1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi thế nào là phản bội ah

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 01/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi thế nào là phản bội ah

    Em thấy mọi người khi nhắc đến 2 từ đó đều rất căm phẫn và coi thường, nhưng có mấy người biết bên trong nó thực sự như thế nào?
    Em bị bạn trai của em gắn mác phản bội, mà ko thể giải thích, ko thể thanh minh, chỉ cảm thấy mình bị xúc fạm. Nhân tiện em muốn hỏi, hành động của em có được gọi là fản bội hay ko???
    Em và bf ở xa nhau (anh ấy đi công tác), chúng e thường xuyên cãi nhau, em thấy mệt mỏi và chán nản, đã nói đến câu chia tay, và trong vòng 1 tháng, cả 2 đều giữ im lặng với nhau.
    Thời gian này em quen 1 anh mới, do người quen giới thiệu, lại liên quan đến các bậc phụ huynh nên dù ko thực sự thích nhau, nhưng chúng em vẫn thỉnh thoảng nhắn tin, và trao đổi địa chỉ YM (chưa gặp lại nhau sau hôm giới thiệu)
    Bạn trai em về, đúng hôm em vừa đi xa trở về, nên anh bạn mới có gọi điện hỏi thăm, bạn trai em nghe em nói chuyện, quyết định chia tay, ko cần nghe em giải thích.
    Sau 1 thời gian, bạn em muốn quay lại, e đồng ý, vì thực sự lúc đó em ko hề yêu ai khác ngoài anh ấy, nhưng anh ấy phát hiện ra rằng em theo lời bố mẹ gặp gỡ người mới, đó là phản bội anh ấy, anh ấy đòi chia tay, em đồng ý, và cũng nói rõ với anh ấy, em ko có chuyện gì, anh ấy ko được quyền nói em như vậy....... Hôm đó em khóc rất nhiều, anh ấy lại muốn quay lại, rồi em lại đồng ý.
    Được 1 thời gian, chúng em vẫn cãi nhau, anh ấy tình cờ biết được em vẫn nhắn tin với anh mới, thực sự là ko có gì, chỉ là nhắn tin xin fép nghe nhạc chờ điện thoại của anh ấy thôi. Anh ấy cho rằng , em thực sự có mối quan hệ đặc biệt gì đó với anh mới, nên nói em rất kinh, đòi chia tay, ko bao giờ tha thứ....
    Đây là cao trào, sau đợt này, em quyết định gặp gỡ 1 vài người, tham gia diễn đàn, đi chơi với anh mới này vài lần, nhưng tình cảm là rất trong sáng, rồi em nhận ra mình ko có cảm tình với anh bạn mới, anh ấy cũng chỉ coi em như em gái anh ấy. Vậy thế nên, em và anh mới chấm dứt gặp gỡ, em delete số điện thoại và nick YM của anh ấy, ko hề có liên lạc gì hết.
    Sau vài lần níu kéo, em lại cho bạn trai em thêm 1 cơ hội vì chúng em yêu nhau đã rất lâu, anh ấy hay ghen, nhưng đối xử rất tốt với em, em cũng công khai mối quan hệ của mình cho anh ấy...
    Một lần vào blog của em, anh ấy đọc được 1 dòng quick comment của 1 người bạn (bạn của anh mới) hỏi về chuuyện của tụi em. Bf của em rất tức giận, tra hỏi em, em cũng nói là có đi chơi với anh mới và các bạn của em cũng như bạn của anh ấy 1 lần. Vậy là em bị quy kết là PHẢN BỘI HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC. BẢN TÍNH RỒI, KO THAY ĐỔI ĐƯỢC.
    Thực sự thì em cảm thấy rất oan ức, nhưng ko giải thích được. CHỉ có cảm giác bị xúc phạm nhưng ko sao mà xoá bỏ được cái từ PHẢN BỘI trong lòng anh ấy.
    Em xin mọi người lời khuyên. Em sẽ gửi link này đến bạn trai em, vì thế, em xin sẵn sàng đảm bảo mọi tính xác thực trong câu nói.
    Em cũng mong mọi người, nhất là những ai đã từng cho rằng mình đã bị người yêu mình phản bội thì vào đây đóng góp quan điểm của mình
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Có một thằng bạn trai như vậy thì bỏ luôn đi, nghĩ ngợi nhiều làm gì
  3. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là tình ngay lý gian
    BF của bạn hoàn toàn có lý do nghi ngờ vì khi bạn đi chơi như thế sao bạn ko nói cho anh ấy biết????
    Vì anh ấy ko hề biết nên khi gặp những hoàn cảnh như thế anh ấy dễ hiểu lầm cũng phải, nhất là đối với 1 ng hay ghen và trong tình cảnh 2 bạn đang cãi nhau.
    Như bạn gái mình, cô ấy còn hồn nhiên khoe với mình, hôm nay em kưa được 1 anh, , nhưng cô ấy kể hết nên mình biết, cô ấy chỉ đùa thế thôi.
    Hoặc thỉnh thoảng đi đâu, đi với bạn trai, đi với 1 vài người đang tán tỉnh cô ấy, cô ấy đều bảo mình, và mình đồng ý
    2 đứa mình chả bao giờ hiểu lầm về mấy chuyện đó cả

