1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về đặc điểm của con cua ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tranquangtai, 07/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    thể loại nhạc này gọi là ca cổ, em hát cái này cũng hay lắm nha, mà xĩn xĩn hát mới được!
  2. sanky1981

    sanky1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, mình chỉ biết cua ta nếu đựng trong giỏ không cần đậy nắp đâu ạ. Vì cua ta rất đoàn kết ạ. Để cả giỏ suốt từ đêm đến sáng vẫn còn nguyên! không có con nào ra khỏi giỏ không phải vì nó muốn ở lại cho vui đâu mà vì đồng đội nó muốn nó ở lại. Nó sẽ bị nắm chân kéo lại khi cố trèo ra ngoài. Còn cua ngoại thì phải đậy nắp thật kỹ, chứ nhoáng một cái là tụi nó hỗ trợ nhau leo ra tất tần tật hổng có còn con nào! Mà nổi tiếng là cua Tàu.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhầm! Câu trả lời này được 4 điểm!
    Bây giờ trường học cũng kết nối với Internet rồi, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào việc dạy và học là một điều tất yếu đối với một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại. Nhất là bài này chắc chắn phải là Bài tập về nhà. Học sinh có quyền sử dụng mọi phương tiện chính đáng có thể để phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu của mình.
    Mà điểm cơ bản là tôi cho điểm 10 cái câu mà tôi quote ấy - hiểu đề, đúng trọng tâm.
    @ LKK: Lạy hồn! Lâu rồi có người cũng giới thiệu cho nghe bài Lý con cua gì đó, phải cắn răng nín thở mà nghe!
    Nhưng nếu nghe "người thật" hát có khi lại xả stress.
    Hôm nào bạn hát, thu vào mic rồi up lên cho mọi người nghe nhé!
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Mới google ra thêm một đống nữa. Dễ như ăn ớt.
    Anh đây (Ta đây) quyết chí câu cua
    Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai
    Anh thương em bất luận xấu xinh
    Lá giang nấu với cua kình cũng ngon
    Ầu ơ Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
    Về sông ăn cá, về đồng ăn cua
    Bắt cua làm mắm cho chua
    Gởi về quê mẹ đỡ mua tốn tiền
    Biển Tân Thành lắm cua, nhiều ốc,
    Xứ Rạch Gốc nổi tiếng cá kèo
    Em về xứ ấy cho đỡ nghèo
    Anh chồng em vợ, sắm ghe chèo, ta bắt cua.
    Bún ngon bún mát Tứ Kỳ
    Pháp Vân cua ốc đồn thì chẳng ngoa.
    Cả làng có một thầy đồ
    Dạy học thì ít, bắt cua thì nhiều
    Thương thầy, trò cũng muốn theo
    Trò sợ thầy nghèo bán cả trò đi
    Chèo ghe xuống biển bắt cua
    Bắt cua cua kẹp, bắt rùa rùa bơi.
    Chợ Chùa một tháng sáu phiên
    Mời anh đi chợ thăm miền quê ta
    Xanh nhất là chị hàng na
    Mặn mà hàng muối, ngọt hoa hàng đường
    Thơm ngát là chị hàng hương
    Tanh tao hàng cá, phô trương hàng vàng
    Bộn bề là chị hàng dang
    Bán rổ bán rá, bán sàng, bán nia
    Nghênh ngang là chị hàng cua
    Hàng ếch nhấp nhỏm , người mua cũng nhiều
    Hàng khoai đếm suốt tới chiều
    Người quen kẻ lạ cũng điều ngợi khen
    Còn duyên kẻ đón người đưa
    Hết duyên rốc đực, cua kềnh cũng vơ
    Cua thâm càng nàng thâm môi
    Cua nhà nọ rọ nhà kia
    Cua nói có vọ nói không
    Cua nướng ốc lùi
    Cua Phụng Pháp
    Rau muống Hiền Nga
    Động bể Đông bắc nồi rang thóc
    Động bể Bắc mang thóc ra phơi
    Sống thì cua nướng ốc lùi
    Chết cũng đã đời ăn được miếng ngon
    Em là con gái nhà giàu (3)
    Có dây xà tích giắt đầu thắt lưng
    Anh là con trai nhà nghèo
    Anh đi đánh dậm vai đèo giỏ cua
    Trời làm thiên hạ mất mùa
    Xà tích em mất, giỏ cua anh còn
    Em là con gái nhà giàu (3)
    Có dây xà tích giắt đầu thắt lưng
    Anh là con trai nhà nghèo
    Anh đi đánh dậm vai đèo giỏ cua
    Trời làm thiên hạ mất mùa
    Xà tích em mất, giỏ cua anh còn
    Gái nữ nhi nhà nghèo lấy chi nuôi mẹ,
    Em bắt đỡ cua còng nấu hẹ mẹ ăn.
    Rủ nhau xuống biển bắt cua,
    Lên non bắt nhạn, lên chùa nghe kinh.
    Sở Mui chẳng khác Sở Lờ
    Quanh năm cua ốc, be bờ, đắp mương
    Sống ngâm thịt chết ngâm xương
    Trời ơi có biết trăm đường cực không!
    Tay cầm sợi lạt bắt cua,
    Hỏi em làm mướn một mùa bao nhiêu?
