1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em hỏi về câu " nhân bất vị kỉ thiên tru địa diệt "

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 28/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0

    Bác này pậy quá ai lại đi lấy ví dụ như thế
  2. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2


    Không bậy đâu Kid , Bác chữ xanh - chữ đỏ đang ám chỉ vụ Hiệu Trưởng Hà Giang đấy .
    Keke tình iu có khác hiểu nhau đến thế lạ nhỉ , một trong những anh iu của chị mà ...
    Nói túm lại không vì mình trời tru đất diệt , thử vì mình như thế xem trời có tru đất có diệt , con người có phỉ nhổ không
  3. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Câu nào đúng thì cũng ko quan trọng , "nhân vô vị..." thì nghe vần hơn nhưng mà trong tiếng Hán thì chứ "vô" thấy bảo rất đa nghĩa nên dùng "bất" thì có khi...cũng đúng v.v..
    Ý nghĩa cử nó thì rõ ràng rồi, ý nói là làm người mà ko biết tự lo cho mình thì trời tru đất diệt .
    Câu này hẳn phải được người theo chủ thuyết "vị kỉ" của Dương tử (1 nhà tư tưởng cổ đại bên Tàu) phát biểu ra. Dương tử chủ thuyết mọi người chỉ cần sống vì chính bản thân mình là đc, xh mà ai cũng biết tự lo cho mình thì mọi thứ khắc ổn v.v..
    Nếu mọi người đều tự lo cho mình thì làm gì còn rắc rối nào, chính cái việc đi vì người khác mới tạo nên rắc rối, người này vì người nọ, người nọ lại vì người này ...thật đan xen phức tạp. Và đôi khi lại tạo ra đạo đức giả, 1 người đôi khi chẳng sống nổi với chính mình nhưng lại hết lòng trong công cuộc "lo cho xh, lo cho đất nước, lo cho người khác" v.v..
    Vova là đứa trẻ hay hỏi. Cậu rất tò mò mỗi khi được học 1 điều gì mới. Một hôm Vova mới hỏi mẹ của mình, "Sao ở trường con luôn được học rằng, hãy vì người khác, hãy quên thân mình giúp đỡ người khác?" Mẹ Vova trả lời, "vì thế này con ạ, khi con làm như thế thì có lúc người khác sẽ giúp lại con". Vova nghĩ, thế thì mọi người dường như hơi chút rắc rối, thay vì giúp đỡ chính mình, người ta sẽ đi giúp người khác và để người khác giúp lại, thật là một loại đường vòng....
    Tất nhiên đây là học thuyết của ông Dương tử, có thể hiểu nó theo cả 2 cách, tiêu cực và tích cực.
    Thậm chí Dương tử còn vị kỷ đến nỗi, ông ấy đã tuyên bố "nếu giúp cho thiên hạ, thì 1 cái lông ta cũng ko làm..."
  4. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ku nhóc nên nghĩ kỹ trước khi dùng từ ''pậy'' ở mọi tình huống.
    Ở đời thật, rất rất nhiều bé gái hân hoan ''hiến trinh'' cho những cáo thủ; rồi nhiều bé lại đi ''hiến trinh'' nhiều lần nữa cho các zai khác, viết thế này là dễ hiểu nhất đấy. Cái trò đời luẩn quẩn lừa nhau thế đấy,
    Bonus: ngôn ngữ với đứa trẻ lớp 1 được hiểu khác đứa trẻ lớp 6, và trẻ 23t cũng hiểu khác. Vd từ ''điếm'', trẻ lớp 1 chỉ hiểu là đờ-iêm-điêm-sắc-điếm, trẻ lớp 6 biết vài nghĩa, trẻ 23t có thể đã thực hành.
    Ấy thế nhưng khi anh giải thích sâu lại có những đứa trẻ rất hư, cố tình suy diễn xằng bậy, thậm chí nhạo báng, mạt sát. Cái cơ chế thành phần tạo ra cho nhiều đứa trẻ được học Đại học, Cao học, Du học... nhưng chúng vẫn thiếu giáo dục. Anh Ba Dũng vừa mới kêu gọi ở đây này: http://www.vietnamnet.vn/giaoduc/201002/Thu-tuong-quyet-kiem-soat-duoc-chat-luong-giao-duc-dai-hoc-896368/

    Được KEXUCTHANRUATOI sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 01/03/2010
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    e thấy trong film hay bảo " ng k vì mình thì trời tru đất diệt " nên em rất yếu quý bản thân mình, em vì em trước hết ( tất cả mọi thứ ) rồi mới đến người khác ^_^
    e cũng muốn cho bạn e biết câu chính xác của câu này là gì, nhưng thật là rắc rối, nên thôi kệ để cho bạn e nghĩ bạn e đã đúng. vì e, e k tranh cãi cho cực thân
    cái bác lấy vd xanh đỏ kia nói j cao siêu quá e chả hiểu, nhưng e chả hiến thân đâu e vì e để dành cho e
  6. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Thì kid đang hỏi nếu đặt địa vị mình làm giáo sĩ. Muốn xử dụng câu này để "thôi miên" người khác thì phải dùng thế nào cho đúng. Viết rõ lằng nhằng.
    Định nghĩa thế nào điếm ?
    Nếu điếm được định nghĩa thế này: quan hệ thân xác để đổi lấy tình yêu, tiền bạc, niềm hạnh phúc thì đứa con gái nào chả là điếm, trai cũng là điếm hết.
    ps: một ví dụ về đặt tiền đề tâm lý là: cố tình viết chữ xanh đỏ rồi tự xưng hô coi mình là bề trên, người nhiều tuổi..... để tăng thêm tính thuyết phục cho người đọc. Nó cũng giống quảng cáo sữa melaline. Ko thực chất, chỉ là tô vẽ cho vẻ bên ngoài.
  7. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ku nhóc cứ cố gắng phản biện theo tầm nhìn be bé của ku nhóc nhé. Khi được biết những giá trị kiến thức mà sử dụng ngay một cách xuyên tạc; thì gọi là gì hả nhóc? Đúng là không nên tranh cãi với những nhóc thế này thật.
  8. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Chỉnh ngữ pháp và hiệu chỉnh chính tả chỉ áp dụng với một số nick. Còn một số nick thì "nhóc" đây cảm thấy ko cần thiết.
    Nó cũng giống như khi ra đường gặp thằng oắt con láo lếu xưng bố xưng anh thì cũng ko cần thiết phải chỉnh sửa ngôn ngữ hay mất quá nhiều thời gian với nó làm gì.
  9. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    1
    Vậy nên mỗi lần quan hệ , hãy yêu cầu ******** đeo bao cao su
    hình như đây là sologan quảng cáo cho 1 hãng bao cao su cua Trung Quốc thì phải
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Người mà không biết tự yêu bản thân mình thì trời tru đất diệt chứ sao .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này