  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, vì tớ chỉ đi chơi với anh mới khi tớ và anh ấy đã chia tay nhau. Vì tớ đi chơi đâu chỉ có 2 người, còn có ban tớ, bạn anh mới, mọi người đều đồng ý rằng đó chỉ là cuộc đi chơi bình thường, giữa những người bạn bình thường.
    Người yêu tớ hay ghen lắm, nếu anh ấy biết là tớ đi chơi với anh khác, thì anh ấy sẽ nhìn tớ với con mắt khác lắm. Ko biết mọi người có đồng ý ko nhưng tớ theo quan điểm, nếu fải nói dối để cho 2 người ko fải đau khổ và dằn vặt thì cũng nên nói. Tất nhiên, tự bản thân mình fải biết đâu là giới hạn, và đó có fải là sai trái hay ko???
    Hơn nữa, tớ có fải là đồ vật của anh ấy đâu, khi anh ấy đòi chia tay với tớ, nói với tớ la KO BAO GIỜ THA THỨ CHO TỚ, thì chẳng lẽ tớ ko được phép gặp gỡ ai, cứ ngồi đó khóc lóc và hy vọng 1 ngày anh ấy hiểu ra tớ yêu anh ấy ah. Hay chỉ cần anh ấy vẫy tay là tớ lại cuống quýt chạy theo. Tớ cũng có lòng tự trọng của tớ chứ...
  5. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chị là người ngoài, chị nhìn nhận có thể đúng có thể sai.
    Về anh kia :
    - Yêu em rất nhiều, thể hiện wa việc anh ấy đòi chia tay rồi lại muốn way lại.
    - yêu em rất nhiều nên khi thấy em có mối wan hệ thân thiết với 1 anh nào đấy thì lại khó chịu lại xúc fạm em --> nóng tính wá
    - ghen với anh bạn mới này nhiều lần là vì em hay liên lạc với anh bạn mới này, đây lại là người gia đình em giới thiệu, là người gia đình em có tình cảm hơn
    Về em:
    - mở rộng wan hệ thì chị đồng ý, em và anh bạn mới đi với nhau ko có gì, nhưng việc gọi cho anh bạn mới chỉ để nghe nhạc thì theo chị hơi kì, nếu thích bài nhạc đó em có thể lên mạng search về nghe, ko nhất thiết fải gọi cho anh kia nói rằng muốn nghe nhạc nên fone anh kia.
    - tình cảm em và anh người yêu chưa chấp dứt hẳn mà lại đi chơi với 1 người gia đình em giới thiệu, đặt trường hợp anh người yêu là em và làm như vậy em sẽ nghĩ thế nào?
    - tình yêu ko fải trò đùa, em fải có chính kiến của riêng em chứ, anh người yêu đòi chia tay, ok, đòi way lại, cũng ok, chị thật ko hiểu em yêu sao dễ wá và chia tay cũng sao dễ wá.
    - cùng là phụ nữ, chị hiểu khi em viết ra được việc em và anh bạn mới cảm nhận ko có tình cảm với nhau mà chỉ xem nhau là bạn thì để đến được kết luận đó em và anh bạn mới cũng fải cố gắng tìm hiểu nhau như những người mới bắt đầu có tình cảm để xem có thể yêu nhau được or ko, chị nói có đúng ko em?
    - chính vì em cũng có ý định tìm hiểu anh bạn mới nên bạn anh bạn là người ngoài họ nhìn vào sẽ nghĩ rằng em và anh bạn mới có tình cảm rồi, chính vì vậy mới comment hỏi em tình cảm 2 người đến đâu, anh người yêu em ghen cũng là đúng thôi.
    - em nên dứt khoát 1 tình cảm rồi tìm 1 tình cảm khác, đừng dây dưa 2 thứ tình cảm như vậy.
    Chị nghĩ 2 em nên ngồi lại nói chuỵên thẳng thắn với nhau, anh người yêu nên bớt nóng tính mà nói những lời xúc phạm người mình yêu như thế chứ, anh là đàn ông mà.
    Nếu anh người yêu em đọc được link này thì chị khuyên anh ấy nên nhìn về hiện tại em là của anh ấy hơn là cứ soi mói vào những việc đã wa để tra tấn nhau, tình yêu như thế tốt nhất chấm dứt để ko ai dằn vặt ai, anh cũng nên nói 1 lời xin lỗi với em ấy vì em ấy chưa hề fản bội anh, đó chỉ là 1 mối wan hệ bình thường trong xã hội, trong thời gian anh đòi chia tay chứ ko fải trogn thời gian vừa yêu anh mà vừa có tình cảm với anh kia.
    Chúc em và anh ấy lại hiểu nhau hơn. Và đừng nói 1 lời chia tay rồi lại way lại nữa nhé, dễ nhàm chán nhau lắm.
  6. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    1. Tớ thì đồng ý với cái khoản 1 này.
    2. Cái này thì tớ ko đồng ý, vì liệu rằng bạn còn nói dối được đến bao giờ để 2 ng lúc đó ko đau khổ. Và khi mọi chuyện vỡ lở, bạn có thấy là 2 ng đau khổ hơn rất nhiều k.
    3. Với cách nói như thế này tớ nghĩ là bạn đã ko chịu được anh ấy nữa rồi thì phải. Nếu vậy nên chia tay, đừng tha thứ níu kéo làm gì

