1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi thủ tục li dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Lucern, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koquandaopho

    koquandaopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  2. Fascinator

    Fascinator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có cơ chế nào chế tài việc ông chồng đã ly dị phải chuyển tiền nuôi con không các bác, kiểu như bắt cơ quan ông ý trả lương vài tài khoản của người vợ?
    Hay là mọi việc vẫn theo tinh thần tự nguyện tự giác?
  3. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bác ơi bọn em cũng bất đồng quan điểm sống thôi, cũng định làm đến nơi đến chốn rùi mà bạn bè khuyên em bình tĩnh lại, tháo gỡ dần dần, hic hic, giờ em cũng cố tháo mà chả bít có tháo đc k? Thôi thì cứ đc ngày nào bít ngày đó, chứ hy vọng thì .... mỏng manh lắm
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Vậy là 2 vấn đề cơ bản:
    1) em chìu ox quá thành ra ox bị hư !
    2) ox hết tình cảm yêu thương với em, nhưng e thì vẫn còn thuơng ox
    Anh thấy 2 vấn đề trên đều dễ dàng giải quyết đuơc hết mà, em Cool !
    Cái 1), anh có viết rồi, vợ VN kiểu đảm đang bây giờ không còn là điều kiện duy nhất nữa đâu . Lắm khi, phu nữ cung nên để cho đàn ông tháo vát chuyện gia đình cuộc sống 1 tí . E nên tạo cho ox e nhung cong việc để ox e có thêm trach nhiem . Thì giờ dư ra của em , nên giành cho phần 2)
    Cái 2), mot khi em bớt đi thoi gian quán xuyen lo lắng, em dùng thoi gian đó để làm đẹp cho chính bản thân mình, tạo hap dẫn, lấy lại yeu thuong đam mê của ox e .
    Cái vấn đề chính ở đây, trong cuoc hôn nhân, nhất la sau khi có babies, các em thuong ... "thay đổi" . Thay đổi về bề ngoài (het còn hap dan, điệu và stylish, girlish ...) và bề trong (hết còn lang mạn yeu đuong), còn đàn ông thì .. không hề thay đổi . Bởi vay, có thể là vậy nên ox e ... đâm chán ngán chăng ?
    Tất nhien chỉ la giả thuyết , anh đoán đại thôi .
    Nhưng ráng đừng ly dị . Anh đọc các bai viet trong nay, thấy thủ tục ly dị bên VN sao mà ... sao mà dễ dàng quá . Và không hề có luật pháp chi để bao vệ cho cuoc sống của 2 đứa con em, về mặt tinh thần cung như về financial gd (e và 2 đứa con) cả . Như vậy, e ráng đừng để ly dị nhé .
    Nếu là gd e bên Mỹ này, anh đã khuyên khác đi . Bên này, chuyện ly dị là chuyện dài nhiều tập làm .. đàn ông VN hết hồn hết vía, hết dám ... chui đầu vào đám cưới hôn nhân . Một khi cuới là chết 1 đời trai . Vì dù có ly dị, ly dị chỉ là .. buoc đầu của nhung màn trả thù khốc liệt từ bên phụ nữ . Luật pháp bên Mỹ (tuỳ theo tung tiểu bang) cho nguoi vợ (+ con) những chiéc luoi hái tử thần mà họ có thể .. chém bay đầu ông chông bất cứ lúc nào , dù là muoi mấy năm trôi qua .
    Anh có 1 nguoi bạn là luat sư bên Cali, chuyen nhung vụ kiện ly hôn với tài sản vợ chồng trên 500 ngàn, anh ta kể cho anh nghe nhiều chuyện kinh hãi lắm . Nếu có dịp, anh sẽ kể để so sánh với chuyen ly dị bên VN .
    Ôi, làm đàn bà VN thì nên làm đàn bà VN ... sống bên Mỹ .
    Còn làm đàn ông VN thì .. hehehe, obviously, sống bên VN hình như đỡ khổ hơn bên Mỹ này nhiều nhiều lắm cơ !
  5. koquandaopho

    koquandaopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bác ơi bọn em cũng bất đồng quan điểm sống thôi, cũng định làm đến nơi đến chốn rùi mà bạn bè khuyên em bình tĩnh lại, tháo gỡ dần dần, hic hic, giờ em cũng cố tháo mà chả bít có tháo đc k? Thôi thì cứ đc ngày nào bít ngày đó, chứ hy vọng thì .... mỏng manh lắm
    [/quote]
    Pác CoolPC này, tôi thấy bác quyết tâm lấy người mình yêu như vậy, Bác lấy chồng lâu chưa? sao 2 người lại bất đồng quan điểm đến mức gay gắt như vậy?
    Nói thật, mình là người mới có gia đình đc 2năm, nhưng 1 năm nay thì vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, nhìn lại thấy cả 2 kô có việc gì hợp nhau cả. Hiện mình đang sống ở quê cô ấy, nhưng sau này vẫn phải về quê mình vì còn bố mẹ, mình muốn về ngay bây giờ thì cô ấy nhất định kô chịu về cùng vì lý do học hành, công việc, khuyên mãi cũng kô đc, nhiều lúc thấy chán quá, chẳng biết cô ấy còn tôn trọng chồng nữa kô? Bây giờ trong đầu mình nghĩ đến chuyện ly dị nhưng thương thằng con, Cuộc sống thật là chán?
  6. tuantc88

