1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi tí

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bimbim_codon, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ui cho em hỏi một chút. Hôm trước em lên tầng 2 nhà G3 thấy có một số giấy tờ vứt lung tung, toàn là giấy tờ cũ, giấy A4 đã in hoặc photo 1 mặt. Hình như cái đó thuộc trung tâm nghiên cứu đầu tư trường ĐHXD hay sao á. Em nghĩ chắc trường mình còn nhìu giấy A4 trắng một mặt không dùng đến lém , em muốn xin cái đó nhưng không biết xin làm sao, phải gặp ai và nhờ ai giúp đỡ. Em cũng không bít mấy người làm trong đoàn, hội, đội gì đó đâu. Tại vì đang có chương trình quyên góp giấy A4 (trắng 1 mặt hoặc 2) cho trường Nguyễn Đình Chiểu để làm sách chữ nổi cho các bạn khiếm thị. Mà bình thường giấy A4 khá mỏng cho nên phải ghép 2-3 tờ vào làm 1 cho nên số lượng giấy đóng sách khá là hạn chế. Mọi người giúp em với nha, ai bít thông tin gì về chuyện này (và ai có thể giúp được)thì post lên giùm em.(^_^) . Cám ơn mọi người nha... (Ah mí lị có hi vọng gì ở mấy cái công ty trong trường mình không nhỉ, cả cái trung tâm môi trường nữa ??)

    Ah... mà cả giấy vụn hoặc giấy đã dùng rồi thì có thể xin ở đâu được không ạ (với số lượng khá một chút)? (^_^) Hơi tham lam chút xíu, nhưng mong mọi người giúp nha. Không phải em đem bán đồng nát lấy tiền mua kem đâu muh hihihi...
    Hỏi ngoài lề : có ai bít chỗ nào sửa modem không nhỉ, cái modem nhà em bị hỏng, mà vừa mới mua cái card mới huhuhhh... không dùng nhanh hết hạn thì...

    To mad_tiger
    : hihi XF và CLC thì đương nhiên là hơn lớp thường rồi . Nếu U vào được XF hoặc CLC thì cứ học, học 1 năm không thích thì lại xin ra. Dễ ẹt hà, quan trọng chỉ là đủ điểm vào thôi. May thật, mình điểm chẳng cao, chẳng đủ điểm vào XF hay CLC, khỏi phải suy nghĩ nhìu cho mệt. (^_^) Cái chính vẫn là do mình, làm no1 lớp thường vẫn hơn làm người bình thường lớp XF hay CLC. (hơ hơ... tớ nói người khác chứ không phải nói tớ no1 đâu, đừng có hiểu lầm nha ...). Ahhhh mà hình như anh JE học XF hay CLC gì đó đấy, thấy chữ kí có dòng tiếng pháp muh(^_^)

    To never_mind : Tớ mới học xong năm 1 nì . Toàn những môn chán ngắt nhưng ai cũng phải học : Triết học , Kinh tế chính trị, toán A1,A2, lý đại cương, hoá đại cương, cơ học ( cái này có phần rất dễ, có phần lại chẳng hỉu ra làm seo )... Nói chung là .. chạy trời không khỏi nắng, đằng nào cũng phải học, u nôn nóng làm gì cho mệt. Chẳng hiểu khoa phân kiểu gì, có lớp thì 2, có lớp tới 6 (nhưng hiếm lém) nữ, có lớp 48X19 hình như còn chẳng có . Hức... vừa vào lớp mới đã ?o Lớp mình có mấy nữ thế, cho tớ xem mặt đi liên hoan một cái nào? > cứ như một boy vậy. Chán ghê... Hê hê... mà u cứ vào đi, sẽ được ?~đón tiếp?trọng thể. Nhớ là giờ ra chơi thì cứ đi xuống sân nhé, đi 1 mình thì càng tốt,(^_^) được chứng kiến cảnh :mưa rơi trắng trời, máy bay lượn như cánh én, hay lém cơ...
  2. _never_mind_

