1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi thế nào là phản bội ah

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 01/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời thứ 1: em ko trả lời được, vì em tự biết là mình ko được làm thế. Chẳng qua lúc buồn, em cảm thấy có 1 người đang biết đến sự hiện diện của mình trong cuộc đời này cũng dễ chịu. Nhưng mà, em ko fủ nhận là em sai.
    Câu thứ 2: Em xoá nick và điện thoại vì em muốn chứng tỏ với bạn trai em rằng em ko liên lạc với người kia nữa. Cách chứng tỏ này thật ngốc nghếch vì nếu muốn người kia cũng có thể tự liên lạc với em. Đây chỉ là thái độ tỏ rõ thành ý của em với bạn trai. Em cũng nói rõ, em quyết định xoá số đt và nick 1 thời gian rồi mới quay lại với bạn trai, chứ ko fải vì anh ấy đề nghị quay lại rồi em mới xoá. Giải thích thì mâu thuẫn lắm, nhưng em hiểu bạn em ko thích em có những mối quan hệ vậy, lúc này, em cũng muốn quay lại với anh ấy, nên đó là cách ngu ngốc mà em có thể nghĩ ra.
    Càng nói càng thấy mình ngu. Lớn rồi, 23t, đã đi làm rồi, nhưng trong TY em vẫn chỉ là 1 cô bé 18, luôn tự coi mình là nhất, tự ái trẻ con và hành động sốc nổi
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, theo như 1 bạn trên này định nghĩa thì em có fản bội. Nhưng thành thật, em có 1 câu hỏi. Mọi người ở trên này có bao giờ từ chối tất cả các tình cảm của người bạn khác giới khác (dưới mọi hình thức) khi đã có người yêu chưa???
    Và nói thật mọi người có bao giờ tự bao biện rằng, mối quan hệ đó chỉ là bạn bè, khi đi chơi với 1 người khác giới ko? Để ko cảm thấy áy náy.
    Nếu ai nói ko với tất cả 2 câu hỏi đó của em, em xin nhận mình là kẻ phản bội, hoàn toàn ko trách mọi người
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chẳng có một quy định nào về định nghĩa phản bội cả. Với một số người thì định nghĩa theo kiểu một. Một số theo kiểu hai. Ở đây rõ ràng là em định nghĩa theo kiểu hai còn bạn trai em định nghĩa theo kiểu một. ===> rõ ràng là không hợp nhau về điểm này. Nói chung em nên tìm người có chung quan điểm mà yêu. Còn nếu không thì phải sống chung với lũ. Một trong hai em buộc phải chấp nhận quan điểm của người kia. Nếu cảm thấy không chịu được thì chia tay.
    Em đặt ra hai câu hỏi như trên để mọi người trả lời thì tốt nhất em hãy dành câu hỏi đó cho bạn trai của em. Anh ta có từ chối tình cảm của cô gái khác dành cho mình không ? ...etc.... nếu anh ta cũng không từ chối tình cảm của các cô gái khác mà anh ta bắt em phải làm thế này thế nọ thì anh ta sai rồi.
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đọc xong thì xin lỗi chủ topic phải nói câu này nhưng mà con gái như bạn ý mà,bỏ cũng không bao giờ hối tiếc,bạn mắc bệnh dài tim rồi,nan y đấy.chúc bạn may mắn trên con đường bệnh nghiệp của mình
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Anh người yêu bạn cũng vì quá yêu bạn !
    Anh mới kia có thể là 1 Đại Cao Thủ , và rất có thể hắn đã học " võ công " tại đây hoặc hắn may mắn nhặt đc "bí kíp " ở đây
    Còn bạn ! Tại sao lại để xảy ra những cái tình cờ ? Vì bạn vẫn giấu N/y những mối quan hệ khác ! sao kô cho anh ấy bít về anh kia ?
    Bạn chưa fản bội , nhưng anh ấy có lý do để ghen mà !

Chia sẻ trang này