    tuantc88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống gia đình phức tạp lắm. Khi 2 vợ chồng căng thẳng, ko phải ko có lúc nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nghĩ đến các con lại thôi. Cho dù cũng bị mang tiếng "hèn".
    Một lần cố chịu được , hai lần cố chịu được, thì lần n cũng chịu được.
    Cần nhất là tìm được lý do để tự giải tỏa mình khi xảy ra mâu thuẫn thôi. Xét đến cùng, 2 bên đều vì các con, ko đòi hỏi thỏa mãn lẫn nhau thì vẫn chung 1 nhà được.
  7. justice_more

    justice_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi đi. Nhìn câu Slogan của tớ mà làm. "Đời thay đổi khi ta thay đổi". Bắt đầu đổi nick sang HotPC đi, có cool woman nào đổi hết thành hot woman ráo cho tớ.
    Đốt cháy mình thử một lần đi xem ra sao, không được thì thôi, cho thành tro cũng thỏa mãn vì đã cố hết sức.
    Đừng xem ổng là người cũ, quên tất cả những nặng nề giữa hai người, cứ coi như mới quen ổng lần đầu, đốt ổng cháy cùng thử mọi việc có ra ngô ra khoai gì không?
    Thời gian đang gặm nhấm hạnh phúc của bạn nên liệu pháp bây giờ là cứ nhìn câu dưới đây mà làm hết mình coi sao
    Được justice_more sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 25/11/2008
  8. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    EM CẢM ƠN ANH THUYỀN, CẢM ƠN MỌI NG NHIỀU,
    ĐÚNG LÀ PHỤ NỮ KHI CÓ CON XONG THƯỜNG SAO NHÃNG BỔN PHẬN VÀ NGHĨA VỤ LÀM VỢ, NHG ĐÔI LÚC K PHẢI BẢN THÂN MÌNH MUỐN VẬY MÀ THỰC TẾ LÀ CÓ QUÁ NHIỀU VIỆC CHI PHỐI CUỘC SỐNG CỦA MÌNH, KHIẾN MÌNH K CÒN THỜI GIAN VÀ TÂM TRÍ ĐỂ Ý ĐẾN OX NỮA, CÓ LẼ ĐIỀU ĐÓ CŨNG KHIẾN OX TỰ ÁI VÀ BẤT CẦN. TRONG KHI ĐÓ KHI OX THẤT BẠI TRONG VIỆC KINH DOANH THÌ MÌNH CŨNG K TÌM HIỂU RÕ NGUYÊN NHÂN, CHỈ BIẾT TRÁCH ÔNG Ý LÀ K CHỊU LÀM VỚI K LÀM GÌ NÊN HỒN CẢ => CHÍNH ĐIỀU NÀY LÀM TỔN THG LÒNG TỰ ÁI CỦA ÔNG Ý, PHẢI ĐÂU ÔNG Ý MUỐN VẬY MÀ THỰC TẾ LÀ NHIỀU KHI CUỘC SỐNG KHÔNG NHƯ Ý TA MONG MUỐN. NHỮNG ĐIỀU NÀY LÀ MÌNH ĐÃ TỰ SUY NGHĨ VÀ THẤY ĐC MÌNH CHỈ BIẾT TRÁCH, TRÁCH VÀ TRÁCH ÔNG XÃ THÔI CHỨ CHƯA THỰC SỰ HIỂU ÔNG Ý. NÊN GIỜ MÌNH MUỐN NG THAY ĐỔI THÌ PHẢI THAY ĐỔI TRƯỚC THÔI, K BIẾT SUY NGHĨ VẬY CÓ ĐÚNG K NỮA
  9. tqv9680

    tqv9680 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    2 bạn đã thử nói chuyện với chuyên gia tâm lý chưa???
    Chúng tôi hiện nay cũng đang bất ổn, không có biến cố gì lớn, nhưng lại quá nhiều chuyện nhỏ nhặt, giờ không khí gia đình cứ u ám, ngày qua ngày chỉ thấy giận với dỗi. Tôi cũng đang muốn thử nói chuyện với chuyên gia tâm lý trước khi sử dụng cách giải quyết cuối cùng kia. Bác nào biết địa chỉ tư vấn uy tín thì cho em xin ít thông tin với :(
  10. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    sợ thật,

Chia sẻ trang này