1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi : Tán gái có nên dùng chiêu không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OrlandoBloom, 28/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Dạ anh hơn tuổi em ạ
    Em suy nghĩ thế này. Cảm xúc là Dĩ, hành động là Ứng.
    Dĩ thì bất biến, Ứng thì vạn biến Bác Hồ nói câu này chuẩn lắm bác ạ.
    Em viết bài hơi bị chính luận khô khan, các bác thông cảm
  2. OrlandoBloom

    OrlandoBloom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chính vì thế nên mình mới thắc mắc.
    Cảm giác ăn năn của một người trót làm chuyện xấu, nhưng vì đã làm rồi, nếm cảm giác của việc làm đó nên lần sau có gặp vẫn làm thế. Cho dù mình thực tế mình cũng chưa bao giờ làm điều gì quá đáng, phải xấu hổ với bản thân mình cả. Chỉ là thấy mình đang đánh mất những cảm xúc như trước kia và thấy mình vô tình.
    Nên bây giờ mới có ý tự do vài năm, khi nào cảm thấy đủ điều kiện. Chuẩn bị đủ tư tưởng, trách nhiệm để lập gia đình sẽ tính tiếp. Cho dù khi đó chắc chắn sẽ khó khăn hơn.
    Nói thì nói thế nhưng chuyện đời đâu có nói trước được .
    Vẫn tiếp tục chờ các ý kiến hay. Sẽ vote.
    À, các bác nên cho ý kiến về việc nên hay không nên thôi ạ, mỗi người mỗi ý mà. Đừng xoáy vào việc của em , những gì em nói mang tính minh họa và đóng góp cho xôm tụ thôi

  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Sám hối.
    Quyết định không dây vào gái gú một năm để refresh bản thân. Nhưng hôm qua trời đột nhiên lắc rắc mưa, xin đi nhờ ô một đoạn từ quán nước về nhà, lại xin số điện thoại.
    Được langtu37 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 30/05/2008
  4. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Em có ông bạn bảo "Anh chỉ thích yêu em nào ít kinh nghiệm, đứa nào yêu nhiều rồi nó cứ lấy chn cũ ra ứng vào chn mới, giả tạo lắm"
    Bản thân em thực sự trải qua chn tình cảm ko nhiều, chưa bao h cảm nhận đc là mình "đã yêu", chỉ mới dừng lại ở thích, nhg tất cả mọi hành động em làm đều xuất phát từ tình cảm thực sự. Bạn em nó cứ hỏi sao mày ko để ý thái độ rồi lời nói rồi cử chỉ..v...v.. của nó (đối tượng) thế nào để còn liệu đường mà tính Em chịu, cảm giác làm thế nó cứ đối phó giả tạo thế nào ấy.
    Dù sao cũng nên đến với nhau bằng tấm lòng chân thành, đó là điều đáng quý nhất
  5. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đủ tài năng để tay không bắt giặc thì có ai dùng súng làm gì cho phí đạn hả bạn...
    Còn bạn chấp nhận thất bại thì... không còn gì để nói, bạn là vĩ đại rùi.
  6. OrlandoBloom

    OrlandoBloom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em quan niệm thế này : Cái gì không phải của mình dù mình có cố đoạt cho được thì vẫn khiên cưỡng. Vì thế nếu em tán ai có dùng kinh nghiệm hay không thì thất bại hay thành công không chỉ do phía mình.
    Em không muốn đổi bản thân mình bằng cách khoác một tấm áo khác để thành công , chuyện đó em không cố được.
    Được OrlandoBloom sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 01/06/2008
  7. OrlandoBloom