    _never_mind_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị, hỏi từ hôm qua tới giờ mới có người truyền cho ít kinh nghiệm. Em đang háo hức tới ngày nhập trường quá. Em nghe nói học ở XD vất vả lắm phải không chị, nhất là đối với con gái. Học 1 năm ở XD chị thấy thế nào ạ?
    Còn cái khoản "đón tiếp trọng thể" thì em chẳng sợ, em cũng đầu gấu lắm đấy
    À cho em hỏi là như thế nào được bầu làm lớp trưởng hoặc bí thư. Có phải ai điểm cao nhất thì được làm lớp trưởng không ạ?
  3. candle4me

    candle4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    @Congchuaphale: em muốn lấy giấy A4, anh có mẹo này nhé: em có biết các bộ môn nào trong trường mà phải làm nhiều đồ án ấy, ví dụ khoa XD thì có: bê tông, thép, thi công. Thông thường họ phải lưu đồ án môn học và tốt nghiệp với khối lượng nhiều lắm nhưng mà những đồ án mà đã quá cũ thì họ phải đem đi bán giấy vụn.. hi ... đấy, em lên các bộ môn đấy hỏi xem họ thường xử lý các đồ án cũ như thế nào? rồi trình bày hoàn cảnh, anh nghĩ các thầy sẽ giúp đỡ thôi. Nhưng mà nên có sự giúp đỡ của văn phòng đoàn trường thì vẫn tốt hơn.
    Ngày xưa điểm kém nên ko được vào XF, và CLC.. nói chung cơ bản các lớp này có sự khác biệt thế này:
    XF: là lớp sử dụng chương trình giảng dạy của VN, hic nhưng lại giảng dạy bằng tiếng Pháp --> chỉ có một số thầy giáo mới giảng được. Một số chỗ họ có thay đổi nhưng cơ bản là thế. XF vẫn thuộc khoa XD. Lúc ra trường được thêm cái bằng gì đấy nữa chả hiểu
    CLC: là lớp được giảng dạy bằng tiếng Việt, nhưng lại theo giáo trình tây.. hì chả hiểu CLC là thế nào nhưng đã nhẽ khoa X học chương trình này trong 120 tiết thì CLC chỉ phải học 30 tiết... họ phải học rất nhiều môn, có bàn ghế riêng, phòng máy tính riêng... còn ra ngoài làm được gì hay ko thì ko bít.
    Nói chung thì đây là một dạng lớp chọn của đại học, ai thích thì cứ vào, ai ko thích thì thôi.. đã vào là chấp nhận
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Anh không doạ nạt ai cả!NHưng thấy mấy đứa học 4 năm và CLC kinh khủng quá!Nen khuyên thế thôi!Anh cũng không học XF,nghe bài hát tiếng Pháp thấy có câu hay hay nên để sign thế thôi!
    to congchua...: Modem thi hình như không sửa đc!Vì anh cũng có cái Modem hỏng nhưng hỏi mấy chỗ không đc!NẾu em biết chỗ nào sửa đc thì nhắn anh,anh sẽ hậu tạ.
    to wawawa: Anh đã hỏi em anh hộ em cái Modem chưa!Thanks!
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Modem ngoài hay trong hả congchuaphale?? Nếu modem ngoài thì có thể sửa được Đơn giản vì tiền sửa chắc chắn không bằng tiền mua cái khác rồi! Còn modem trong thì thôi em mua cái khác đi! Mà sao em biết là hỏng?? Cả cái modem của JE nữa. Nếu máy không nhận được modem thì chắc chắn là hỏng Còn đâu tùy trường hợp báo lỗi của hệ thống mà xử lý!
    To JE: Hỏi rồi, đã done, nó bán đấy là modem motorola int, có gì nhắn tin cho anh nhé!
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Modem của em là modem ngoài, không phải là máy tính không nhận mà là ... em cũng chẳng bít nó bị sao nữa. Nói túm lại là hỏng, chứ không phải lỗi do máy tính . Anh wawawa bít chỗ nào sửa à ?
    To never_mind :
    Ấy, học vất vả hay không là do mình, mình mún học thì ...chẳng bao giờ là đủ, còn không thích học thì lúc nào mà chẳng nhàn. Không bít các năm sau học hành thế nào chứ cứ như năm thứ 1 thì ...khoẻ re . Kinh nghiệm, ui trùi ui, nghe cao siêu quá mức, hihihi, nhưng tớ kể ?okinh nghiệm? cho nhá... (^_^)

