1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về đặc điểm của con cua ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tranquangtai, 07/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan2004

    vietdoan2004 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    các bác trên đã giải thích chuẩn rồi đấy
    em xin minh họa thêm đặc điểm của cua sau khi đã lên nồi
    [​IMG]
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hơ, hỏi khí không phải dưng sao lại có bài tập liên hệ văn hoá Việt với con cua nhỉ.
    Hay năm tới là năm con Cua?
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ủa! Liên hệ giữa văn hóa Việt Nam với con cua đâu nhất thiết phải nói về đặc điểm con cua đâu hỉ? Chẳng hạn người Việt có những câu ca dao tục ngữ nào về con cua thì cũng là "mối liên hệ" đó chứ.
    Chẳng hạn bài dân ca Nam Bộ sau:
    Con cua quầy
    Nó ở màn quây
    Con cua quầy
    Nó ở hàng quây
    Nó nghe quầy
    Giọng lý quây
    Kính kính càng
    Kính kính càng
    Nó kêu bớ bạn bớ bạn bò lên
    Con cua quầy
    Nó ở màn quây
    Con cua quầy
    Nó ở hàng quây
    Nó nghe quầy
    Giọng lý quây
    Kính kính càng
    Kính kính càng
    Nó kêu bớ bạn bớ bạn bò lên
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Mới google ra một đống "cua" trong kho tàng ca dao đồng dao.
    Con cua không sợ, lại sợ con còng
    Dao phay không sợ, sợ gái hai lòng hại anh.
    "Buổi mai em xách cái thõng (*)
    Em xuống dưới ao em bắt con cua
    Em bỏ vô trong cái thõng
    Hắn kêu cái rỏng, hắn kêu cái rảnh.
    Hắn kêu một tiếng chàng ôi!
    Chàng đã yên phận tốt đôi
    Em nay lẻ bạn, mồ côi một mình"
    Cái bống đi chợ cầu Canh
    Cái tôm đi trước, củ hành đi sau
    Con cua lật đật theo hầu
    Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua.
    Con cua mà có hai càng
    Đầu, tai không có bò ngang cả đời
    Con cá mà có cái đuôi
    Hai vây ve vẩy nó bơi rất tài
    Con rùa mà có cái mai
    Cái cổ thụt ngắn, thụt dài vào ra
    Con voi mà có hai ngà
    Cái vòi nó cuốn đổ nhà, đổ cây
    Con chim mà có cánh bay
    Bay cùng Nam, Bắc, Đông, Tây tỏ tường .
    Một con cua, đua vô hang
    Hai cái càng và tám cái que (ngoe)
    Hai con cua, đua vô hang
    Bốn cái càng, mười sáu cái que (ngoe)
    Tháng trăng trăng,
    tháng gọi gọi
    Chống gậy vào lỗ cua
    Hai con cua bện thừng
    Hai con ruồi ngủ trưa
    Hai con cáo ăn gà
    Hai con công tết đuôi
    Hai con hươu ăn cỏ
    Hai con ngựa sắm yên
    Hai ông quan về cưỡi
    Hai ông lý về thăm
    Lấy quả bưởi quả cam về đón
    Lấy khoai sắn đỏ về cho chị em ơi.
    Còn trong thành ngữ thì ngoài những câu các bạn nói còn có câu "ĐẦU CUA TAI NHEO", "ĐỜI CUA CUA MÁY, ĐỜI CÁY CÁY ĐÀO".
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 07/12/2009
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ở trong Nam này, mấy ngày Tết còn có trò gọi là "Bầu cua cá cọp" có người "thổi" nó lên thành một thứ Kinh Dịch của người Việt.
    http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=7744
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tôi mà là cô giáo dạy văn thì tôi cho bạn Cường 10 điểm. Tôi cũng không biết mấy bài đó (đặc biệt là bài gì đầu tiên có hình mắt khóc, sao cứ nghe kiểu nhạc đó là mình phải chuẩn bị sẵn khăn giấy và xô chậu hứng nước mắt thế không biết!!!! ).
  8. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    Tình buồn câu hát lý con cua
    Nắng mưa đời gian khó
    Ai thấu chăng cho lòng
    Bò ngang vui chén men nồng
    Tôi xót xa lòng đứng lặng bờ sông
    Ơi mấy dặm hò khoan khoan em tiễn chàng sang sông
    Ơi mấy dặm đường tình vợ chồng mình canh cá nuôi nhau
    Ơi mấy dặm hò khoan khoan mình anh mưa nắng dãi dầu
    Bao khó nhọc đời gian lao em ở nhà bình an
    Có những buổi chiều mưa ngâu anh lặn lội đồng sâu
    Ai biết được lòng người là tình đời bạc bẽo nông sâu
    Cay đắng nào dành cho nhau người ơi sao nỡ qua cầu
    Khi gió lạnh mùa đông sang anh thay vỏ nằm đau
    Tình buồn lắm người ơi
    Đôi tay trắng che từng vết thương lòng
    Rồi chiều chiều nhớ mong
    Ra sông vắng trông chờ nàng cua
    Tình đầy còn nhớ mong
    Sao nghe gió đông lạnh về đêm
    Đường nào về bến sông
    Bên em có đôi càng thiệt to
    Tôi hát lý con cua
    Sao em nỡ bỏ chồng mà phụ anh
    Đau xót lý con cua
    Tôi hát mãi đưa người tình xa
    Tôi hát lý con cua
    Ai qua cầu bỏ bạn mình ên
    Đau xót lý con cua
    Con cua đực suốt đời tình chung
    http://www.youtube.com/watch?v=6zahrbJT2KA
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc là học văn ở trường phổ thông không dùng google được. Tiếp.
    Việt Nam dân chủ cộng hòa
    Con tôm con tép bò ra biểu tình
    Con cá đi lính *********
    Con cua cũng lại ra đình hoan hô
    Trên thượng cầm thú, con chi có vú
    Dưới hạ cầm thú, con chi không đầu
    Anh mà đối đặng, em dâng trầu hai tay
    - Trên thượng cầm thú, có vú là con dơi
    Dưới hạ cầm thú, con cua không đầu
    Anh đà đối đặng em dâng trầu anh đi
    Con Nguồn Dinh cá chình cá chép
    Con Nguồn Bồ con tép con cua
    Con vua thì lại làm vua
    Con Sãi ở chùa thì quét lá đa
    Bao giờ đất nổi can qua
    Con vua thất thế phải ra quét chùa
    Con cua kình càng bò ngang đám bí,
    Nói với chị mày: giờ tí tao qua.
    Con cua con cáo đánh đáo về rừng
    Con cua anh không sợ, anh sợ con còng
    Bọn du côn tôi không sợ, mà sợ gái hai lòng hại anh.
    Con lươn có tiếng hôi tanh
    Xào nấu sạch sẽ cũng thành món ngon
    Có dại rồi mới có khôn
    Bây giờ giác ngộ không còn đỏ đen
    Đắng cay chi lắm cô em
    Nước dầu đục mấy lắm phèn cũng trong
    Cảm thương cho kẻ má hồng
    Tối ngày chưng diện mà lòng tối đen.
    Con còng mà muốn kẹp con cua
    Thôi thôi em đừng có vẽ bùa mà đeo
    Ngày nay em đừng chê anh cầm phảng cù nèo
    Ngày mai anh ra trận vai đeo súng trường.
  10. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    bác làm em hết hồn, em click vào topic này xong em coi cái khác rồi nói phone. Tự nhiên nghe tiếng nhạc hát lên ko biết chỗ nào, hết hồn

Chia sẻ trang này