1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi va chạm giao thông thì xử lý thế nào ạ.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cleverview, 29/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    1. thế bác từ trước tới nay vẫn xử sự kiểu "vừa sai vừa cố tình gây sự" đấy àh ? [:D]

    2. thế thì còn gọi gì là "kín đáo" với "bí mật" nữa nhỉ ;))

    3. tình hình là bác lemd cần được phụ nữ "che chở" và "bảo vệ", hehe ;))
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Bài post này em thấy hợp lý nhất. Bình tĩnh khôn khéo, không lý thuyết sáo rỗng.
    Tiếc là chức năng vote hỏng rồi. Không vote cho bác được.

    Nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Em cũng thuộc loại hiền lành mà cũng vẫn dính vào những chuyện đâu đâu. Hồi nhỏ có gây sự đứa nào bao giờ đâu mà cũng bị chúng nó đập. May mình thuộc loại lỳ đòn nên tuy có kém phân nhưng sau chúng nó cũng nể.

    Túm lại là xuống xe khóa cổ là hành động nên tạo thành thói quen.
    Cãi càng to càng có lợi thế.
    Nếu phải chiến thì nên tìm cái gì cầm tay, như cây que, gạch, củ đậu. Gạch đá thì sợ nhất thằng nào lao vào phang thẳng sọ. Chứ loại đứng cách 2-3m quăng chỉ là dân nghiệp dư.
    Trẻ con giờ dao kiếm đầy nên thấy nó rút ra là phải chạy ngay. Mà đứng cãi nhau thì cách ra 2m. Nó vào trong vòng 1m thì phang luôn. Tiên hạ thủ vi cường. Thường lao vào dưới 2m nếu có dao có kiếm nó rút ngay thì chay vẫn kịp.
    Xã hội giờ loạn lắm. Giữ lấy mạng mình là quan trọng nhất.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trước giờ tôi đi xe, đụng ng khác cũng có, bị ng khác đụng cũng có. Đụng ai thì tôi rối rít xin lỗi, nên dù làm thiệt hại tài sản của họ (cọ quẹt 1 đường dài trên xe đẹp, làm ngã xe bể kính chiếu hậu của họ), chưa ai đòi tôi bồi thường cái gì, dù tôi có nói là tôi sẽ đền bù. Những lần tôi bị đụng xe, hư xe, thì chỉ có 1 lần 1 ng dông đi mất, còn lại là tôi đều "túm" lại đc ng đi sai kia ("túm" là nói vậy thôi, chứ mình cũng k phải nhảy nhót đuổi theo túm cổ gì mà chỉ gào tướng lên là họ sai và họ phải có trách nhiệm bồi thường cho mình mà thôi) và họ trả tiền sửa xe cho tôi đầy đủ. Mình mẩy tôi xây xát thì tôi cũng không đòi gì nhiều, vì thật ra là nhìn xấu xí da dẻ 1 tí nhưng cũng k đến gãy bể xương gì cả.

    Tóm lại có thể vì tôi đàng hoàng xin lỗi và chấp nhận bồi thường nên cuối cùng chả ai đòi tôi cái gì. Còn do tôi cứng rắn đòi bồi thường thiệt hại nên trừ 1 lần kẻ kia dông mất, còn lại thì lần nào tôi cũng đc bồi thường đủ tiền sửa xe.

    Kinh nghiệm sống của tôi khác, cách xử lý vấn đề của tôi khác, nên quan niệm sống của tôi khác. Ai có kinh nghiệm sống khác, quan niệm sống khác, thích cư xử theo lối côn đồ với ng khác và trốn lủi để bảo toàn phần mình, thì cũng tùy họ. Thấy là sống như thế là khôn ngoan thì cứ mà sống khôn ngoan tiếp, thấy hài lòng vì bản thân mình thì cứ tiếp tục hài lòng, thấy hạnh phúc với tính cách đó thì cứ tiếp tục hạnh phúc.

    Ai thiếu trách nhiệm với cộng đồng thế nào là tùy ý họ, tôi vẫn nghĩ tôi nên sống có trách nhiệm hơn một tí nữa, cũng chẳng thừa trong cuộc đời đầy những ng chỉ biết lo phận mình thế này.

    Nếu gặp trường hợp chủ topic mô tả, tôi vẫn sẽ xử lý theo cách dõng dạc bênh vực những ng kia. Họ cần điều đó. Và cả tôi cũng cần hành xử như vậy nữa.
  4. bimbimhp90

    bimbimhp90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    138

    Bác sai nên bác phải chịu thôi. Vãi với lão chí phèo. Em cũng dính 1 lần như bác rồi. Củ hành thì cứ gọi là [r37)]
  5. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    yếu đuối, mong manh và dễ đổ vỡ lắm, đừng chọc bác ấy nữa ;))
    @lemd
  6. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    [/FONT] Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]
    mợ ANXI nói như đúng rồi .ngay cái dòng đầu đã thấy không đỡ được rồi.
    "Tóm lại có thể vì tôi đàng hoàng xin lỗi và chấp nhận bồi thường nên cuối cùng chả ai đòi tôi cái gì "
    sau đó thì lại thế này
    "Còn do tôi cứng rắn đòi bồi thường thiệt hại nên trừ 1 lần kẻ kia dông mất, còn lại thì lần nào tôi cũng đc bồi thường đủ tiền sửa xe." chẳng thấy nó rất trái nghịch à.
    DÒNG 2.xã hội tất nhiên vẫn có rất nhiều người có trách nhiệm nhưng chủ yếu là dân bản địa,xe ôm,bà bán hàng nước ở khu vục xảy ra vụ việc thôi. rất hiếm khi tự nhiên có thằng nào đi đường nó dừng lại binh bạn,ngay cả can ngăn nó cũng không làm.không phải chỉ va trạm giao thông mà ngay cả tai nạn,hay việc j khác.
    PS.mợ anxi cư xử như dòng cuối thì nhớ mặc áo giáp chống đạn Hoa Cải đầu đội mũ sắt vào nhé[/FONT]
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Ngoài đường dù có va chạm thì phụ nữ sẽ không bị nhiều thiệt thòi đâu.
    Dù là giang hồ, hay dân thường thì hành động đàn ông ức hiếp phụ nữ cũng là hành động bỉ ổi.
    Thế nên không phải lo lắng làm gì.
  8. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    nhịn thôi, giờ rồng báo cọp beo nhiều lắm, ra đường cứ nhịn đi tí. :D
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Hóa ra bác Red là dân có nghề[:D]. Nếu đã vậy thì xử lý bằng cách hạ gục luôn 2 thằng đấy rồi phắn cho nhanh. Ít nhất 2 lần tôi đã gặp trường hơp kiểu như bác nói, khác cái là mấy thằng đó có hội đến và tẩn người can luôn.
  10. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đời nhiều loại người Cle ơi, bạn có nghe là trong mọi vấn đề phụ nữ luôn là nguời thiệt thòi nhất không? Bản thân tớ cũng không muốn làm phụ nữ (nếu đc lựa chọn). Đời còn bao ngang trái, bao cô dâu Việt lấy chồng nước ngoài bị ngược đãi, bao phụ nữ bị lừa bán vào động, bao gia đình tan hoang vì chồng vũ phu...

    Nếu ai cũng lý tưởng như Cle và Anxi thì có lẽ xã hội này thành Bhutan vương quốc lâu rồi :P

Chia sẻ trang này