    Học kì I : mới vào nên còn ngoan ngoãn lém, chăm chỉ đi học ghi chép. Nhưng mà cũng không học hành gì, tới 3 tuần cuối trứơc khi thi mới học ( thế là còn nhìu đấy, vì học sớm lại quên sớm, mất công hihihi). Tớ nghĩ tốt nhất là mỗi môn học trước 2 tuần là ổn (riêng toán thì lâu hơn), thế là quá tốt. Đảm bảo kết quả 7. trở lên . hì hì...

    Học kì II : chán, học chán phát ốm lên, lớp có 2 đứa con gái rủ nhau bùng học bao nhiu, đi ăn uống chơi bời he he he. Mà lớp lại chỉ có 2 đứa cho nên .. vắng mặt buổi nào chít buổi đó. Môn nào cũng...hết chỉ tiêu nghỉ, môn triết suýt chút nữa còn không được làm tiểu luận, môn toán thì không cho thi (nhưng cuối cùng đi kiếm cái giấy nghỉ ốm nên vẫn qua hehe).. Vẫn đến gần lúc thi mới học, kết quả vẫn ổn muh.

    U thấy chưa, học nhàn nhã ghê đó, đâu có vất vả gì đâu. Đỡ hơn bên Kinh tế nhìu, vì không học thuộc lòng nhìu bằng bên đó. Nhưng thấy các môn học năm 2 thì toàn những cái chán ngắt, và học chắc cũng vất vả hơn nhìu nhìu. (^_^) thấy quyết định chơi bời chán chê năm thứ 1 là hoàn toàn đúng, chứ sang các năm sau chẳng bít có chơi được nữa không, hay là .. phai tàn nhan sắc thiệt ? (^_^)

    Đúng là ?oXây dựng đệ nhất lười? (^_~).Thôi u đừng có như tớ, cứ cố gắng mà học hành chăm chỉ, để kiếm học bổng cho vui. Không lại bảo mình ?o xui dại?,?rủ rê? con gái nhà người ta . hihihi. Mà u đừng háo hức kẻo lại ... thất vọng, tớ nói thật đấy...

    Điểm cao nhất thì được làm lớp trưởng,sau đó là lớp phó, bí thư... Chắc là như thế, chứ còn căn cứ vào cái gì nữa huh trời ?
    => To anh Candle4me : cám ơn anh, nhưng mà em vẫn ?omờ mịt? lém ạ, (hihi dù đã thấy bừng lên vài tia hi vọng cuối chân trời), vì em chẳng bít đoàn trường mí lị bí thư khoa, bí thư trường, văn phòng đoàn trường ở đâu, gặp ai cả. Anh nói rõ hơn được không ạ, hay có ai bít rõ hơn thì post lên cho em bít với. Vụ này mà thành thì... em gửi tặng mỗi người một cái ecard . (^_^) hihi ha ha
  7. candle4me