  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    To hoaian182: Em cảm ơn chị, những điều chị nói đều đúng. Em cũng nhận ra mình cũng sai, nên khi anh ấy muốn quay lại, em đã đồng ý cho anh ấy thêm 1 cơ hội nữa. Em cũng đã xin lỗi anh ấy trên blog, rằng em ko nên làm thế, ko nên gặp người mới, em đã cố gắng, thực sự vì em thấy mình cũng sai.
    Nhưng em ko fản bội anh ấy, em ko làm điều gì để cảm thấy lương tâm mình có lỗi với anh ấy. Em ko đáng bị anh ấy lôi chuyện em đi chơi với bạn như 1 cái cớ để quy kết.
    Em cũng thấy mệt mỏi, em cũng nhận thấy rằng mối quan hệ này kéo dài, đau khổ cả 2, chỉ vì 1 cái duy nhất, là cả 2 đều rất yêu nhau, nên vẫn cứ đau khổ.
    Em mong anh ấy hiểu e, chứ em ko định lập topic này để minh oan cho em, hay để mọi người lên án anh ấy.
    Xin mọi người cứ comment.
    Em sẽ gửi link cho anh ấy ngay.
  8. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chị ko bênh vực em or anh ấy, nếu em đã đưa link cho anh ấy và cũng đã xin lỗi anh ấy trên blog mà anh ấy vẫn qui kết tội lỗi em bằng 2 từ " phản bội" thì nên chấm dứt ko níu kéo nữa, yêu thì fải tôn trọng, ko thể nào nói yêu mà chút xíu chuyện lại đi dằn vặt người mình yêu.
    Chị nghĩ anh ấy yêu em lắm thì mọi việc sẽ ổn cả thôi, cho anh ấy link này đi em. cả 2 cùng nhìn nhận vấn đề tốt hơn
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai em đã vào đọc và gửi tin nhắn cho em. Anh ấy cho rằng em thực sự lừa dối anh ấy. Rằng em ko tôn trọng anh ấy. Nhưng điều này, em đã nghe rất nhiều từ anh ấy, và em cũng hiểu là giữa chúng em đã KO THỂ CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC.
    Biết vậy, sao đau lòng thế. Đành mang tiếng ác với anh ấy vậy. Em cảm ơn những lời mọi người khuyên ở đây.
    Qua chuyện này, em nhận thấy, có cùng 1 chuyện, mỗi người 1 quan điểm, sẽ nhìn nhận theo các hướng khác nhau. Người ta đâu fải cứ làm chuyện gì cũng được hài lòng tất cả mọi người, nói điều gì cũng được tất cả mọi người ủng hộ. Là khác nhau, tất cả.
    Là sai lầm, khi em đã quá nghĩ đến bản thân mình, anh ấy cũng vậy. Em xin đóng topic tại đây. Cảm ơn mọi người
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Mình chỉ thắc mắc hai đoạn kia thôi.
    Đoạn một: như một người khác đã thắc mắc.
    Đoạn hai: tại sao khi biết anh ta chỉ coi bạn là em gái thì bạn xóa nick và xóa số điện thoại ? Có phải vì bạn muốn người đó coi bạn hơn thế nữa ? Có lẽ ngay từ đầu bạn đã muốn thử xem mối quan hệ này như thế nào ?
    Nếu định nghĩa phản bội:
    - là nếu trong quá trình yêu nhau mà làm quen, kết thân, tìm hiểu thử những người khác ( tìm xem có ai hợp với mình hơn anh chàng kia) là phản bội thì bạn có.
    - là nhận lời yêu, ôm, hôn.....bạn không.

Chia sẻ trang này