1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi va chạm giao thông thì xử lý thế nào ạ.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cleverview, 29/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện va quệt, hồi trước tết mình cũng bị, quệt ngay vào lão già chí phèo :|
    Hồi đầu năm nay, trước tết âm, mình chở em mình đang tán đi trên đoạn phạm ngọc thạch để đến lớp học thêm, vì đợt đấy mùa đông khá lạnh lên một tay mình đút trong túi áo, nắm tay em kia :-*. Đang đi ngon lành thì tự nhiên mình đánh tay lái sang bên trái (vì đi một tay nên tay lái không chuẩn lắm, với lại tay kia đang nắm tay em nó lên cũng :-"). Bất ngờ có một lão già đi con xe shark đang lao lên vượt thì vì tránh mình, lão cũng đánh tay lái sang bên trái, gặp ngay anh xe buýt, thế là anh xe buýt tông luôn vào đít xe lão ấy, cái xe chui ngay vào đầu xe buýt, cũng may mà thằng xe buýt phanh kịp, không thì bây giờ chắc em cũng đang ngồi trong nhà đá rồi :((.

    Lão kia không sao, chân chỉ hơi đau một chút, vừa bò ra khỏi xe, lão ấy lao luôn vào đấm em, đấm ngay vào mặt. Quả đâu vừa bất ngờ, vừa sợ, em bị ăn đủ, suýt gẫy kínhb-(, xong lão lại định đấm tiếp thì em lấy tay gạt ra được:-". Thế là lão ấy cứ nhao lên chửi bới, đòi đánh nhưng nguời ta can ra. Em thì cũng sợ, ngại dây dưa, còn bạn gái em thì suýt khóc =((, run hết cả nguời lên. Một lúc sau, đợi lão kia bình tĩnh hơn, em đến xin lỗi, rồi định đền lão ấy ít tiền (xe lão ấy bị sước vỏ, gẫy đuôi, vỡ một bên yếm hay sao ấy, xe lão ấy là xe mới). Nhưng lão ấy không chịu, đòi giấy tờ xe em và đòi em đi theo lão ấy để sửa xe cho lão ấy. Mọi chuyện cũng bình thường, mình sai thì mình đền, nhưng lão ấy cứ không ngớt mồm chửi bới kiểu dm mày đi thế à, thằng ranh con v.v. mặc dù em đã xin lỗi đàng hoàng, nói chú cứ sửa xe, hết bao nhiêu cháu chịu.

    Sau đó lão cầm giấy tờ xe em, bắt em đi theo lão ấy về nhà lão ấy, nhà lão ấy ở khu Huỳnh Thúc Kháng đi vào ấy. Nhà lão ấy mở quán cắt tóc, dcm, đúng là bố nào con đấy. cái con gái lão ấy, cũng có chồng con rồi, nó cũng khốn nạn không kém^:)^, chửi bới um sùm lên, dcm bố con nhà nó.

    Sau đó lão gọi em lão, lúc nãy lão bị chút đau chân, thế là về nhà bảo con gái lão mượn cái nạng, chống đi trông thương tâm lắm :-". Em lão này thì rất lịch sự :x, lão ấy thì chửi luôn mồm, em tông vào lão ấy tầm lúc 1h30 chiều, thì mồm lão ấy chửi em đến tận 3h30 đấy là lúc gần sửa xe cho lão ấy xong. Anh này thì hỏi han em, rồi bảo thôi không may thì chịu khó đền cho ông ấy tý, coi như vận hạn cuối năm.

    Rồi em vào hai anh em lão ấy đi ra đại lý của SYM để sửa, bạn gái em thì bắt xe ôm về trước, khổ thân, nó run bắn lên vì sợ=((. Xe em thì lão ấy bắt để lại nhà lão ấy, em bắt xe ôm đi theo hai anh em lão ấy. Lúc đi ra bắt xe ôm, anh lái xe ôm hỏi thăm, em bảo đâm vào ông già nhà có cửa hàng cắt tóc, anh ấy cười ầm lên rồi bảo đâm vào lão chí phèo xóm anh rồi^:)^^:)^.

    Lúc ra SYM, đầu tiên lão ấy tưởng sửa xe hết nhiều tiền nên tuyên bố : "Chỉ lấy tiền sửa xe, không đòi đền chân đau". Tiền sửa xe thì hết khoảng 900k, cái chó gì hơi xước tý lão ấy cũng đòi thay mới, được cái em lão ấy với ông chủ quán cũng tốt, khuyên lão ấy mấy câu lão ấy mới chịu chỉ thay những cái bị vỡ hoặc xước to. Lúc sửa xe xong, chắc thấy hết ít tiền sửa quá, lão ấy mới chơi bài bựa, đòi tiền đền cái chân đau^:)^^:)^^:)^. Lão ấy đòi 1 triệu, thế em vứt cho lão ấy 500k. Tổng thiệt hại mất khoảng 1tr4 và nghe lão ấy chửi luôn mồm[r37)][r37)][r37)]