    candle4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    em à, modem hỏng thì thôi, mua một cái modem cắm trong bây giờ rẻ lắm, chỉ sợ tiền sửa chữa còn tốn hơn tiền mua cái mới.
    Văn phòng đoàn trường ở phòng 306A1ấy, tầng 3 đấy là có cả 3 bộ môn thép, bê tông, thi công của khoa xây dựng... em cứ xông pha zô.. hỏi 1 người ko đc thì hỏi người khác em vào đấy bảo là em đang cần thu góp giấy, hầu hết các em vào trường đều là đoàn viên rồi thì việc em đề xuất đâu có gì phải ngại ngùng, nếu Đoàn trường ko giúp được thì giúp ko thì đi thẳng sang các bộ môn hỏi các thầy cô ấy. hihì chọn hôm nào các thầy đang ngồi đông đông thì hỏi là chắc ăn nhất... trình bày hoàn cảnh vào nhé...
    Bây giờ chả biết các em học thế nào, có vẻ tự hào về cách học tài tử.. đành rằng việc học là của mỗi người nhưng các môn học trong trường liên quan chặt chẽ đến nhau lắm, các môn cơ học, toán học liên quan rất nhiều, Năm thứ nhất hầu như chỉ học lại kiến thức phổ thông nên ai học tốt ở phổ thông thì sẽ học tốt, .. . Khối lượng kiến thức càng ngày càng tăng lên đấy, đến năm 3,4 thì thậm chí thời gian đọc sách giáo khoa môn đang học còn ko đủ, chứ đừng nói gì đến ôn tập lại sách cũ của năm thứ 1,2... khuyên các bạn thế thôi, vài năm nữa thì cũng thành kỹ sư, làm việc như nhau cả.
    Được candle4me sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 21/08/2004
  8. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thực sự, chả phải tài tử hay không. Em chỉ thấy thằng bạn (nghĩ lại lại thấy thương) học như một thằng điên, thế mà cuối năm vẫn chết như thường. Có lẽ đó là cách học của đại học, hay sự bất cập của chương trình đại học. Ví dụ, các thầy trên lớp giảng rất lan man (nói riêng mấy môn đại cương, còn mấy môn chuyên nghành thì chắc chắn là không thể thế được), đã thế lại còn không trách nhiệm, như là ông thầy Toán của mình, vừa dạy vừa chơi, cuối cùng không hết chương trình, thế là bảo học sinh tự về nhà mà học. OK, tự thì tự, mà đã tự thì phải học trâu mầy ngày cuối thôi. Kinh tế chính trị cũng khốn nạn, toàn nhồi. Mình rút kinh nghiệm học ký I, Triết còn ghi chép, nghe ngóng nhưng đến lúc thi chả có tác dụng gì, Kinh tế cứ thế ngủ, cuối năm học đúng 2 ngày 2 đêm, 8 điểm. Cơ, Lý cũng thế, 2 ngày 2 đêm, chả hiểu sao tháng cuối mình không chết vì thiếu ngủ. Nói thế thôi, không phải em ủng hộ việc học trâu bò, tuy nhiên cái kiểu đại học nó bắt buộc phải thế, đành khóc thương thân...Tuy nhiên học nhanh thì quên nhanh, mà học chuyên nghành thì không được thế, sau còn dùng, phải học khác chút !!!
    Ra trường thành kỹ sư, tất cả đều như nhau...trừ cái bảng điểm :D.
  9. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin lời mấy đứa này ,chả biết lớp mấy vị k48 khác như thế nào chứ lớp tôi thằng nào không học thằng đấy chết ,nhưng môn học thuộc thì có thể học vài ngày chứ các môn khác thì học vài ngày may ra kiếm được con 5,hoặc vào phòng thi hỏi han được thì cao hơn thôi .Nhưng cả 2 kì mình học mỗi môn tầm mấy ngày kì 1 phẩy còn chấp nhận được nhưng kì 2 thì thi tổng cộng 6 môn 4 môn may đưọc 5 điểm ,1 môn 4 điểm không kể thực hành lý cũng 4 điểm nốt ,chán chả buồn chết .Nhưng thằng đạt điểm cao thì một là chăm học ,hai là ở KTX biêt đề mấy môn ,chứ những thăng học kiểu tài tử làm gì có mấy .Nhưng mà lúc nào thi xong thì bạn sẽ biết ngay thôi mà,kinh nghiệm là người thầy thật vĩ đại
  10. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ra đời thì mới biết được
    Thằng ngu chết,thằng khôn chưa chắc đã sống chỉ có thằng biết là chắc chắn sống
    Các ấy còn đang ngồi học chưa ra đời chưa va chạm mà tuyên bố hùng hồn vãi,thử cầm cái bảng điểm lởm đi xin việc xem có chỗ nào nó thèm xếp vào chồng HS được đọc không,chứ đừng nói là nhận vào.Trừ khi có mối quan hệ mà mối quan hệ thì e rằng...cũng ít chú có được .Bảng điểm chẳng thể nói lên thực lực nhưng không có thực lực thì có cố cũng chẳng tô vẽ được vào cái bảng đấy.Chuyên môn không vững thực lực TB thì bố trí nghỉ,nói chung biết mình biết người là tốt nhất.
    Được nhom_ngo_gi sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 21/08/2004

Chia sẻ trang này