1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi tí

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi i12cu, 17/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi tí

    Em nhỡ đề mất bí kip của bác quarker rồi...hic hic. Bọn em quen biết đi lại truyện trò hẹn hò được 5 tháng rồi, nhưng cô bé vẫn chưa đồng ý làm người yêu em ( mới chỉ dám nói là có tình cảm đặc biệt với em...) blah blah...Hôm rồi, cô bé nói :..." em cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về tình cảm của mình, hãy tạm xa nhau một thời gian anh nhé, nếu có duyên và vẫn còn tình cảm với nhau thì sau này hãy đến với nhau...".

    hu hu mấy hôm nay cứ đi trà đá nhậu nhẹt với bọn bạn, xong về nhà lại nghĩ đến em nó mà chả dám cầm điện thoại hay vào YH nữa...Trong thời gian này em nên làm gì cho nó đỡ nguôi ngoai hả các bác? Mức độ quan tâm hỏi han thế nào cho nó vừa để em ý biết là em vẫn còn quan tâm đến ...hic hic...em chỉ sợ làm theo bản năng ...xôi hỏng bỏng không thì vỡ mồm...Em yêu em nó mất rồi các bác ạh :(
  2. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    như thế là cô í hết thích anh rồi
    thôi tìm mối khác đi
  3. rhapsody84

    rhapsody84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bác chủ topic cái. Tiện thể các bác ném đá hộ e cái:
    - E sinh năm 84. Cáo sinh năm 88. Từ khi quen đến lúc e ngỏ lời gần 2 tháng. Cáo nhận lời đồng ý làm bạn gái e nhưng kèm theo câu: bạn gái chứ không phải người yêu đâu a nhé. sau đó có ôm và hôn. Từ thời điểm cáo nhận lời e đến bây giờ mới được một tuần. Đây là lần đầu tiên cáo nhận lời làm bạn gái ng khác.
    - Bố cáo phản đối việc cáo đi lại với một người có nghề nghiệp như e. Trong một lần đi chơi bố cáo biết, sau về nhà mắng cáo một trận. Trong một lần vào blog của cáo, thấy cáo lăn tăn thật sự không biết tình cảm dành cho e là gì, ko biết có phải tình yêu hay không. Và muốn giải quyết thắc mắc này trước khi cả 2 cùng cố gắng vượt qua rào cản của bố cáo.
    - Thấy cáo lăn tăn, Không hiểu e ngu si thế qué nào tối T6 ngồi chat với cáo: hay mình thử 2 tuần không gặp, không liên lạc để cả 2 xác định lại tình cảm mình dành cho nhau là gì rồi sẽ quyết định. Cáo đồng ý.
    - Sáng T7 sang nhà thằng bạn thân chơi, tự dưng nó dọa mày không liên lạc lại ngay là mày mất nó đấy. Mình vốn mê tín nên thấy nó dọa ma cũng cảm thấy ghê ghê. Thế là gọi điện hỏi ngay 2 đứa bạn gái thân, nhờ chúng nó tư vấn. Chúng nó bảo gửi ngay tin nhắn kiểu anh nhớ em lắm rồi, bắt chờ đợi 2 tuần chắc anh không chịu được đâu. Thế là T7- Cn thằng bé soạn ngay 2 tin theo chúng nó bày sẵn gửi cho cáo. Tình hình là không thấy cáo có phản ứng gì.
    - Lăn tăn quá ko biết làm gì nữa. Định đúng 2 tuần nữa sẽ gặp cáo, nhưng lại sợ không nhắn tin thì cáo bảo trong 2 tuần đấy a ko nhắn tin gì chứng tỏ anh không thật lòng với e.
    Haizzzzzzzzz già rồi mà còn ngu.
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Dại quá. Ko có lập trường gì cả. Cậu làm thế cáo nó nghĩ cậu ko thích nó lắm.
    Cáo đáng nắn gân thôi mà. :D
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 17/05/2009
  5. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzz Gà nhà tớ bảo là cần thời gian suy nghĩ tớ bảo vâng ngọt sớt còn không thèm đưa hạn định cơ nhá. Anh cứ suy nghĩ cho kĩ, thời gian bao lâu là do anh quyết định. Trong thời gian đó em sẽ tập quên anh. Em biết quên anh là rất khó nhưng ......... (mặt mũi sầu thảm......) em biết em chẳng phải là người anh yêu.
    Hờ hờ tớ còn đệm thêm ý kiểu như là em sẽ tạo cơ hội cho những người khác nữa.
    Gà sợ ko dám suy nghĩ nhiều luôn ngay tắp lự anh ko cần suy nghĩ và bây giờ khi tớ đề nghị cho time để suy nghĩ thì ko có chuyện đó nữa lúc nào cũng là câu trả lời ko cần suy nghĩ .
    Nói chung là đừng lụy quá cáo sẽ lên mặt
  6. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Vềnh 1: Khắm lằm lặm
    Vềnh 2 : Hỏi bạn cậu : "Em mới ở bển về àh?"
  7. vodka39

    vodka39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Câu của cô bé cho thấy 99.99% là the end rồi bác ạ. Tìm em khác đi
  8. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    E tách mỗi ý này ra hỏi bác ... tức là bố cáo ủng hộ cáo quen vơi 1 ng ko nghề nghiệp hơn là có nghê nghiệp đang hoàng như bác à ??
    E có nghe nhầm ko ?? Hay xã hội nó đảo điên hết kả rùi ...
  9. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác Long hiểu nhầm ý chủ top. Chắc ý chủ top ở đây là nghề nghiệp bác ấy đang làm thì bố cáo không thích. Chắc ghi lô đề hay là môi giới mại dâm gì đó phải ko
  10. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cái lúc cáo chảnh thì đừng có vội vàng làm rì cả, hỏng thật đấy, bi h án binh bất động, thỉnh thoảng hỏi thăm xã giao, 2-3 ngày 1 phát cũng dc, chờ biểu hiện rồi tính tiếp

Chia sẻ trang này