    Vì chàng thiếp phải bắt cua,
    Những như thân thiếp, thiếp mua ba đồng.
    Vì chàng thiếp phải long đong.
    Những như thân thiếp cũng xong một bề.
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi má! Má bớt cái miệng lại dùm con. Con xin!
    Bài của LKK post là bài "Đau xót Lý con cua" còn bài "Lý con cua" dân ca Nam Bộ là bài hát có âm hưởng vui vẻ.
    http://www.nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/3729/index.aspx
    Còn bài "Lòng dạ đàn bà" là bài Vọng cổ (không phải dân ca). Con đưa lên là để chú thích cái đặc điểm "cua lột" so sánh với cái "lòng dạ" của... các mụ.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 07/12/2009
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tổng hợp từ những đóng góp tích cực rất đáng khen ngợi của bạn Cường và các bạn khác, có thể tạm suy ra một số điểm chính về mối liên hệ giữa văn hóa VN với con cua như sau:
    1. Liên quan đến văn hóa "ẩm thực" : món cua đồng, cua bể... đều là những món ngon, bổ, rẻ của người Việt.
    2. Diễn tả sự ngang ngạnh hoặc tình cảnh ngang trái:
    ngang như cua...
    Chèo ghe xuống biển bắt cua
    Bắt cua cua kẹp, bắt rùa rùa bơi.
    3. Diễn tả tình cảm:
    3.1. Nỗi oán hận hoặc khiếp sợ đàn bà (cái này có thể thay đổi cách diễn đạt cho phù hợp với cách hiểu và tâm trạng của mình):
    Lòng dạ đàn bà, Đau xót Lý con cua...
    Con cua không sợ, lại sợ con còng
    Dao phay không sợ, sợ gái hai lòng hại anh.
    3.2. Tình cảm lứa đôi:
    Mấy bài gì mà ăn gì với cua cũng ngon, quyết chí câu cua... ấy...
    3.3. Tình cảm với người thân (đa số là hiếu thảo):
    Ầu ơ Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
    Về sông ăn cá, về đồng ăn cua
    Bắt cua làm mắm cho chua
    Gởi về quê mẹ đỡ mua tốn tiền
    Gái nữ nhi nhà nghèo lấy chi nuôi mẹ,
    Em bắt đỡ cua còng nấu hẹ mẹ ăn.
    4. Giới thiệu đặc sản:
    ...Cua Phụng Pháp
    Rau muống Hiền Nga
    5. Hàm ý sự bần hàn, khó khăn, khổ cực:
    Vì chàng thiếp phải bắt cua,
    Những như thân thiếp, thiếp mua ba đồng.
    Vì chàng thiếp phải long đong.
    Những như thân thiếp cũng xong một bề. ...
    Sở Mui chẳng khác Sở Lờ
    Quanh năm cua ốc, be bờ, đắp mương
    Sống ngâm thịt chết ngâm xương
    Trời ơi có biết trăm đường cực không!
    Hoặc sự mưu sinh:
    Cả làng có một thầy đồ
    Dạy học thì ít, bắt cua thì nhiều
    Thương thầy, trò cũng muốn theo
    Trò sợ thầy nghèo bán cả trò đi
    6. Kinh nghiệm sống hoặc về con người:
    Cua thâm càng nàng thâm môi
    Cua nhà nọ rọ nhà kia
    Cua nói có vọ nói không
    Cua nướng ốc lùi
    7. Lối nói ví von, thành ngữ...:
    Đầu cua tai nheo,
    ĐỜI CUA CUA MÁY, ĐỜI CÁY CÁY ĐÀO
    ..........
    .........
    .............
    Cách thức thể hiện rất đa dạng: món ăn trong văn hóa ẩm thực, hình ảnh trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ, dân ca, vọng cổ..., biểu tượng cho 1 tính cách (ngang như cua)....
    @ Cuonglhvt: dạ, với tôi thì khi nghe nhạc đó mà nhớ được tên như vậy đã là giỏi lắm rồi.
  7. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Dạ,theo em thấy thì chỉ cần mở rộng chỗ này là quá ngon rồi.
    Mà các bác quên câu "con cua 8 cẳng 2 càng bò đi bò lại hỏi bò mấy chân" rồi à?chả thấy ai nhắc đến .
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Đối với người miền Nam, con cua còn là một con vật để "hiến tế". The phong tục của Nho giáo thì cũng bái phải dùng "tam sanh" bao gồm trâu, lợn, dê. Người miền Nam rút gọn cái lễ ấy lại thành mộ bộ "tam sanh" (thường hay đọc trại thành "tam sên") bao gồm một miếng thịt heo luộc, một quả trứng vịt và một con cua.
  9. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Ko hiểu sao dạo này ở HN lại thấy hay có những gánh hàng rong (hoặc bày trên vỉa hè) bán cua . Trông to như là cua biển, nhưng mà thường thì cua biển thuộc vào loại thực phẩm đắt đỏ ko hiểu sao lại đc bán xô bồ trên vỉa hè như thế . Hay đây là loại cua gì mới dễ nuôi trồng
  10. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Theo em bác nên dẫn đề tài thế này.
    Con cua là cùng họ hàng với con ghẹ, mà con ghẹ là tiếng lóng để chỉ phụ nữ @#&%& vậy bây h em xin trình bày về phụ nữ VN

Chia sẻ trang này