cho em hỏi tí về Eva Cassidy ! Các bác có thể giới thiệu cho em một vài album của Eva Cassidy được không a. [gray] Franky [/gray]
SONGBIRD 1. Fields of Gold Listen Listen 2. Wade in the Water Listen Listen 3. Autumn Leaves Listen Listen 4. Wayfaring Stranger Listen Listen 5. Songbird Listen Listen 6. Time Is a Healer 7. I Know You By Heart 8. People Get Ready 9. Oh, Had I a Golden Thread 10. Over the Rainbow Live at Blues Alley 1. Cheek To Cheek Listen Listen 2. Stormy Monday Listen Listen 3. Bridge Over Trouble Water Listen Listen 4. Fine And Mellow Listen Listen 5. People Get Ready Listen Listen 6. Blue Skies 7. Tall Trees In Georgia 8. Fields Of Gold 9. Autumn Leaves 10. Honeysuckle Rose 11. Take Me To The River 12. What A Wonderful World 13. Oh, Had I A Golden Thread. ] Time After Time 1. Kathy's Song Listen Listen 2. Ain't No Sunshine Listen Listen 3. The Letter Listen Listen 4. At Last Listen Listen 5. Time After Time Listen Listen 6. Penny to My Name 7. I Wandered By a Brookside 8. I Wish I Was a Single Girl Again 9. Easy Street Dream 10. Anniversary Song 11. Woodstock 12. Way Beyond the Blue TK.
trời, nhắc tới cô này làm mình "xao xuyến" wá. mình mê giọng hát, cách hát, bài hát của cô này. đêm khuya, nghe cổ hát như một lời tâm sự khiến mình mất ngủ. bài nào cũng hay khiến mình khó chọn để "ca tụng". nhưng có thể mình thích nghe hoài bài "song bird", "autumn leaves", "time after time", "what a wonderful world" ... mất ngủ hơn nữa khi một ngày đó mình nghe cổ đã chết vì ko thích sống trên đời này nữa. am ur inbox
mình cũng thích Autumn leaves, qua nhiều versions khác nhau. nhạc của Mercer thì lời luôn hay mà (songwriter). I LOVE JAZZ and FRANK
Eva Cassidy sinh ngày 2 tháng 2 ,1963 , Oxion Hill,MD. Thích nhạc từ nhỏ nhất là thể loại folk & jazz ( ca sĩ thần tượng của bà lúc còn nhỏ là Buffy Sainte-Marie ) Được bố là Huge dạy guitar từ nhỏ và đã có lúc chơi guiar và hát trong ban nhạc gia đình ( Bố đánh bass, and trai chơi violin & Eva chơi guitar ) Eva và anh trai cũng từng tham gia nhiều chương trình country music ở các công viên giải trí trong địa phương nhưng cá tính rất nhạy cảm của Eva đã nhiều phần gây trở ngại cho khả năng trình diễn của bà. Tuổi trẻ của bà có chút gì đó của sự cô độc một mình. Khi còn ở trung học, Eva là ca sĩ chính cho một ban nhac pop/rock Stonehenge Tốt nghiệp trung học, bà theo học Mỹ thuật đuợc một thời gian ngắn rồi bỏ ngang đi làm y tá vì qua chán nản với giáo trình nhà trường. Trong những năm đó Eva hát đệm cho một số ban nhạc nhưng vẫn chưa bao giờ bà cảm thấy đủ tự tin để hát cho chính mình. Năm 1986, một người bạn thân Dave Lourim khuyến khích Eva thâu một số bài hát( thâu ké ) cho anh ta trong quá trình thâu dĩa của ban nhạc Method Actor.( mãi đến năm 2002 những bài hát ấy mới được phát hành ) Ở phòng thâu Eva gặp nhà sản xuất Chris Biondo, ông ta lập tức có ấn tuợng với giọng hát của Eva và cả 2 cùng thâu một số bài hát trên băng demo. Những tháng sau đó Eva có mặt thường xuyên o phòng thâu của Biondo và thâu đủ mọi thể loại nhạc. Sau đó Eva thành lập một ban nhạc đệm chơi ở các quán bar địa phương và sự nghiệp ca hát của cô có tiến triển tốt hơn thời kỳ thiếu tự tin ban đầu. Năm 1991, Biondo gửi những băng demo cho Chuck Brown, một ông bầu của một ban nhạc ko tên tuổi. ông ngày cũng bị thuyết phục bởi tiếng hát tinh tế và đầy tâm hồn của Eva nen đã cùng với cô cho ra đời album The Other Side phát hành năm 1992. Năm 1993, cả 2 cũng nhau trình diễn khắp khu vực Washington. Nhừ sự giúp đỡ năng dộng của Chuck Brown, Eva đã bước