1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về bài này với nha , học lâu rồi em quên

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tinvuichomoinguoi, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinvuichomoinguoi

    tinvuichomoinguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi về bài này với nha , học lâu rồi em quên

    Làm anh khó lắm
    Phải đâu chuyện đùa
    Với em gái nhỏ
    Phải người lớn cơ

    Em chẳng nhớ rõ thế nào cả , chỉ nhớ mang máng . Anh chị nào biết cho em cả bài với ...
    Cảm ơn anh chị nhé 1
  2. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    làm anh
    Làm anh khó lắm
    Phải đâu chuyện đùa
    Với em gái nhỏ
    Phải người lớn cơ
    Khi em bé khóc
    Anh phải dỗ dành
    Khi em bé ngã
    Anh nâng dịu dàng
    Mẹ cho quà bánh
    Chia em phần hơn
    Có đồ chơi đẹp
    Phải nhường em luôn
    Làm anh thật khó
    Nhưng mà thật vui
    Ai yêu em bé
    Thì làm được thôi
    Bài này thuộc từ tấmbé,tên tác giả cũng quên mất rồi.Nhưng là bài Ba dạy nên đến giờ vẫn nhớ như in.Chúc vui!
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì hì lại nhớ mẹ rùi. Mình nhớ không lầm thì bài nì học lớp 2 thì phải. Oạch! Ngày xửa ngày xưa..xưa thật là xưa...xưa lâu lắm rồi... từ khi mình học lớp 2 ý. Suốt ngày đánh nhau với thằng em ít hơn 1 tuổi ...đến khi học bài này mẹ lại giảng giải thêm. Xời..vào tai này lại thông sang tai kia..cuôi cùng thấy chẳng có gì. Hôm sau lại tiếp tục đánh nhau giờ thì kô thể nào đánh nhau được nữa ! ước gì trở lại ngày xưa!
  4. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Tớ là anh Hai... Bị được làm anh hoài...
    LÀM ANH
    Phan Thị Thanh Nhàn
    Làm anh khó lắm
    Phải đâu chuyện đùa
    Với em gái bé
    Phải người lớn cơ.
    Khi em bé khóc
    Anh phải dỗ dành
    Nếu em bé ngã
    Anh nâng dịu dàng.
    Mẹ cho quà bánh
    Chia em phần hơn
    Có đồ chơi đẹp
    Cũng nhường em luôn.
    Làm anh thật khó
    Nhưng mà thật vui
    Ai yêu em bé
    Thì làm được thôi.
    Được Green_Pine sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 05/01/2006
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ ké nhá. Bạn nào có nhớ bài thơ cũng được học từ hồi tiểu học có mấy câu này hông? Giúp tớ mới! Vốc 15*
    Mẹ, mẹ ơi, cô dạy
    Fải giữ sạch đôi tay
    bàn tay mà dây bẩn
    sách áo cũng bẩn ngay
    ...
    Câu cuối cùng hình như là
    Cái miệng nó xinh thế
    Chỉ nói điều hay thôi
    Được lovelycinderella sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 05/01/2006
  6. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tớ (làm chị) học xong bài Làm anh về nhà cứ đòi mẹ phải cho mình 1 anh zai Nhớ lại thấy hồi đó mình ngây thơ vật ạ Thế là mẹ tớ sửa hết chữ anh trong bài thơ đó thành chữ chị rồi đổi sang em gái ---> em trai (vì tớ có em trai)... Hihi, h nghĩ lại vẫn thấy buồn cười
  7. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Bài này ở: SGK Tiếng Việt lớp 1 NXB Giáo dục, Chủ biên: Đặng Thị Lanh Bài 81 trang 165
    Không nhầm thì nguyên văn như sau:
    "Mẹ mẹ ơi cô dạy
    Phải giữ sạch đôi tay
    Bàn tay mà dây bẩn
    Sách áo cũng bẩn ngay
    Mẹ mẹ ơi cô dạy
    Cãi nhau là không vui
    Cái miệng nó xinh thế
    Chỉ nói lời hay thôi..."
    Có gì bạn đối chiếu lại với SGK nhé, vì mình cũng không dám chắc lắm là đúng hoàn toàn
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Thanx bạn all4country nhá. Cơ mà tớ nhớ bài này dài hơn cơ. Sao ngắn thía nhở?
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    SGK Tiếng Việt lớp 1 NXB Giáo dục, Chủ biên: Đặng Thị Lanh.Bài 81 trang 165.
    Ra mua về đọc nha cưng
  10. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thì check giùm em luôn nghe cưng. Em thích cái bài đó wá à

Chia sẻ trang này