    OrlandoBloom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn !
    Vote bạn vì những điều trên
  8. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chắc có lẽ bác chủ nhà chưa từng yêu ai thực sự mà chỉ mới thích thôi đúng ko ạ ? Em xin lỗi trước nếu ko phải, vì e chỉ ứng từ e vào mà thôi.
    E tuy ko quá xinh xắn nhưng cũng có vài ba mối tình vắt vai, e thì e ko dám nhận là yêu rồi ạ, vì với e yêu đuơng nó là 1 cái gì đấy lớn lao lắm, nó ko phải là
    1/ giải toả cảm xúc ,cần ai đấy chia sẻ, vỗ về
    2/ cần người để gọi là ng yêu
    và mỗi khi e bắt đầu 1 mối quan hệ, thì e cũng xác định từ đầu là tìm hiểu nhau là chính thôi , còn yêu chỉ là khi 2 ng đã ở bên nhau 1 tgian dài, cùng nhau trải qua bao sóng gió, xác định được tc của mình rồi.
    Thế cho nên mặc dù đã traỉ qua dăm ba '''' cuộc tình'''' < ông a cuả e goị đó là trò chơi tình ái ạ >, nhưng cảm xúc cuả e đã gần như chai sạn , nhiêù khi, cũng công nhận là 2 bên đến vơí nhau ít nhiêù gì cũng có sự biết điêù, cho nên quan hệ nó nhẹ nhàng, nhưng cũng có lúc chính vì sự nhẹ nhàng đâý mà tình cảm nó cứ nguôị dần, nguôị đến lúc ko hâm nóng laị được nưã thì chia tay ạ. H thì e chán rôì, có lẽ nghĩ mình cũng nên để tgian để refresh bản thân, có bác gì noí là có lẽ vì chỉ thích 1 type ngươì,caí naỳ thì đuơng nhiên rôì ạ, e là con gaí, e đã muốn xác định tương lai, ko thể naò baỏ em thử dành cơ hôị cho mâý em 9x hiphop đuợc, dù ít hay nhiêù thì nó cũng phaỉ có 1 điểm gì đó tương đồng chứ ạ.
    Cơ mà trình tự bình thuờng cuả e là như thế naỳ :
    Bị cưa => đang cô đơn, đang mệt moỉ, cần ai đó để dựa vaò , thâý ng naỳ cũng đuợc => cho cơ hôị => sau phát hiện ra ko thể phù hợp đuợc => chia tay.
    Nó cứ lập đi lập laị maĩ như thế, kể e cũng chán, lần naò cũng như thế, ko lí do naỳ thì lí do khác, mà ko dùng chiêu theo như bác gì nói cũng ko ổn, vì bản thân mình cũng thâý chướng tai gai mắt.
    vd : e thích ăn mặc đẹp, moị lúc moị nơi, thì theo các bác có phaỉ là chiêu để dụ gà ko ạ . 1 cơ số baỏ có, 1 cơ số baỏ ko, nhưng h baỏ e mặc xâú đi thì e ko chiụ đuợc, ng ta ko có đk mơí phaỉ mặc xâú, mình có đk sao laị để thế.
    Thế thì caí phản ứng khi 1 sự việc xaỷ ra , mình lập tức dùng chiêu cũ cũng như thế thôi bác ạ, e cũng muốn tìm 1 ng naò đó e có thể thoaỉ maí ko phaỉ dress up gì, ko phaỉ tỏ ra là đảm đang, biết điêù này kia, nhưng vẫn chưa có ai khiến e bỏ đuợc caí lớp mặt nạ kia 1 cách thoaỉ maí cả, cho nên em dừng.
    Tgian gần đây e có gặp đuợc 1 ng, goị là mr right cũng đúng, ng đó có đến 90% những gì e mong ước ở ng chồng cuả e, cơ mà chỉ hâm mộ xa xa thế thôi, còn như bác noí đâý, cũng để xem tc cuả mình ntn, có duyên có số khắc vồ lâý nhau, còn thì ko duyên ko nợ muốn ép cũng ko đuợc.
    *** văn e kém, bác đừng xét nét nhé ***
  9. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ "tán gái" chẳng cần dùng chiêu gì đâu bạn ạ, hãy là chính mình, đến với người con gái bằng tình cảm chân thành của bạn, chắc chắn người đó sẽ yêu bạn nhiều, hơn là những câu từ hoa mỹ, những bó hoa, cách quan tâm chiều chuộng mà bạn dành cho cô ấy khi cưa cẩm. Để rồi sau khi cưa được rùi thì... hỡi ôi tá hoả hihi.
    Bản thân mình là con gái mình nghĩ thế, có lẽ tư tưởng hơi cổ điển 1 chút. Mình thích mọi cái đến thật tự nhiên cơ.
    Chúc bạn sớm tìm được tình yêu đẹp nhé!
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Dùng chiêu tất nhiên là phải dùng nếu cáo chưa yêu mình nếu không muốn chuốc lấy thảm bại, có điều dùng chiêu gì và dung với loại cáo nào thì nên cân nhắc, cái nay thì dĩ bất biến ứng vạn biến và cần kình nghiệm
    Kể một ví dụ nhé: cùng một kiểu hôn:
    Cáo: anh hôn tuyệt lắm, rất cuồng nhiêt
    Sói: Có cảm giác bạn hôn rất thành thục
    Cùng một kiểu hôn áp dụng vào 2 đối tượng khác nhau thu được kết quả khác nhau. Kết luận là gì, kinh nghiệm là điều kiện cần khi công thành nhưng không phải điều kiện đủ, điều kiện đủ là cần rất nhiều kinh nghiệm.
    TB: Bài viết này không đề cập đến cảm giác người công thành và việc giữ thành, lúc nào rảnh em lại hong'' tiếp, giờ phải đi công thành, he he

Chia sẻ trang này