qua được nỗi lo sợ căng thẳng, bất an trước đây đã làm trở ngại cho sự nghiệp trính diễn live của bà. Có một số hãng dĩa đã tỏ ý muốn ký hợp đồng với bà nhưng do thể loại nhạc mà Eva yêu cầu như folk, jazz, blues, gospel, R&B, pop/rock vốn ko dược số đông của thị hiếu nên rốt cuộc các hãng đĩa cũng lắc đầu chịu thua. Tháng 9 năm 1993,Eva Cassidy phải mổ lấy một bướu ác tính ở phần dưới cổ và sau đó bà ko đi tái khám để kiểm tra. Cũng sau đó một thời gian ngắn, bà chia tay với Chuck Brown vốn là bạn trai của bà ròng rã mấy năm trời tuy nhiên 2 người vẫn hoạt động nghệ thuật chung với nhau như bình thường. Đầu năm 1994, hãng thu âm Blue Note cho phát hành Album mang tên Pieces of a dream trong đó có single Goodbye Manhattan của Evan Cassidy. Sau một thời gian đi tour với Blue Note, Eva trở về D.C "chính mình" trình diễn nhiều show nhỏ. Cuối năm đó bà được địa phương trao giải thưởng "Nhạc Jazz truyền thống" Cho tới lúc này Eva Cassidy vẫn chưa thuyết phục được bất cứ hãn dĩa nào ký hợp đồng với bà. Thế là Biondo và nhà quản lý của bà phải nghĩ cách để tự mình thực hiện một album cho bà. Thang 1 năm 1996, Eva trình diễn 2 show live ở club Blues Alley, D.C và bất chấp sự thất vọng của Eva về chất lượng buổi trình diễn của mình, album Lives At Blues Alley vẫn ra đời. Điều đáng buồn là đó cũng chính là album duy nhất được phát hành trong những ngày bà ta còn sống. Ssau khi dọn tới sống o vúng Annapolis và làm giáo viên dạy vẽ, Eva bắt đầu gặp những vấn đề ở hông mà Eva một mực khẳng dịnh là do phải leo thang nhiều khi đi làm. Tuy nhiên kết qua X Ray cho thấy phần xương hông của bà đã bị bể. Kết qua những xét nghiệm sâu hơn còn cho thấy khối u ác tính mấy năm trước đây đã ăn tới phổi và xương của bà. Đến lúc này Eva mới bắt đầu trông cậy vào hóa học trị liệu nhưng đã quá muộn. Một điều vinh dự cuối cùng mà bà ta có thể làm là dồn hết sức cùng lực kiệt để hát trong một buổi trình diễn cuối cùng vào tháng 9 năm đó. Trong show đó bà đã hát bài " What a wonderful world " ( nghe cảm động muốn rơi nước mắt.) Bà mất vào ngày 2 tháng 11 năm 1996, để sau đó tiếng tăm của bà đã gom tất cả các giải thưởng âm nhạc của bang Whashington năm đó. Album Eva By Heart mà bà thâu trước khi chết được phát hành năm 1997. Năm 1998 , đĩa SongBird vốn đuơợc tổng hợp từ 3 version cũ trước đây của Eva Cassidy đuơợc phát hành. Và khi đài BBC London cho phát version ca khúc " Somewhere Over the rainbow" của bà, album Songbird trở thành một cú hit lớn, lọt vào Top British Album Chart và bán đuợc hàng triệu đĩa. Năm 2000, hãng đĩa Blix Street cho ra đời album Time After Time( là một album của những bài hát chưa bao giờ đuợc phát hành gồm 8 bản trong studio và 4 bản live ) để nối tiếp sự thành công của SongBird. Album này lại một lần nữa đánh dấu thêm một thành công quan trọng trong sự nghiệp phát hành album ít ỏi của Eva Cassidy. Trong năm sau đó người ta thấy xuất hiện thêm một Album có tên No Boundaries gồm những bản tình ca nhạc pop ướt át do hãng đĩa Renata phát hành, đĩa này gặp phải sự chống đối quyết liệt từ phía gia đình của Cassidy. Tên tuổi , lý lịch của Eva Cassidy bắt đầu xuất hiện kháp nơi trên báo chí Mỹ và năm 2002, hãng Blix Street tổng hợp và cho ra đời Album Imagine gồm một chuỗi các ca khúc trình diễn live của Eva Cassidy. Kết luận : dĩa nào bài nào Eva hát nghe cũng hay cả. Recommend : Songbird, Autumn Leaves, Time After Time, What a wonderful world là những bài khá quen thuộc. Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi. Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người