1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em hỏi về gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi motphanhai, 12/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motphanhai

    motphanhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vào đề luôn:
    (1)Gái: mập, béo,lùn, bình thường ko xinh kém em 2 tuổi đã đi làm lương khá hướng ngoại, hòa đồng, năng động nói chuyện vô tư nhà cũng thuộc loại rất khá, (trước đó gái đã yêu rồi) biết lấy mình làm trung tâm,nhóm em có dăm lần đi bar với nhóm gái thì nhóm họ luôn biết làm nổi bật lấy mình làm trung tâm.

    Em: Ko chơi bời, tá lả tiền lên cũng chịu ,ko lô đề, ko ham đồ công nghệ xe cộ điện thoại, thỉnh thoảng có làm vài kèo bóng nhưng cũng chả mê. Thẳng thắn luôn là tự ti, ít nói (chính vì thế chỉ có 3 thằng và 1 gái là thân, còn lại kết giao bên ngoài ít) chưa thích ai, đi với bạn bè thì vô tư lắm, nhưng đi với người hay bạn lạ là im nín luôn, dc mỗi cái hội bạn bảo hết lòng với bạn bè. Nhà em thì dạng cơ bản toàn công chức trước đây cũng khá lắm nhưng mấy năm trở lại đây thì sa sút, nhất là sau khi bố em mất thì tụt dốc thê thảm, bán to tậu nhỏ dưới 20m2 thông 3 tầng 3 mẹ con ở, h nhà vẫn còn nợ gần 170m đồ đạc còn chả sắm sửa dc gì chỉ tập trung trả nợ mà mãi chưa dc. Em con lớn thấy khá áp lực, em thì mới đi làm, cơ quan nhà nước, ăn lương tập sự chưa tìm dc nguồn thu thêm nên tuy tiết kiệm xong nhiều lúc vẫn căng.
    (2) Gái làm cùng cơ quan với đứa bạn em, ban đầu thằng đấy định giới thiệu gái cho em nhưng bị em chê, gái biết ý lại quay ra giới thiệu bạn của gái cho em, do em ko biết nói chuyện nên chỉ dc dăm ba tin nhắn, vài lời nói là tịt bố nó chuyện đâm ra chán. Rồi từ đấy gái vài lần café lúc em gọi, lúc gái rủ chỉ em cách cưa bạn của gái, ngược thay em lại thấy gái nói chuyện rất hợp, em tuy ít nói xong cũng đá tin ầm ầm, chat chit bạn bè liên tục đủ kiểu. Gần đây gái cũng nhận ra là em thích gái, ăn nói có vẻ giữ hơn trước lại còn bóng gió với em kiểu như “mày làm bạn với bà thì còn dc, còn muốn hơn thì cứ chờ đấy cưng ạ”, nhưng em kệ vẫn cứ tin chuyện như bình thường và cũng lại thấy có hồi đáp lúc giận lúc ghét đủ kiểu.
    H em muốn mọi người góp ý:
    Thứ 1: em xoay từ bạn của gái sang gái thì có làm sao ko (2 người này là bạn thân của nhau)
    Thứ 2: nhìn cái gia cảnh 2 bên mà em ái ngại vô cùng (cứ mỗi lần nghĩ đến là đau hết cả đầu tính tự ti lại nổi lên) liệu cái này có ảnh hưởng khi gái biết ko
    Thứ 3: Em biết là h cũng chỉ làm bạn dc thôi, nhưng về lâu về dài thì lại muốn tiến xa hơn, thi cần có những bước đi ra sao
    Em sinh hoạt ở TTVN cũng đã lâu h lập cái nick mới, thôi thì như các anh chị biết vào tư vấn tình yêu cũng chỉ mong có nhiều ý kiến để đạt dc 2 cái chữ tình yêu kia, Mong mọi người chỉ cho em cách thức, đường lối hay lập dàn ý để em có định hướng cụ thể hơn với chứ mãi chả có ai cũng chán lắm rồi. HẾT
  2. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chữ đỏ: bạn đang muốn có bạn gái để đỡ cô đơn, để cho có với người ta hay là thật sự muốn? Cái này rất quan trọng, tư tưởng lệch lạc thì sẽ hành động sai lầm.
    Theo ý kiến cá nhân, mình nghĩ bạn nên tập trung cho việc kiếm thêm thu nhập để trả nợ, bản thân bạn cũng cảm thấy áp lực thì làm gì còn tâm trí cho những chuyện khác.
    Tính bạn thì hiền lành nhút nhát ít va chạm, vào trong môi trường quan liêu nhà nước thì sẽ bị ỳ ra thêm (mình cũng làm nhà nước nên biết), nếu bạn tự tin về thực lực thì cứ bung ra làm chỗ khác kiếm tiền, nếu không thì học cái thạc sỹ kiếm cái bằng để làm chỗ khác (hơi mất thời gian và công sức), mà cũng chỉ có ra làm bên ngoài thì thu nhập mới khá, chứ ăn lương theo hệ số cơ bản thì biết thuở nào trả được nợ (trừ trường hợp đi đêm hoặc lên chức cao).
    Gái kia theo mô tả thì có vẻ sành đời và sành trai, bạn là nai nên dính đòn cũng là điều bình thường, nếu thật sự không thích vì bất cứ lý do gì thì không nên dây dưa thêm nữa. Nên nhớ câu "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan". Với lại "mập, béo, lùn, không xinh" thì tiếc làm gì, có chăng chỉ là chút cảm giác hồi hộp vui vui của em nó ném cho cậu để cậu suy nghĩ.
    Giờ bạn dồn sức đi học, kiếm tiền, tập ra ngoài nhiều vào (ở cơ quan nhà nước thì cũng có cái hay là tầm 4h là kéo nhau ra quán, nếu bạn có hứng thì nên đi vài lần), có vài thú vui để cuộc đời hưng phấn hơn (câu cá, học ngoại ngữ, ra đường ngắm gái...), nói chung là tạo nền tảng để tự tin hơn nữa.
    Mình chỉ góp ý được vậy thôi. Thân!
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    mập, béo, lùn, không xinh :))
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chiến đi, không thành công cũng thành nhân. Nếu cứ thế này mãi thì muôn đời chả khá lên đc đâu chủ topic ạ. Mỗi người có một cách tán gái khác nhau, không phải ai cũng giống ai.
  5. kizmeo

    kizmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    vote chiến đấu mạnh lên ^^!

    Chịu khó làm ăn 1,2 năm là khá lên thôi. Đời có lúc thăng, lúc trầm chứ ;)

Chia sẻ trang này