1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi : Tán gái có nên dùng chiêu không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OrlandoBloom, 28/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    rất có hứng thú với chủ đề này nên vào hóng tiếp
    vàng 1 : thế nếu trai đó ko hay ho,mà thích cô,nhưng ko dùng chiêu thì các cô bảo hâm,chán,ko có vé....
    Vàng 2 : mấy cái đó là sự quan tâm bình thường thôi,chưa gọi là chiêu thức đâu.... Đã gọi là chiêu rồi thì khỏi nhìn ra nhé......
    Phải chi kiếm được 1 người như em để tìm hiểu nhỉ....
  2. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Trên thế gian này không có gì là bất biến, mọi cái kể cả cảm xúc luôn luôn biến đổi, đó là quy luật.
  3. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Có nên như thế hay không? Hay cứ để mọi chuyện tự nhiên và những thất bại sẽ dạy cho mình điều gì đó..
    Đưa ra một câu hỏi yes/no thế này thì trả lời kiểu gì cũng vẫn là sai. Nếu là 1 câu hỏi dạng "how" thì có lẽ sẽ thích hợp hơn nhiều, và anh em ta lại có thể trao đổi mở rộng thêm.
    Như 1 anh em đã nói, không thể không có chiêu thức trừ khi đồng chí là siêu sao hay minh tinh, gái xin chết gạt ra không hết.
    Tâm niệm chính đạo khi học chiêu thức là để anh em thành những better man chứ không phải là để cưa gái. Con đường này thì gian khổ nhiều, có mấy thằng đắc đạo, hầu hết được mặt này thì hỏng mặt kia.
    Nói thì hay vậy, nhưng đôi khi vì kết quả trước mắt mà mình cũng phải áp dụng chiêu thức. Những lúc mệt mỏi, stress thì lấy đâu ra suy nghĩ lạc quan với lại hài hước mà à ơi với gái, biết phải vậy mà không làm được vậy (1 dạng của bất lực)lúc đấy chiêu thức lại là cái phao cứu sinh cho anh em. Dần dần chúng ta sẽ cần điều chỉnh để gái hiểu ta hơn, biết thông cảm hơn, lúc đó chúng ta có thể là chính bản thân mình.
    Tôi có 1 thằng bạn đang mót có người yêu, quắn đít lên rồi nhưng vẫn không ngộ ra được vấn đề. Đồng chí này khi được tôi góp ý cho 1 số lỗi cơ bản về giao tiếp với gái buổi đầu thì cứ cãi là tính tôi nó thế rồi, em nào mà để ý quá mà không chấp nhận được thì tôi cũng không cần. . Đồng ý là những cái đó không có gì nghiêm trọng hay sai, nhưng đồng chí này không hiểu được một điều là để hiểu nhau và thông cảm được với bản tính thật của mình thì gái cần phải có quá trình quen biết, chơi rồi hiểu nhau. Mới buổi đầu tiên mà đã bộc lộ hết những nhược điểm của mình, và quan trọng là tính cố chấp như vậy thì có khác gì gái nó chưa quen ăn mướp đắng mà ngay buổi đầu ông đã hứa hẹn là ông sẽ cho nó ăn dài dài
    Để trả lời cho câu hỏi của chủ topic, có anh em đã nói đến tính "mục đích", tôi chỉ bổ xung thêm 1 từ thôi, đó là "hợp lý''''
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 01/06/2008
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ối sời, thời này vẫn còn những câu nhảm nhí Hãy là chính mình. Đổ thóc giống ra ăn nhé.
  5. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chú. Mà sao chú có thằng bạn giống thằng bạn anh thế không biết, nói mãi mà nó chẳng chịu sửa
  6. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hay. Rõ ràng là người trong cuộc, rất hiểu vấn đề. Vote tặng bác. Nhưng hợp lý thì ok, còn mục đích ntn? Better man thì làm sao có mục đích xấu dc, hay là vẫn vào ma đạo đều?
  7. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    vâng em hết sức tán thành bác cái vụ "tầm chiêu là để trở thành những better men chứ ko phải để cưa gái", thế mới gọi là có tầm nhìn ạ hơi bị thích rồi đấy
  8. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Bác giống em.
    Sau mối tình đầu thất bại,và mình là kẻ bị bỏ rơi,vì quá thiếu kinh nhiệm,khi có kẻ thứ 3 nhúng tay vào .
    Em đã đau khổ ,vật vã,sống không định hướng mất 2 năm.Và rút ra một điều không thể yêu ai quá nhiều được.
    Rồi một thời gian update,luyện các tuyệt chiêu,để rồi trung bình cứ 1 tháng tán đổ 1 người .Và những người ấy ,với em đều là mối tình đầu của họ.
    Để rồi lại chia tay,và luôn bắt đầu bằng :"Anh vẫn yêu cô ấy nhiều quá".
    Và bây giờ còn tệ hơn,cùng một lúc yêu 3 người,mà vẫn không bị phát hiện ra .
    Cảm xúc bắt đầu bị chai lì,ai cũng từng đấy bước,cũng câu nói ấy,cũng quán cũ,:(( .Muốn thoát ra mà không làm thế nào đc .
    Vì không thể yêu bằng tất cả con người của mình.Buồn .
  9. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng.... Vậy bây h kinh nghiệm của bác là thế nào?kể em nghe với.... PM cho em nha....
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Nhìn Ava của cậu thấy 2 điều :
    1.Trông thế mà cứ tán 1 tháng 1 gái là cậu cũng giỏi fết đấy (J/k )
    2.Ảnh quá to,khả năng bị lock là hơi cao ^^
    3.Vàng Vàng : nghỉ khoảng nửa năm xem

Chia sẻ trang này