1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em hỏi về cuộc sống ở tpHCM

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trangbac, 14/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ơ, loanh quanh noel là lịch nhậu xen nhau rồi :D mọi người chốt giờ và quán đi, em tới :D
  2. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Hom qua vừa tiếp mấy bác trên sg xuống, tối nay lại mấy bác ở HN ra. sắp hết máu và hết sức :(
  3. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    thời tiết tốt
    kiếm tiền tốt
    mỗi cái là không gian không bằng Hà nội, vẫn thấy thiếu thiếu cái gì khi xa HN
  4. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này giống hệt mình!
    Bạn bè hỏi SG thế nào?
    Trả lời: Thời tiết tốt! Dễ kiếm tiền! Nhưng sớm muộn gì tao cũng quay về HN
    P/S: Hôm nào off nhớ đi nhé! Gặp nhau phát![r2)]
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bên cạnh rất nhiều người Bắc vào Nam làm việc, thì cũng có 1 số ít người Nam ra Bắc làm việc.

    Vậy thì ta thử tự hỏi: ngoài Bắc này có cơ hội làm ăn gì hơn trong Nam đâu mà những người đó lại ra?! Cũng như có rất nhiều người nước ngoài tới Việt nam làm ăn, họ nhìn ra cơ hội gì ở cái xứ sở nghèo nàn lạc hậu này?!
    Thực ra thì cơ hội kinh doanh ở ngoài Bắc tuy ít hơn, nhưng áp lực cạnh tranh lại còn ít hơn nữa, so với trong Nam. Như vậy, trong cái ít cơ hội, họ đã tìm được cơ hội lớn cho mình.

    Vì thế, tớ ủng hộ các bạn trẻ ngoài Bắc nếu họ muốn vào Nam ( mà tốt nhất là ra nước ngoài) thử sức và học hỏi trong một môi trường làm việc năng động hơn, nhiều cơ hội hơn. Nhưng để học hỏi là chính. Tới một lúc nào đó, nên mang những kinh nghiệm làm việc mới, nhưng cách nhìn cách nghĩ cách sống mới đó trở về Bắc, bạn sẽ đạt được thành công hơn là ở lại Phương Nam - nơi những người giỏi và có kinh nghiệm như bạn có rất nhiều.

    À..... Còn chuyện ở mãi trong Nam mà vẫn thấy Nam xa lạ, vẫn thấy thương nhớ về quê hương - cái đó là 1 phần tính cách đặc trưng của một bộ phận cư dân cổ Bắc Việt. Cái này, gần như không thể thay đổi.
  6. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy thằng Vũng Tàu nó bẩu chẳng đâu ở VN này ngon bằng VT cả??? Là mình nghe chúng nó nói thế, nhé!
  7. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    [:P][:P][:P][:P]
  8. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Mình có ra VT vài lần có nhận xét thế này: không khí thoáng mát, sạch sẽ, ko kẹt xe, nhiều tụ điểm ăn chơi giải trí ( tất nhiên ko bằng dc HN và SG ). Mấy lần đi ra đó cưỡi ngựa, xem hoa ( du lịch ). Sinh sống lâu dài thì ko rõ, chờ các bạn VT vào confirm![r23)]
  9. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    VT chán òm à các bác ơi, nhậu nhẹt ngoài biển gió thổi vào , nó cứ mát mát ***g ***g thế nào ấy, hải sản thì tươi quá,tiên lại hơi rẻ... khí hậu quanh nam suốt tháng ôn hoà, muốn biết cảm giác mùa đông thế nào cũng không được.. đường xá cứ rộng thênh thang, đánh võng cũng chả phiền đến ai, nên hạn chế khán giả....công an thỉnh thoảng mới xuất hiện, nên ít cảnh cười ra nước mắt...


    Sáng dậy cú mưốn ngủ nướng vì yên bình quá, đâm ra đi làm trễ, chiều về trễ cũng chẳng có kẹt xẹ, hoá ra lại thiếu cái không khí ồn ào còi bấm inh ỏi ^^
  10. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn còn chưa hết bàng hoàng kinh hãi đây. Cuối tuần rồi đi Vũng Tàu, ra cửa ngồi hút thuốc. Một ông bụng phệ mặt đỏ lân bắt chuyện bảo bọn trẻ các em bây giờ đứa nào cũng giỏi, lắm ý tưởng, năng động, sáng tạo, etc, nhưng dek có tiền :)). Bảo chúng mày không có tiền như bọn anh thì ý tưởng để làm deck gì. Xuống VT ngồi với 8 ông thì cả 8 ông nói lương toàn mấy trăm ngàn một ngày, đã hơi hơi tin rồi. Sáng nay ngồi tàu cánh ngầm về SG mấy ông nhìn còn chán hơn bảo vệ công ty mình nói chuyện điện thoại oang oang, toàn dự án to, thu nhập vài chục đến trăm trẹo một tháng. Lần này thì tin hẳn. Khiếp!

    Thôi, để gom góp tư trang tìm đường xuống VT sống vậy.

    P/s: Cưỡi ngựa nghĩa đen hay nghĩa bóng vậy bác =))?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À, anh nhớ rồi nhé! Tối thứ Bảy rồi cả lũ chở nhau đi chơi, mấy thằng ngồi sau deck thằng nào có mũ bảo hiểm. Mất dạy phết!

Chia sẻ trang này