẫn giữ, nén, giấu trong lòng.
    Chính vì vậy đôi khi em coi thường những cái gì khác với tình cảm, và có những lúc em thấy xấu hổ với chính bản thân mình.
    Nhưng đúng như một số bác đã nói, cái gì đã biết, đã làm thì khi gặp chuyện nó cứ tự đi theo trình tự của nó, như nó vốn là thế. Đôi khi muốn dừng lại, nhìn lại mình và nghỉ ngơi một chút cho nó thanh thản.
    Còn topic này chủ yếu để thăm dò thôi.
    Vote ạh.

Chia sẻ trang này