1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về đi xét nghiệm ở Viện K (xếp hàng từ mấy giờ, ở khu nào)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi allroadsleadtoRome, 23/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Em cần đi xét nghiệm ở Viện K. Nghe nói là Viện K đông lắm, ngu ngơ như em dễ bị quát và chém nên em vào đây hỏi kinh nghiệm trước.

    Các bác nào biết cho em hỏi, là em nên đến xếp hàng từ mấy giờ*, xếp hàng khu nào**, có phải làm "thủ tục" ngoài lề gì kô?

    Em chỉ đến xét nghiệm thôi ạ, và kô có bảo hiểm hay thẻ y tế gì.

    Em kô có kinh nghiệm gì với bệnh viện nên hỏi ngớ ngẩn mong các bác thông cảm.


    * em xem trên mạng giờ làm việc là từ 7.30 sáng đến 5 giờ chiều, nhưng nghe nói đông lắm nên kô biết nên đến xếp hàng từ mấy giờ.
    ** em biết Viện K ở 43 Quán Sứ rồi.
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Công nhận là đi khám ở viện K có người đã từng đi rồi hoặc có quen biết thì vẫn hơn. Bởi vì đi qua rất nhiều chỗ, loằng ngoằng kinh khủng. Mình đi khám cùng mẹ mình 1 lần ở đây rồi mà giờ mình cũng chịu k nhớ đc để mà giúp bạn nữa. Hồi đấy có cô ng quen, cô ý điều trị ở K + quen bác sĩ, thế mà vẫn mất nửa ngày + với mất tiền lót đường đấy.
  3. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24

    Cảm ơn bạn nhé. Cuối cùng mẹ mình dì mình tìm cho 1 phòng khám tư của ai đó. Mình lười nên vẫn chưa đi.
  4. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    thế thì bạn qua viện nội tiét khám đi
    vì khám cơ bản như bản nội tiết làm rất tốt mặc dù viện nội tiết rất trật và đông nhug có lẽ k = viện K đâu vì K là tuyến trên mà
    mình khám ở nội tiết thuộc diện k có bảo hiểm nên lúc xét nghiệm k phải chờ lâu lắm
    nhug mà nói chug do đông nên mất 1 lúc buổi sáng cả 1 lúc buổi chiều :D
    à cho bạn ít kih nghiệm khám k bảo hiểm : mình lần đầu đi khám cũng ngu ngơ ngta nói thì lễ phép gọi dạ bảo vâng nhug k rõ thủ tục nên hỏi lại mấy câu bị quát thế là sợ quá cắp đít đi hỏi ng khác. rùi lúc về nghĩ lại " quái mình có khám= thẻ BH đâu mà nó dám quát mình như thế " -> thế là về sau đi khám lại y rằng lại quát mình như thế . thế là mình nạt lại. mặc dù thái độ của họ khó chịu nhg sợ k còn dám quát nữa
    thế nên như bạn k có BH thì cứ hiên ngang mà khám k phải sợ bố con thằng nào hết :D
  5. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24

    Cảm ơn các bạn đã trả lời và cho lời khuyên.

    Mình cứ đi khám ngoài xem tình hình thế nào rồi xem có cần đến bệnh viện công kô. Mới nghe kể đã hãi quá :((. Đấy mới chỉ là đi xét nghiệm, kô biết có bệnh tật gì kô, chứ có bệnh kô biết còn bị ăn quát và chặt chém thế nào nữa :((.
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bác đi xét nghiệm chứ không phải bị K rồi đúng không nhỉ? Nếu thế thì nên ra chỗ khác cho lành. Nhà mình vào đó nhiều vì có ông bác bị. Ông bác đi mổ dạ dày rồi biết là bị luôn nên nhắm trước người quen - bác sĩ điều trị sau này - luôn, còn đa số các bác khám bình thường hoặc mới vào viện lên xuống bị la hét suốt ngày, nhất là mấy bà y tá còn chĩa thẳng vào cái loa mà hò.
  7. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24

    Cảm ơn bạn. Mình có chút vấn đề nên muốn xét nghiệm kiểm tra sức khỏe cho chắc thôi. Mình té ra ngoài cho lành vậy.
  8. milkypig

    milkypig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tránh xa cái viện vô lương tâm này ra. Mama tớ đang không có vấn đề gì trầm trọng lắm mà tí nữa thì ra đi ở cái viện này[r23)]. May mà hồi đó cho sang Việt Đức, chứ nếu không thì giờ k biết ra làm sao nữa[r37)]
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy viện K bình thường mà. Trước đây khoảng 5 năm mẹ mình bị u ở cổ phải vào K khám và mổ. Nói chung ko biết thì rắc rối. Mình hướng dẫn cho bạn quy trình. Bạn cứ làm như sau là đảm bảo tối ưu hóa thời gian mà ko gặp vấn đề gì cả.
    Nếu bạn có bảo hiểm y tế thì xếp sổ khám ở hòm dành cho bệnh nhân có bảo hiểm để lấy số (mua sổ ở ngoài cổng có 3,4k 1 sổ - nhờ người ta ghi tên họ luôn!). Muốn xếp vị trí đầu để có số nhanh thì tốt nhất là đặt sớm 1 chút. Khoảng trước 6h sáng thì nhanh lắm. CÒn ko thì phải chấp nhận là muộn muộn 1 chút thôi. (Ko biết chỗ đặt sổ lấy dấu BH thì đến đó hỏi bảo vệ ở cổng ý)
    Giấy tờ mang theo phải có thẻ bảo hiểm, chứng minh nhân dân và giấy chuyển viện nếu ở cơ sở y tế phía dưới lên khám. Sau khi có dấu thì sang bên khu khám bệnh để lấy số thứ tự khám bệnh.
    Nếu bạn ko có bảo hiểm thì ko cần phải xếp sổ mất công, đợi người ta làm việc thì sang chỗ lấy số khám bệnh rồi người ta phát số cho bạn tùy vào việc bạn bị sao. Rồi ngồi đợi đến lượt bác sĩ khám và cho giấy khám nghiệm. Đi khám nghiệm lấy kết quả rồi quay lại phòng khám để chuẩn bệnh. :). Nếu làm như mình nói và ko làm các xét nghiệm phức tạp thì chỉ buổi sáng là xong thôi :D
  10. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Cảm ơn bạn nhé.

Chia sẻ trang này