    Coi như là vận hạn cuối năm, may mà lão ấy không chết.
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12

    Lại giống bà chị mình rồi, đi chợ chạm vào đuôi xe máy cái thằng nhà kê, vỡ có tẹo. Nó cũng giữ xe bắt đi hàn lại cho nó, bực mình.
  3. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    ngay trong Sài Gòn cách hành xử nó đã khác rồi bác ạ.rất ít khi họ dùng vũ lực nếu có va trạm xảy ra.
    kể cả va quệt từ xe HonDa cho đến camry thì thằng nào sai thì chỉ cần cho số điện thoại + địa chỉ nhà khi nào thằng bị hỏng xe sửa xong alô là xong.xe máy va quệt thì nhìn nhau cười rồi thôi ( bạn em người sài gòn bảo vậy)
    -=================

  4. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    như mềnh thì mềnh phang cho luôn, không chết là phúc 7 đời rồi còn đòi đền. Thấy phía trước nó tạt ra thì đi chậm lại 1 tí có làm sao, tạt theo hung thần nó dẫm cho là đúng.
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Bác quen em à?
    Có lẽ lão đi 4B hôm qua thua độ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nghĩ thế cũng là tốt. Chỉ sợ sau này người yêu/vợ bới móc.
    Anh đàn ông nỗi gì. Bảo vệ mình còn chưa xong.
  6. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    nếu chiến sau này người yêu/vợ lại bảo anh là thằng vũ phu :-ss:-ss:-ss .
    nói chung giải quyết hòa bình thôi,vợ hay người yêu đều là phụ nữ cũng muốn hòa bình chứ hay hớm j cái đánh nhau phỏng.
    cuộc sống còn nhiều cái đáng phải lo lắng và bảo vệ hơn là mấy cái chuyện ngoài đường như thế
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Bác chắc chưa đánh nhau bao giờ. Một người hầm hầm bước tới vừa bước vừa chửi chưa chắc là đánh. Mà có đánh thì khó tránh lắm. Từ khi có phản xạ. Lúc đang bị chửi / đánh nhau người ta khó nghĩ lắm. Gần như là hành động theo bản năng ấy ạ.

    Cái đấy có kinh nghiệm mới nhận biết được.Mới thoạt nhìn em tưởng lão bật vào xe lấy dao cơ.
  8. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    em là sv lên hn học bác ạ, với lại cũng ko có gan[:D], từ bé đến giờ đã đánh đấm bao giờ đâu :|

    mà có ở trên này chắc cũng chả dám dây vào, cái loại hổ báo đấy động vào mình chỉ thiệt :|
  9. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Chắc bác xem phim chưởng nhiều quá. Đời không như mơ đâu.[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đáng tiếc là nếu đi loanh quanh gần nhà em không mang theo điện thoại.Mà 113,114 gọi di động khó lắm đấy. Chắc bác tưởng đang ở nước ngoài.
    Bác có sợ không? Bác có bao giờ bị côn đồ dọa chưa., bác có tin là nó thịt bác rồi lên xe chuồn thẳng mà không ai can ngăn không?

    Nếu đợi đến lúc CA đến thì chuyện làm chứng chả lo. Chắc chắn và đương nhiên là em làm.

    Em chẳng dám nói em là người tốt. Chuyện với gia đình, bạn bè, em mà bị phang thế thì làm luôn. Còn với người ngoài thì để xem xét đã. Em cũng chả phải là siêu nhân để có thể lao vào cướp hung khí đè bắt trói thằng du côn đợi công an đến. Nếu có người nào ngã xuống vì roi điện thì có lẽ.Cũng chả biết thế nào. Trong lúc đầu óc căng thẳng vì phòng bị thì chả nghĩ được gì sâu sắc đâu. Chỉ là làm theo bản năng và thói quen.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em không mang điện thoại. Không biết có bác nào vòng ngoài quay được clip không?
    Làm người quả là khó
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vũ phu là oánh vợ chứ nhỉ. Liên quan gì.
    Có chị em nào vào đây xác nhận cái nhỉ. Về việc hình tượng một người đàn ông trong lòng. có bị lung lay không? Nếu quỳ xuống xin : Anh tha cho em. Em còn người yêu chưa cưới.
    Tha cho em em còn đàn con thơ, còn vợ ở nhà, còn bố mẹ già cần chăm sóc.
    Có chấp nhận được không nhỉ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Coi như bác có kinh nghiệm. Nếu bị lần nữa bác sẽ làm gì ạ.
    Em đang hỏi để lần sau em có kinh nghiệm mà ứng xử tốt hơn.
  10. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    1.ý mình là lúc nào cũng dùng đến chân tay thôi.
    2.ai lại làm như trên,quá đáng quá thì chiến chứ sợ j,còn thể diện nữa chứ.

Chia sẻ trang này